Chân dung Nguyễn Văn Quân, nghi phạm thứ 2 trong vụ giết nữ sinh Học viện Ngân hàng

Theo vị trưởng thôn, thường ngày Quân ít giao tiếp với mọi người trong thôn, xóm và đối tượng này chủ yếu chỉ ăn chơi chứ không làm gì.

Nguyễn Văn Quân tại trụ sở công an.

Nguyễn Văn Quân tại trụ sở công an.

Ngày 28/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Thường Tín bắt giữ Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú xã Quất Động, huyện Thường Tín), nghi phạm thứ 2 trong vụ án sát hại, cướp tài sản của em T.T.H (SN 2002, trú xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, sinh viên Học viện Ngân hàng) khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hạ Hồi, huyện Thường Tín.

Kể từ khi cơ quan công an công bố kết quả điều tra bước đầu xác định Quân và Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú xã Văn Phú, huyện Thường Tín) là nghi phạm giết người, người dân thôn Quất Lâm đã bàn tán xôn xao về sự việc.

Ông Phạm Đình Hiệu, Trưởng thôn Quất Lâm cho biết, thường ngày Quân ít giao tiếp với mọi người trong thôn, xóm và đối tượng này chủ yếu chỉ ăn chơi chứ không làm gì.

"Quân nghiện nên chỉ hay giao tiếp với những đối tượng nghiện", ông Hiệu nói.

Sau khi được người dân chỉ dẫn, PV tìm đến nhà bà P. (mẹ ruột Quân) trong thôn Quất Lâm, Quân cũng đang sống với mẹ tại đây. Bà P. cho hay, bà có bệnh đau đầu đã nhiều năm nay nên trưa 27/10, khi công an công bố kết quả điều tra, bà đã tụt huyết áp, choáng váng sau khi biết con trai mình có liên quan đến vụ giết người.

Bà P. đứng trước căn nhà nơi 2 mẹ con sinh sống.

Bà P. đứng trước căn nhà nơi 2 mẹ con sinh sống.

Nói về đứa con trai thứ 2 của mình, bà P. chia sẻ, Quân đã kết hôn và có 2 người con, đều đang học Trung học Cơ sở. Tuy nhiên, Quân đã sống ly thân với vợ được một thời gian.

Nguyễn Văn Quân thường nói với mẹ làm công việc tự do, đi bốc gạch, làm thợ xây kiếm tiền nên thường sáng đi tối về. Hằng ngày, Quân cũng không sử dụng điện thoại di động nên bà P. cũng chẳng thể liên lạc với con trai.

"Tối 26/7, nó không về nhà, mấy ngày trước nó vẫn bình thường không có biểu hiện gì cả. Nó nghiện nhưng mãi sau này tôi mới biết, cứ nghĩ nó đi làm ăn chứ cũng không quản lý được nó nữa. Tôi thường bảo con cố gắng làm ăn, kiếm tiền nuôi sống bản thân chứ mẹ già rồi, không nuôi nổi con nữa đâu", bà P. chia sẻ.

Trước đó, tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Trung khai nhận tối 23/10, sau khi cùng Quân đi trộm 2 cốp pha công trình rồi đem đi tiêu thụ thì thấy em H đi xe đạp điện, đứng nghe điện thoại ở ven bờ đê Sông Nhuệ. Lúc này, Trung bàn với Quân cướp tài sản của H.  

Sau đó, Trung trực tiếp sát hại nữ sinh H. bằng cách đẩy, dìm nạn nhân xuống sông rồi lên bờ lấy điện thoại, xe đạp điện mang đi tẩu tán. 

Đến ngày 27/10, Trung bị bắt giữ và được lực lượng công an áp giải đến hiện trường vụ án để phục vụ công tác tìm kiếm thi thể em H.

Trưa 27/10, thi thể em H. được phát hiện cách hiện trường khoảng hơn 3km trong tình trạng mắc kẹt trong đống bèo ven Sông Nhuệ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Quá khứ bất hảo của nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng

Người dân tại khu vực nơi Trung sinh sống tỏ ra rất bất ngờ trước thông tin đối tượng này bị bắt giữ vì sát hại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Nữ sinh Học viện ngân hàng bị sát hại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN