Chân dung kẻ cùng "phi công" giết chồng

Sau khi quan hệ bất chính với tình nhân nhiều tháng liền. Người vợ đã đang tâm lên kế hoạch cùng với tình nhân để giết chết chồng. Trong đêm, người vợ chèo thuyền mang xác chồng phi tang dưới dòng sông.

Ngày 18/1, cơ quan CSĐT CA tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo chi tiết chuyên án 113/GMT về vụ án mạng giết chồng. Hung thủ được xác định là Văn Thị Thủy (SN 1981), cùng tình nhân là Trần Tuấn Thanh (SN 1985), đều trú tại xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Phát hiện bao tải xác người

Như đã đưa tin, khoảng 17h ngày 8/1, tại kênh 1/5, ấp Tân Thành, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng người dân phát hiện một thi thể người đàn ông chết trôi cùng 2 bao tải đựng tảng bê tông.

Ngay trong đêm, Phòng CSĐT phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - CA tỉnh Sóc Trăng có mặt tại hiện trường, khoanh vùng điều tra và khám nghiệm tử thi.


Chân dung kẻ cùng "phi công" giết chồng - 1

Chân dung người đàn bà cùng tình nhân trẻ tuổi giết chồng. Ảnh do cơ quan CSĐT cung cấp.

Nạn nhân chết trong tư thế, trên cổ buộc sợi dây dù màu xanh, 2 cổ chân bị trói vào nhau, cổ tay bị buộc bằng sợi dây vải.

Kết luận của cơ quan điều tra cho rằng, nạn nhân bị chết trên cạn, sau đó buộc đá thả trôi sông.

Xác định đây là vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Sóc Trăng đã thành lập ngay chuyên án và lập tức truy tìm hung thủ giết người.

Trong lúc cơ quan điều tra đang khoanh vùng các đối tượng khả nghi thì khoảng 15h ngày 9/1, đối tượng Văn Thị Thủy đến trình báo về sự “mất tích” của chồng là anh Trần Văn Nhân (SN 1975), đi đâu không rõ từ ngày 6/1.

Vở kịch vụng về

Người đàn bà giết chồng trình bày với công an, khoảng 17h chiều 5/1, anh Nhân tắm rửa xong thì đi ăn đám cưới ở cùng ấp. Thủy đưa tiền cho Nhân 2,6 triệu đồng để đi trả nợ quán nhậu và tiền mừng đám cưới.

Đến 21h, Nhân quay về nhà. Khoảng 1h sáng ngày 6/1, cả hai vợ chồng đánh thuyền đi cách nhà 2km để mở nước vào ruộng và có mang theo 2 cái võng.

Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, 2 vợ chồng về nhà và Nhân ôm 2 chiếc võng. Về đến nhà, Thủy thấy một người đàn ông dựng xe máy trước cửa. Sau đó, Nhân nói với vợ là “Tao đi chơi à nghe, tao đi 2-3 bữa mới về”.

Thủy tiếp tục diễn: "Anh ở nhà chứ công chuyện làm mía chưa ai làm. Nhưng anh Nhân vẫn một mực đi ra lộ và lên xe máy đi ra hướng chợ Mỹ Tú".

Ngoài ra, Duy còn nói (con ruột của anh Nhân và Thủy): “Hồi hôm đi bơm nước mẹ nói nửa đêm gọi điện cho Phương có ngày bị chồng người ta đánh, thì cha tát vào mặt mẹ 1 cái. Cha nói, bữa nào tao chết mày nuôi 2 đứa con”.

Đến chiều tối ngày 8/1, Thủy gặp chị Phương (hàng xóm) kể lại: “Thủy đi xem bói thì thấy chồng đã chết”.

Màn kịch không chỉ dừng lại ở đó. Khoảng 19h30p, Thủy uống rượu thuốc để tự vẫn nhưng không chết. Ngay sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Tú.

Từ những dấu hiệu bất thường của Thủy, các trinh sát đã điều tra theo chiều hướng nghi án ‘vợ giết chồng’. Cộng thêm việc, cơ quan điều tra đã xác minh, mẫu vân tay của Thủy trùng khớp với dấu vân tay có mặt tại hiện trường án mạng.

Đôi tình nhân giết người phi tang

Thủy và Thanh có mối quan hệ tình cảm bất chính. Thường xuyên nhắn tin, hẹn hò và có đời sống như ‘vợ chồng’ từ 6-7 tháng qua.

Trước ngày 5/1, Thủy lo sợ chồng biết được mối quan hệ này nên cùng Thanh lập kế hoạch giết chết anh Nhân để ‘tự tung tự tại’.

Lần đầu tiên, khoảng 10 ngày trước (25/12/2012), Thanh ra chợ Mỹ Tú mua 10 viên thuốc ngủ đưa đến Thủy để cho chồng uống. Lúc anh Nhân bị nhức đầu, Thủy mang 8 viên thuốc ngủ cho chồng uống.

Tuy nhiên, sáng hôm sau anh Nhân vẫn ngủ dậy bình thường.

Đến ngày 5/1, Thủy và Thanh đều biết trong ấp có gia đình tổ chức tiệc cưới. Nhận định của Thủy là chồng sẽ đi ăn uống nên đã bàn với Thanh kế hoạch giết chồng.

Trước khi gây án, Thủy bảo Thanh đi mua 2 lọ thuốc ngủ siro cho 2 đứa con của Thủy uống. Ngoài ra Thanh còn mua 2 sợi dây dù làm phương tiện gây án.

Khoảng 21h, anh Nhân đi đám cưới về và ngồi nói chuyện với Thủy đến 22h, Thủy bảo chồng đi ngủ sớm. Anh Nhân lên giường ngủ trước, trong khi đó Thủy ngồi chờ anh Nhân ngủ say.

Đôi tình nhân bắt đầu thực hiện kế hoạch giết người. Thủy đỡ đầu anh Nhân dậy, đưa cho Thanh một khúc gỗ, bảo Thanh đập mạnh vào đầu, nhưng Thanh không dám hành động.

Sau đó, cả 2 đối tượng bàn tính dùng sợi dây thừng, thắt vòng tròn và siết cổ anh Nhân cho đến khi tắt thở.

Khi anh Nhân chết, cả 2 tiếp tục lên kế hoạch phi tang xác. Thủy tìm đá, lấy 8 chiếc bao tải đựng lúa, 2 chiếc võng, trói chân tay người chết và đưa xuống thuyền, chở đến sông Bún Tàu. Xác chết được buộc vào  cùng bao tải đựng đá bê tông và ném xuống sông.

Khoảng 3h30 ngày 6/1, cả Thanh và Thủy quay trở về nhà và 2 con trai của anh Nhân vẫn nằm ngủ.

Không còn biết sợ hãi, Thanh bảo Thủy rất đói bụng. Thủy pha mì tôm cho người tình ăn, đến khoảng gần 5h sáng, Thanh đi về nhà ngủ.

Cơ quan CSĐT đã đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi, Thủy và Thanh phải cúi đầu nhận tội trước hành vi giết người của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Huy (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN