Cắt cổ, đâm chị họ cướp vàng

Vào lúc 9g30 phút sáng 7/11, nhiều hộ dân cư ngụ tại chung cư phường 3, tổ dân phố 43, phường 3, quận 4, TP.HCM hốt hoảng khi phát hiện một người phụ nữ mình mẩy bê bét máu chạy hớt hải kêu cứu.

Nạn nhân của vụ việc là bà Vàng Thị Vân (SN 1967, ngụ tại căn hộ 323), bị một vết cắt dài ở khu vực cổ và 1 vết đâm sâu ở vùng bụng phải.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên nhiều người sinh sống tại lô B4 chung cư trên nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ căn hộ 323 của chị Vân. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy chị Vân máu me đầy mình, tông cửa phòng số 324 kế bên chạy vào bên trong rồi ngất xỉu.

Cắt cổ, đâm chị họ cướp vàng - 1

Máu của nạn nhân rơi rớt ở cầu thang chung cư.

Lúc đó, trong căn hộ này có bốn người đang ở bên trong liền đỡ chị Vân dậy thì phát hiện nạn nhân bị thương ở cổ và vùng bụng. Một người trong căn hộ 324 liền tri hô người dân: “giết người”, “bắt kẻ giết người”, khi nhiều người túa ra thì phát hiện một người đàn ông đi bộ xuống cầu thang với khuôn mặt thất thần. Người này đã nhanh chân chạy ra ngoài đón xe tẩu thoát.

Bà Vân được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Theo người dân sống tại chung cư trên, người bị tình nghi và bị mọi người nhận mặt tên Tuấn (khoảng 40 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM). Tuấn gọi bà Vân bằng chị họ, thời gian gần đây hàng xóm thường thấy Tuấn đến nhà nạn nhân chơi. Đặc biệt, thời điểm bà Vân bị truy sát, nhiều vòng vàng bà đeo trên người cũng bị cướp đi.

Cắt cổ, đâm chị họ cướp vàng - 2

Căn hộ nơi xảy ra vụ việc.

Ông Huỳnh Ngọc Bình (chồng bà Vân, hiện đang là tổ trưởng tổ dân phố 43, lô B4, chung cư trên) cho biết, Tuấn gọi bà Vân bằng chị họ, giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày 7/11, gia đình ông Bình đi làm hết, bà Vân ở nhà một mình thì Tuấn tiếp tục đến nhà chơi và chừng hơn một giờ sau thì xảy ra chuyện.

Theo một số nhân chứng, rất có thể Tuấn đến nhà bà Vân chơi, sau đó phát hiện nạn nhân đeo nhiều vòng vàng nên ra tay sát hại để cướp tài sản. Sau khi gây án, tưởng chị họ đã tử vong nên Tuấn đi xuống cầu thang lẩn trốn, nhưng không ngờ bà Vân đã gượng dậy chạy đến phòng bên cạnh kêu cứu.

Hiện Công an quận 4 đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM truy bắt hung thủ gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN