Cái giá phải trả của đại ca Minh "đen"

Mặc dù có dáng người nhỏ thó, gương mặt khắc khổ nhưng Nguyễn Văn Minh tự Minh “đen” (ảnh), SN 1981 luôn khiến nhiều tay anh chị khác phải dè chừng vì sự lưu manh, xảo quyệt của gã.

Tuy nhiên, dù có gian xảo đến đâu, con đường tất yếu của những hành vi bất chấp pháp luật vẫn luôn dẫn đến nhà tù.

Từ công nhân thành kẻ bất nhân

Năm 2003, Minh lặn lội từ quê Hà Tĩnh vào Bình Dương làm công nhân. Được một thời gian, do thu nhập không đủ đáp ứng cho những cuộc bù khú nên hắn muốn đổi đời. Lân la dọc các khu công nghiệp và bến bãi, Minh “đen” thấy đây là mảnh đất màu mỡ có thể giúp hắn lên đời, tuy nhiên, không phải bằng sức lao động mà bằng cách riêng của hắn. Minh “đen” bắt đầu những ngày tháng “lấy số” bằng đao búa. Với bản chất lì lợm, cứng đầu, gian manh nên chỉ sau thời gian ngắn, tên tuổi của Minh “đen” bắt đầu có tiếng trong lĩnh vực bảo kê, chém mướn, đòi nợ thuê rồi cả việc làm “cò” đón khách cho các tuyến xe đường dài.

Năm 2005, Minh “đen” bị TAND huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương (bây giờ là thị xã Dĩ An) xử phạt 15 tháng tù giam về hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản”. Năm 2007 Minh tiếp tục bị TAND huyện Dĩ An phạt 22 tháng tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Ra tù, Minh vỗ ngực xưng tên và tung hoành. Khi đã rủng rỉnh trong túi những đồng tiền phi pháp, hắn cũng bỏ luôn người vợ cùng chịu bao gian khó trước đây để rước một em chân dài.

Đám đàn em của Minh “đen” phần lớn là những kẻ lười biếng, thích ăn chơi. Tuy nhiên, Minh có hai con át chủ bài đã cùng hắn gây dựng tên tuổi là Nguyễn Văn Hoàng (tự Hoàng “đen”, SN 1987, quê Hà Tĩnh) và  Phạm Phong Trào (SN 1981, quê Đồng Nai). Hoàng tỏ ra là tay đàn em đắc lực của Minh “đen” trong việc tranh giành địa bàn.

Trong các phi vụ, Hoàng luôn là người trực tiếp hành động. Ngày 6-12-2007, Hoàng bị TAND tỉnh Bình Dương xử phạt 7 năm tù  giam về các hành vi cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Ngày 30-8-2010, Hoàng được đặc xá và tiếp tục phục vụ Minh “đen” trong việc tranh giành địa bàn. Trào là sát thủ máu lạnh hoạt động từ Đồng Nai sang Bình Dương. Đối tượng này từng vào tù hai lần với cùng một tội danh, chém người ở Biên Hòa, Đồng Nai.

Côn đồ máu lạnh

Vào những tháng cuối năm 2011, khi CA tỉnh Bình Dương và CA thị xã Dĩ An mở đợt cao điểm tấn công tội phạm và liên tiếp triệt phá hàng loạt băng nhóm côn đồ ở vùng giáp ranh, Minh “đen” nhận thấy đây chính là cơ hội cho mình vươn lên thống lĩnh. Một trong những đối thủ trực tiếp mà Minh cần phải loại bỏ là Lê Vĩnh Sinh (SN 1971, quê Nghệ An), một tay anh chị mới nổi ở thị xã Dĩ An.

Đầu tháng 10-2011, khi vợ chồng Sinh và vợ đi ăn tối ở một nhà hàng quận 12, TP HCM thì Minh đến gây chuyện với vợ. Thấy hành vi không hay nên Sinh đến can ngăn. Cho rằng Sinh làm mình quê mặt, Minh lớn tiếng thách thức Sinh. Sau đó, Minh “đen” dùng điện thoại nhắn tin đe dọa cho người chém Sinh nếu Sinh không chịu đến nhà Minh xin lỗi. Sinh cũng là kẻ cầm đầu một nhóm hơn 20 tên du côn chuyên hoạt động trộm cắp, đánh người ở khu vực thị xã Dĩ An và vùng giáp ranh nên chẳng dễ gì hạ mình trước Minh.

Khoảng cuối tháng 10- 2011, nhận định thời điểm “khẳng định mình” đã tới, Minh ra lệnh cho Hoàng tập hợp lực lượng để chém Lê Vĩnh Sinh dằn mặt. Nhận lệnh từ Minh “đen” ngay lập tức Hoàng cùng Lê Xuân Quỳnh (SN 1990, quê Nghệ An) đến phường Tân Phú, Quận 9, TP HCM mua 4 cây mã tấu với giá 600.000 đồng để chuẩn bị cho cuộc thanh trừng đối phương.

Giang hồ triệt hạ giang hồ

Khuya ngày 25-10-2011, Khi Hoàng cùng bạn gái đi chơi về cầu vượt Sóng Thần thì nhận được tin báo của Minh “đen” cho biết, Sinh và bạn hiện có mặt ở quán Bar D1 phường Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lập tức, Hoàng gọi điện cho các đối tượng Trương Văn Ngọ (SN 1991), Phan Văn Anh (SN 1989), Đinh Văn Thể (SN 1987), Lê Anh Nam (SN 1898), Lê Xuân Quỳnh (SN 1990), Nguyễn Văn Huy (SN 1989), Lê Văn Minh (SN 1985), Phan Văn Anh (SN 1989) tập hợp tại gầm cầu vượt Sóng Thần chuẩn bị xử lý Sinh. Còn Trào khi nhận lệnh của Minh “đen” ngay trong đêm hắn đã rủ thêm một chiến hữu tên Tài chạy xe máy từ Biên Hòa sang Dĩ An chuẩn bị hành động. Khoảng 0h30 sáng 26-11-2011, khi phát hiện Sinh điều khiển xe máy cùng bạn ra khỏi quán, chúng lập tức bám theo.

Đến cổng sau Cty Z. Tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Hoàng ra hiệu cho đồng bọn hành động. Không để cho đối tượng kịp phản ứng, chúng vác mã tấu lao tới chém Sinh 4 nhát vào lưng. Mặc dù bị thương nặng nhưng thấy đám côn đồ muốn cố sát nên Sinh gắng sức leo qua cổng để chạy vào Cty gần đó lánh nạn. Anh Bùi Ngọc Bảo và Nguyễn Văn Quyền (bạn Sinh) thấy vậy cũng nhanh chóng phóng xe chạy thoát.

Sau một hồi thấy tình hình yên, hai anh Quyền và Bảo quay trở lại xem Sinh như thế nào để đưa đi cấp cứu. Vừa tới nơi, anh Quyền bị các đối tượng phục kích chém liền 5 nhát vào cổ và lưng khiến anh gục xuống đường. Quá hoảng sợ, anh Bảo điều khiển chiếc xe gắn máy bỏ chạy. Vì tăng tốc nhanh không làm chủ được tay lái, anh Bảo đã tông thẳng vào trụ biển báo giao thông và bị chấn thương sọ não, anh tử vong sau đó 2 ngày.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo CA thị xã Dĩ An nhanh chóng xác lập chuyên án. Ngày 27-10-2011, CQCA Dĩ An đã khởi tố vụ án. Từ những thông tin vào quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định được nguyên nhân vụ truy sát trước cổng Cty Z. là do Minh “đen” chỉ đạo thực hiện. Sau đó, lần lượt các đối tượng bị bắt giữ, Minh “đen” và Hoàng bỏ trốn. Sau thời gian trốn lệnh truy nã, ngày 16-1-2012, Minh “đen” đã phải tra tay vào còng số 8, trước đó, ngày 6-1-2012, Hoàng cũng đã bị bắt. Về phần đối tượng Trào, sau khi chém Sinh, về Biên Hòa hắn lại vác dao đi chém người và bị bắt. TAND Biên Hòa xử phạt Trào 5 năm tù giam.

Phiên tòa xét xử Minh “đen” cùng đồng bọn diễn ra ngày 17-8 đã thu hút hàng trăm người theo dõi. Đứng trước vành móng ngựa, gương mặt bị cáo Minh “đen” vẫn tỏ ra lạnh lùng. Minh “đen” khai vụ việc không phải do xuất phát từ mình, khi trao đổi với Hoàng chỉ nói là “dằn mặt”  không ngờ thương tích gây ra với bị hại nặng đến thế. Minh cho rằng, bản cáo trạng truy tố mình với vai trò chủ mưu vụ việc là chưa chính xác. Trái ngược với Minh “đen”, Hoàng đứng ra nhận hết mọi tội trạng. Hoàng khai tự bỏ tiền ra đi mua hung khí, tự kéo đồng bọn đi gây án.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh 9 năm tù giam, Nguyễn Văn Hoàng 9 năm tù giam, 8 bị cáo còn lại đều bị tuyên phạt từ 5 đến 8 năm tù giam về hành vi cố ý gây thương tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hoàng (Pháp luật & Xã hội
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN