Thảm án trong nghĩa địa: Xót xa hung thủ tuổi "teen"

Trong lúc chăn bò tại nghĩa địa gần nhà, bà Nguyễn Thị Thùy (52 tuổi, ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã bị một thiếu niên đáng tuổi cháu (ở cùng địa phương) cưỡng hiếp, cướp của, sát hại.

Vụ việc khiến dư luận rúng động hoang mang và đến giờ nhiều người vẫn không thể lý giải nổi nguyên nhân khiến kẻ phạm tội gây ra tội ác tày trời như vậy.

Người phụ nữ chết thảm trong nghĩa địa

Chiều 26.11, người thân đã vô cùng đau lòng khi phát hiện bà Nguyễn Thị Thùy (52 tuổi, ở khối Thiết Đính Bắc, Bồng Sơn) chết trong khu nghĩa địa cách nhà 500m.

Theo lời gia đình, khi được tìm thấy, bà Thùy đang trong tình trạng lõa thể, nằm chết cạnh một ngôi mộ xi măng. Trên người nạn nhân chỉ còn lại chiếc áo, còn quần và đôi giày ủng bị vứt bên cạnh. Kiểm tra thì thấy trên cổ bà Thùy có vết bầm, người có nhiều vết trầy xước, đôi hoa tai bị mất. 

Thảm án trong nghĩa địa: Xót xa hung thủ tuổi "teen" - 1

Nghĩa địa Bồng Sơn, nơi xảy ra vụ án mạng

“Sáng đó, vợ tôi lùa bò đi chăn ở nghĩa địa Bồng Sơn, cách nhà nửa cây số. Đến hơn 12 giờ trưa mà bà ấy vẫn chưa về, gia đình tá hỏa đi tìm thì… hỡi ôi! Lúc được tìm thấy, vợ tôi đã tắt thở. Chúng tôi lay mãi nhưng bà ấy không dậy được nữa…”, ông Trần Văn Cường (54 tuổi, chồng bà Thùy) đau đớn nói.

Theo ông, vì nghĩa địa có nhiều cây bụi um tùm, hoang vắng nên phải mất một hồi lâu gia đình mới tìm thấy thi thể bà Thùy. Ông Cường cũng cho biết, nhiều năm qua, bà Thùy ốm đau liên miên nên yếu ớt, chỉ ở nhà làm công việc nhẹ, rồi đi chăn đàn bò…Vụ việc nhanh chóng được trình báo, công an địa phương đã lập tức vào cuộc điều tra. Xem xét ban đầu cho thấy bà Thùy tử vong vì ngạt thở, trên cổ nạn nhân có vết bầm, nhiều khả năng là do hung thủ bóp cổ. Các dấu vết trên thi thể cũng cho thấy nạn nhân bị xâm hại tình dục. Ngoài ra, tài sản là đôi bông tai của nạn nhân cũng không còn.

Cơ quan điều tra nhận định, bà Thùy trong lúc chăn bò một mình ở nghĩa địa đã bị kẻ xấu cưỡng bức, sát hại, cướp tài sản... 

Truy tìm kẻ thủ ác chưa đến tuổi vị thành niên

Sáng 27.11, cơ quan điều tra triển khai nắm bắt tình hình tại các tiệm vàng ở khu vực thị trấn Bồng Sơn, nhằm lần dò manh mối hung thủ đi tẩu tán đôi hoa tai.

Theo một số chủ tiệm vàng, trong sáng cùng ngày, có một thiếu niên đến bán đôi hoa tai nhưng họ không mua vì nghi ngờ tài sản có nguồn gốc bất minh. Thế nhưng đến tiệm vàng T.K thì gia chủ cho biết vừa mua đôi hoa tai của một thiếu niên với giá 370.000 đồng; cậu này nói là “má mắc bận, sai đi bán”.  

Thảm án trong nghĩa địa: Xót xa hung thủ tuổi "teen" - 2

Ngôi nhà nạn nhân Nguyễn Thị Thùy. (Ảnh: Gia Định)

Tiếp tục nhận dạng, truy xét đến gần 13 giờ cùng ngày, cơ quan công an phát hiện, tạm giữ Nguyễn Văn Lâm (SN 1999, ở tại khối 1, Bồng Sơn). Tại trụ sở công an, Lâm vẫn giả ngây giả ngô, vờ như vô can trong vụ án vừa xảy ra tại nghĩa địa Bồng Sơn. Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh khai thác, Lâm cúi đầu khai nhận mình là thủ phạm gây án và kể lại một cách mạch lạc.

Theo đó, sáng 26.11, Lâm đi xe đạp đến nghĩa địa Bồng Sơn để thăm mộ ông nội. Đến giữa buổi sáng, Lâm đạp xe về thì thấy bà Thùy đang ngồi tiểu trong lúc chăn bò. Lâm nổi ý định đen tối, tìm cách cưỡng bức người phụ nữ.Lâm âm thầm tiếp cận từ phía sau, khi bà Thùy vừa đứng dậy, Lâm chạy lại ôm lấy nạn nhân. Bà Thùy thấy người lạ tấn công liên xô mạnh khiến cả hai cùng ngã. Lâm hung hăng đứng dậy rượt đuổi, dùng vũ lực khống chế nạn nhân. Tiếp sau đó Lâm vừa dùng tay bóp cổ vừa thực hiện hành vi đồi bại. Khi đã thỏa mãn thú tính, hung thủ thấy bà Thùy nằm thoi thóp đã tiếp tục bóp cổ đến chết để diệt khẩu, rồi lột đôi hoa tai bỏ túi.

Gây án xong, Lâm nhanh chóng rời khỏi hiện trường, la cà đi chơi đến chiều mới về nhà, rồi vẫn ăn ngủ bình thường. Sáng hôm sau, Lâm dùng xe đạp đến hỏi nhiều tiệm vàng nhưng gần trưa mới bán được đôi hoa tai với giá 370.000 đồng để có tiền tiêu xài.

Quá trình lấy lời khai, Lâm cũng tỏ ra bình tĩnh, nói năng rành rọt, không có biểu hiện vấn đề gì về thần kinh. 

Thảm án trong nghĩa địa: Xót xa hung thủ tuổi "teen" - 3

Hung thủ Nguyễn Văn Lâm

Theo Công an Hoài Nhơn, trước khi gây án tại nghĩa địa Bồng Sơn, Lâm từng nhiều lần có hành vi trộm cắp vặt tại địa phương. Cuối tháng 10.2014, vì đi chơi bị cha mắng, không dám về nhà, Lâm đột nhập vào một nhà dân trộm xoong cháo để ăn. Sang tháng 11 vừa qua, Lâm lại tái phạm khi trộm cắp tài sản tại bến xe Bồng Sơn. Nhiều lần vi phạm nhưng vì tài sản trộm cắp giá trị nhỏ nên Lâm chỉ bị cảnh cáo, nhắc nhở. Theo bà N.T.T.T (cô ruột Lâm), Lâm là con cả trong gia đình có hai anh em trai. Cách đây gần 10 năm, bố mẹ ly hôn, Lâm ở với cha. Gia đình ly tán, cha ít quan tâm dạy dỗ nên Lâm hư hỏng rất sớm. Khi mới lên lớp 4, Lâm đã bỏ học, về sau càng bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu. Gần đây, Lâm nói với gia đình là đi làm thuê làm mướn nhưng không ai ngờ rằng Lâm đã gây tội ác tày trời...  

Bà T cũng cho hay, Lâm từng có biểu hiện bệnh thần kinh, gia đình từng mời thầy bói đến nhà cúng để “đuổi tà”…

Thảm cảnh người ở lại

Sau ngày xảy ra vụ án, ngôi nhà cấp 4 của nạn nhân phủ một màu tang tóc.

Ông Cường kể: “Trưa 27/11, nhà đang làm đám tang thì Công an huyện có đến đưa cho gia đình xem một bức ảnh chụp đôi hoa tai. Đó đúng là đôi hoa tai của vợ tôi. Biết việc điều tra sắp có kết quả nên chúng tôi nghĩ trời cao có mắt, cho công an sớm bắt được hung thủ…”.

Tuy nhiên, tất cả còn lại là nỗi đau mà bao nhiêu con người phải gánh chịu. Cảnh nhà đang yên lành thì đùng một cái tai họa ập đến. Chồng mất vợ, con mất mẹ, gia đình mất người thân, nỗi đau đó chẳng có gì bù đắp được.Càng đau lòng hơn khi gia đình ông Cường thuộc diện khó khăn, bà Thùy nhiều năm nay bị bệnh gai cột sống, thần kinh tọa, thấp khớp. Gia đình chạy chữa đến kiệt quệ mà bệnh tình vẫn không khỏi.

“Nhà có 5 đứa con thì 3 con gái lớn có chồng, có cuộc sống riêng. Con trai thứ 4 thì đi làm thuê làm mướn ở Gia Lai. Nhà chỉ còn hai vợ chồng với đứa con út đang học lớp 8. Vợ tôi ốm yếu lắm nhưng phải gắng gượng theo đàn bò. Hôm nào cu út nghỉ học, đi chăn bò thì bà ấy mới được ở nhà nghỉ ngơi”, ông Cường nghẹ ngào.

Mẹ mất rồi, em Trần Văn Quỳnh (14 tuổi, con trai út bà Thùy) ngồi bơ vơ, ánh mắt trống trải. Nhìn cậu bé chịu nỗi đau mất mẹ mà chẳng ai kìm được nước mắt. Nhà có 5 chị em nhưng chưa có ai học đến nơi đến chốn, Quỳnh chính là niềm hy vọng của gia đình. Mong con trai được học hành đến nơi đến chốn, bà Thùy dù bệnh tật vẫn cố gắng cùng chồng lo cuộc sống gia đình. Thế nhưng bất hạnh quá lớn đã ập tới gia đình... 

Chuyện xảy ra rồi không cứu vãn được. Nguyện vọng của ông Cường là pháp luật nghiêm minh trừng trị kẻ thủ ác không gớm tay. Ông cũng mong muốn bản thân có thể lo con trai ăn học đến cùng để hoàn thành tâm nguyện của người vợ, bù đắp phần nào bất hạnh mà con trẻ đang chịu.

Tiếp xúc với PV Dòng Đời, nhiều người dân Hoài Nhơn vẫn chưa thể tin nổi vụ án “cái ác mang gương mặt trẻ thơ” đã xảy ra ở vùng quê hiền hòa này. Có người chợt giật mình nhìn lại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Định - Đào Đức (Dòng Đời)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN