Cái chết thương tâm của người đàn bà nghiện (Kỳ cuối)

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Powell bị chứng rối loạn tâm thần kể từ khi ngừng dùng ma túy. Hắn không kiểm soát được hành vi của mình khi gây án.

Theo hồ sơ cá nhân của Powell, hắn từng bị bắt về vị tội sử dụng ma túy, trộm cắp và tấn công tình dục. Powell từng ngồi tù vì tội hành hung gây thương tích đối với phụ nữ.

Powell có ngoại hình to cao, một lợi thế cho hắn khi khống chế, tấn công người khác, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Sau khi nghiên cứu hiện trường và hồ sơ của một số nghi phạm, chỉ 21 tiếng sau đó, thông tin về nghi phạm đã được gửi đi một số bộ phận để tập trung điều tra và tìm kiếm. 6h ngày hôm sau, thám tử Larry Barr nhận được cuộc điện thoại từ một người đồng nghiệp của mình cho biết đã xác định được nơi ở của Powell. Tuy nhiên, hắn đã rời khỏi đây. Không tìm thấy chiếc xe tải màu đỏ hắn vẫn hay lái.

Sang ngày thứ 2, một sĩ quan tuần tra tại trạm gác gần khu trung tâm thành phố Los Angeles cho biết, anh phát hiện một chiếc xe tải màu đỏ đỗ trái phép, khi kiểm tra giấy phép của lái xe, chiếc xe này là của Powell. Người lái xe là một người đàn ông dáng cao lớn.

Thám tử Larry Barr có mặt tại trạm gác ngay khi nhận được thông tin và nhanh chóng xác định vị trí chiếc xe đó đang đỗ bên ngoài một khác sạn nhỏ ngoại ô thành phố.

Người lái chiếc xe là một thanh niên to cao, đội chiếc mũ bóng chày. Người này khai nhận mình là Charles Vannoy, không phải Powell. Có vết máu mờ phía sau cốp xe. Có thể Vannoy có liên quan đến vụ án giết hại Tammy. Tuy nhiên, Vannoy đã phủ nhận điều này.

Khi được hỏi ai là chủ nhân chiếc xe, Vannoy cho biết nó là của bạn anh, Troy Powell. Hai người quen biết nhau thời gian ở tù. Vannoy cũng biết Tammy. Cả ba người đã từng có những bức ảnh chụp cùng với nhau.

Vết máu trên xe của Powell đã được gửi đi kiểm chứng, nhưng đó không phải máu của Tammy.

Sau khi bị triệu tập để điều tra, Vannoy bất ngờ cung cấp một số thông tin quan trọng liên quan đến Powell. Vannoy cho biết, cách đó vài ngày, Powell có gọi điện cho mình, hắn kể về việc đã giết hại bạn gái và cần sự giúp đỡ của anh để trốn thoát. Lúc đó là 7h tối hôm cảnh sát phát hiện ra sự việc. Tuy nhiên, từ hôm đó đến nay, Vannoy không có được bất cứ thông tin nào từ Powell mặc dù hắn nói sẽ liên lạc lại sớm. 

Điện thoại nhà Vannoy nhanh chóng được gắn thiết bị ghi âm. Đúng như dự đoán của cảnh sát, Powell đã liên lạc lại với Vannoy. Powell cho biết, hiện tại hắn đang ở một nhà trọ gần San Pedro, một khu trọ tồi tàn được thuê theo ngày.

Khi cảnh sát có mặt, Powell đang nằm trên giường xem một bộ phim khiêu dâm. Chìa khóa căn hộ của Tammy được tìm thấy tại đây.

Powell nhanh chóng thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai của Powell, hắn và Tammy có quan hệ tình cảm với nhau. Trước thời điểm Tammy bị giết hại một thời gian, cô đã đồng ý hẹn hò với hắn. Hôm xảy ra án mạng, Powell có đến thăm Tammy, hai người đã có quan hệ với nhau trước khi Powell nổi giận giết Tammy với lý do hắn phát hiện Tammy gần đây thường xuyên trò chuyện điện thoại với một người đàn ông khác.

Khi Powell hỏi về điều này, Tammy nói rằng cô có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn và bước vào nhà tắm. Powell đã tấn công Tammy lúc đó. Tuy nhiên, Powell không nhớ mình đã làm những gì với Tammy.

Theo thông tin điều tra, Powell bị chứng rối loạn tâm thần tạm thời kể từ khi ngừng dùng ma túy. Đã có đủ bằng chứng để buộc tội Powell là hung thủ gây ra cái chết thương tâm của Tammy.

Theo công tố viên Vivian Moreno, hiện trường vụ án không đơn thuần chỉ là giết người, nó giống như một vụ tra tấn. Án tử hình có thể sẽ được áp dụng đối với Powell.

Powell đã phải ra hầu tòa mặc dù theo bệnh án của Powell, hắn là một kẻ rối loạn tâm thần, không đủ điều kiện bị tuy tố.

Tại phiên tòa, bản thân Powell tự cho rằng hành vi của mình là do hắn lên cơn động kinh. Bản thân hắn không thể kiểm soát được hành vi của mình. 

Mẹ và hai chị gái của Powell cũng có mặt tại phiên tòa với hi vọng cứu được mạng sống của Powell. Theo họ, Powell có dấu hiệu không bình thường về tâm lý sau một cơn động kinh khi hắn còn bé, cộng với áp lực phải sống với một người cha nghiện rượu thường xuyên đánh đập.

Phía tòa án bác bỏ toàn bộ lời bào chữa đó, bởi sau khi ra tay giết hại Tammy, Powell vẫn tỉnh táo để lục soát toàn bộ căn hộ của Tammy lấy đi một số đồ đạc. Hắn còn nhớ mọi chuyện để kể cho bạn hắn Timothy Todd và yêu cầu sự giúp đỡ từ Vannoy để trốn thoát.

Với tội ác không thể tha thứ được, bản án cao nhất, án tử hình đã được tuyên đối với Troy Powell. 

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cái chết thương tâm của người đàn bà nghiện Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN