Cha đâm con trai trong ngày cưới con gái

Ông bố rút con dao dùng thọc tiết lợn đâm một nhát chí tử vào bụng người con trai, máu chảy lênh láng.

Chiều 31/7, anh Võ Văn Quang, 41 tuổi, ở thôn Lộ Bàn, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ đã qua khỏi nguy kịch sau khi được các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi tập trung cứu chữa. Trước đó anh Quang bị chính người cha ruột dùng dao thọc tiết lợn đâm một nhát chí tử ngay trong ngày cưới của em gái ruột.

Trước đó, sáng 29/7, gia đình ông Võ Chợ, 62 tuổi, thôn Lộ Bàn, xã Phổ Ninh tổ chức lễ đám cưới cho con gái út. Sáng sớm, trong lúc sắp xếp bàn ghế, ông Võ Chợ và con trai Võ Văn Quang đã có lời lẽ lớn tiếng gay gắt.

Cha đâm con trai trong ngày cưới con gái - 1

Con dao thọc tiết lợn là hung khí gây án.

Đến khoảng 17h ngày 29/7, sau khi nhà họ trai rước dâu, khách ăn tiệc ra về, gia đình tổ chức thu dọn xong rạp, bàn ghế. Ông Chợ kéo thùng bia cùng hai người con trai ruột quây quần lại nhậu. Trong lúc nhậu, ông Chợ và đứa con trai Võ Văn Quang lại cãi vã gây gổ nhau. Trong lúc thách đố, đâm chém, ông Chợ rút con dao dùng thọc tiết lợn đâm một nhát chí tử vào bụng người con trai. Anh Quang ngã xuống đất, máu chảy lênh láng ra nền nhà, mọi người đưa anh Quang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi trong nguy kịch.

Theo Công an xã Phổ Ninh, ông Võ Chợ đã có tiền án chung thân về tội giết người. Năm 1990, vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai, ông Chợ đã giết ông Phan Minh Nga ờ gần nhà. TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt ông Chợ tù chung thân. Sau 18 năm cải tạo tại Trại giam Kim Sơn (tỉnh Bình Định), năm 2007, ông Chợ được đặc xá ra tù trước thời hạn.

Suốt quãng thời gian 18 năm, người vợ ở nhà nuôi con cái và thường xuyên vào trại Kim Sơn thăm nuôi chồng. Khi ra tù, đôi chân ông Chợ đã yếu, đi đứng không vững vì bệnh thấp khớp. Không thể lao động, vợ con tiếp tục làm lụng đầu tắt mặt tối nuôi ông. Ngoài lo chu tất ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, mỗi tháng người vợ còn cho ông 500 ngàn đồng để ăn nhậu giải khuây. Tưởng 18 năm, sẽ làm con người ông thay đổi, biết sống tốt với vợ con tuy nhiên lại chứng nào tật nấy như 18 năm về trước. Nhậu vào ông lại hành hạ, đánh đập vợ.

Hai người con trai đã lập gia đình. Con trai cả Võ Văn Quang sống riêng. Con trai thứ lập gia đình sống chung nhà với ông cùng đứa con gái út tên Võ Thị Kiều. Bởi tính tình mỗi khi ăn nhậu vào bê tha, hành hạ mẹ ruột, nên người con trai cả chống đối ông Võ Chợ. Theo ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng Công an xã Phổ Ninh, không ít lần Công an xã triệu tập hai cha con ông Võ Chợ và Võ Văn Quang về việc đánh nhau, gây mất an ninh xóm làng. Tuy nhiên đâu lại vào đấy, thỉnh thoảng hai cha con lại ẩu đả, chửi bới nhau.

Công an huyện đang tạm giam ông Võ Chợ để điều tra làm rõ hành vi dùng dao đâm con trai ruột của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Thụy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN