Nữ sinh Học viện Ngân hàng và những cô gái tội nghiệp chết oan uổng vì gặp kẻ nghiện

Những vụ án kinh hoàng do người nghiện ma túy gây ra trong những năm qua khiến dư luận không khỏi hoang mang. Gần đây nhất là vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại trên đường đi học về là một trong những vụ án đau lòng, khi nạn nhân đều là những người trẻ tuổi, có cả tương lai phía trước.

Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại, cướp điện thoại trên đường đi học về

Sau 4 ngày mất tích, xác nữ sinh Học viện Ngân hàng T.T.H (SN 2002, rú xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) được tìm thấy ở ven sông Nhuệ, cách nhà vỏn vẹn 500m, khiến ai cũng xót xa và phẫn nộ. Hai nghi phạm sát hại em là Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú xã Văn Phú, huyện Thường Tín), Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú xã Quất Động, huyện Thường Tín) bị bắt ngay sau đó. 

Nữ sinh T.T.H.

Nữ sinh T.T.H.

Tại cơ quan công an, Trung lạnh lùng khai báo, ngày 23/10, Trung và Quân đi tiêu thụ đồ ăn cắp, khi đi đến đường đê Sông Nhuệ thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Trung thấy em H đang đứng nghe điện thoại đã đẩy nạn nhân xuống bờ sông Nhuệ, dìm H xuống nước. Thấy em H. không cử động, Trung đẩy nạn nhân ra lòng sông sau đó lấy điện thoại và xe đạp điện của nạn nhân mang đi bán lấy 3,2 triệu đồng. 

Ngày 29/10, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Xuân Trung, và Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Nữ sinh ship gà bị cưỡng hiếp, sát hại

Sáng 29/12/2019, 6 trong 9 đối tượng gây ra vụ bắt cóc, cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh ship gà (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị tuyên án tử hình. Chỉ vì món tiền mua bán ma túy, các bị cáo đã bắt cóc nữ sinh hiền lành, chăm chỉ, đang tuổi thanh xuân, tràn đầy tương lai hy vọng. 

Sáng 3/2 (tức ngày 29 Tết Nguyên đán 2019), Vì Văn Công đến nhà Toán gặp Vương Văn Hùng (bạn từng đi với hắn bán 2 bánh heroin cho bà Trần Thị Hiền, còn nợ Công 30 triệu đồng) nghe được chuyện đòi nợ. Công nghe được chuyện Toán muốn bắt bà Hiền để đòi tiền.

Trong lúc bàn bạc, Công “đề xuất” ý kiến bắt cóc con gái người phụ nữ để “có người lo tiền trả nợ” và được Toán với Vương Văn Hùng đồng ý. Lúc đó, Vương Văn Hùng nói một mình không làm được nên Công bảo sẽ sắp xếp thêm người cùng tham gia. Hắn rủ thêm Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm tham gia.

Theo kế hoạch, Vương Văn Hùng giả vờ đặt mua 10 con gà và hẹn địa điểm để nữ sinh giao hàng. Tối 3/2, Công lái ôtô tải chở Phạm Văn Nhiệm, còn Lường Văn Hùng đèo Lường Văn Lả bằng xe máy cùng tới điểm hẹn giao gà.

Một số đối tượng trong vụ án

Một số đối tượng trong vụ án

Khi thấy cô gái lúi cúi giao gà cho Vương Văn Hùng, Công dừng ôtô và xuống xe, rồi giả vờ đi bộ ngang qua. Sau đó, Công bất ngờ dùng côn siết cổ nạn nhân với giúp sức của Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng đến khi cô gái ngất xỉu.

Bốn tên khiêng cô gái lên thùng xe, rồi Công bảo Nhiệm nhét giẻ vào miệng nạn nhân và lái ô tô về nhà hắn, giam giữ “con tin”. Công đưa ma túy để cả bọn sử dụng.  Sau khi cưỡng hiếp nạn nhân, các đối tượng đã ra tay sát hại.

Thiếu nữ xinh đẹp ở Hải Phòng bị hàng xóm ngáo đá sát hại

Tối 25/3/2020, khi bố của P.T.M.M. (SN 2005, trú xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) đi làm về thì phát hiện M. nằm bất tỉnh trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể.

Gia đình đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, M. không qua khỏi. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định trên cơ thể nạn nhân có khoảng 70 vết thương.

Nữ sinh Học viện Ngân hàng và những cô gái tội nghiệp chết oan uổng vì gặp kẻ nghiện - 3

Sau vụ việc, Công an huyện Kiến Thụy phối hợp các cơ quan nghiệp vụ vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi phạm gây án là Nguyễn Sỹ Thắng (SN 1994, trú xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng).

Tại cơ quan điều tra, Thắng đã thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân. Thắng khai chiều tối 25/3, do cãi nhau với vợ, Thắng đã mua ma túy đá về chòi ở đầm cá của gia đình để sử dụng. Đến khoảng 21h tối cùng ngày, Thắng thấy M. đi xe máy một mình qua khu vực đầm cá để về nhà nên Thắng đột nhập vào nhà M.

Thấy M. ở trong nhà một mình, Thắng đã dùng kéo kim loại đâm nạn nhân nhiều nhát vào người, lấy điện thoại của M. rồi tẩu thoát.

Nạn nhân không có mâu thuẫn, xích mích gì với Thắng. Trong cơn ngáo đá, Thắng đã tước đi mạng sống của cô bé 15 tuổi mà không vì lý do gì cả.

"Ảo giác" nghĩ người tình là chằn tinh, MC ra tay tàn độc

Vụ sát hại MC sát hại người tình vì nghĩ người tình là chằn tinh gây xôn xao dư luận trong năm 2013. Nạn nhân Đ.T.H (SN 1985, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) bị Nguyễn Hữu Chính, là MC và là ca sĩ nghiệp dư khá có tiếng tại một số tụ điểm nhà hàng, cà phê (SN 1979, quê ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) ra tay tàn độc trong cơn ngáo đá.

Tối 13/12, H. đến phòng trọ của Chính chơi rồi ngủ lại qua đêm. Khoảng 22 giờ cùng ngày, những người thuê phòng trọ bên cạnh nghe tiếng cãi vã, sau đó thì thấy bên trong hoàn toàn im lặng nên không ai đi sang can ngăn.

Nguyễn Hữu Chính

Nguyễn Hữu Chính

Đến sáng 14/12, người dân phát hiện H. đã tử vong, trên người chỉ mặc chiếc quần lót, máu vương vãi khắp nơi. Chính ngồi co ro trong nhà vệ sinh.

Công an quận Long Biên xác định, do sử dụng ma túy nên trong lúc ân ái với chị H., Chính cho rằng chị H. đang hút máu của mình, anh ta hình dung H. như một con rắn độc nên vùng dậy, lấy móc áo bằng sắt và lấy số dao nhọn có sẵn trong phòng đâm vào khắp người H.

Tử hình là mức án dành cho nam ca sĩ này.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng: Nghi phạm khai gì khi mới bị bắt?

Khi mới bị bắt, Trung phủ nhận hoàn toàn việc có liên quan đến cái chết của nữ sinh H.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hòa ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN