Cái chết của cô gái cặp với "sugar daddy" khi bạn trai đi tù: Tình yêu qua mạng

Người phụ nữ từng bị bạn trai đánh đập và đe dọa sẽ giết cô nếu dám chấm dứt mối quan hệ với anh ta.

Khi nhìn thấy tin nhắn giữa bạn gái và người đàn ông có tuổi mà cô gọi là "surgar daddy", Eric Christense đã vô cùng tức giận. Sự ghen tuông càng lên đến đỉnh điểm khi anh ta biết thêm rằng cô đã cặp kè với hai người đàn ông khác như vậy trong lúc anh ta ngồi tù.

Sherry và Eric Christense quen nhau qua mạng xã hội. Ảnh minh họa

Sherry và Eric Christense quen nhau qua mạng xã hội. Ảnh minh họa

Tình yêu qua mạng xã hội

Dựa trên những thông tin thu thập được, cảnh sát nhanh chóng tập trung tìm hiểu về người đàn ông có tên Eric Christense, 40 tuổi và cũng là bạn trai của người phụ nữ đang mất tích Sherry Harlan.

Theo bạn bè và đồng nghiệp, Sherry quen Eric vào mùa hè năm 2009 thông qua mạng xã hội. Tình cảm giữa hai người đã nảy nở một cách nhanh chóng và chính thức hẹn hò sau đó.

Tháng 9/2009, Eric phải ngồi tù vì tội sử dụng vũ khí nguy hiểm. Theo lời kể của một người quen, Sherry nói rằng Eric muốn khi ra tù sẽ chuyển đến ở cùng cô nhưng Sherry không đồng ý. Thực chất, Sherry muốn chấm dứt mối quan hệ với Eric nhưng không hiểu sao lại thay đổi ý định.

Bạn bè của Sherry cho rằng nhiều khả năng Sherry lo sợ Eric sẽ làm điều gì đó không hay với mình. Bởi trước đó, Eric từng đánh đập Sherry và đe dọa sẽ giết cô nếu chấm dứt quan hệ với anh ta.

Một hàng xóm khác cho biết đã nhìn thấy Eric vào ngày xảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa hôm 2/1/2010, đứng ngay cạnh xe của Sherry. Con chó của cô bị buộc cổ trong xe. Cốp sau xe mở. Khi người hàng xóm hỏi về Sherry, Eric nói không biết nhưng thừa nhận chó của Sherry đang ở trong xe.

Tại nơi Eric sinh sống, một nhân chứng ở khu dân cư này cho biết đã thấy Eric với chó của Sherry ở nhà. Khi được hỏi thì người đàn ông này giải thích là do Sherry không muốn nuôi chó nữa nên anh ta đã mang về nuôi.

Tiếp tục kiểm tra danh sách điện thoại, các thám tử nhận thấy cuộc gọi cuối cùng mà Sherry nhận là khoảng 8h sáng ngày 2/1/2010 và cuộc gọi đó xuất phát từ nhà Eric.

Gã đàn ông vào tù ra tội

Nghi phạm Eric Christense

Nghi phạm Eric Christense

Lục lại hồ sơ cũ, các điều tra viên nhanh chóng nhận ra Eric từng bị kết án tấn công tình dục cấp độ 1. Ngoài ra, hắn cũng bị khởi tố vì cưỡng bức, tấn công, lừa đảo, trộm cắp và bạo hành gia đình. Eric từng phải thụ án 12 năm tù vì bắn bạn gái cũ và bạn trai mới của cô này.

Đến lúc này, cảnh sát quyết định thẩm vấn Eric với hy vọng sẽ phát hiện manh mối mới.

Khi cảnh sát thẩm vấn Eric, họ nhận ra trên cơ thể của anh ta có khá nhiều thương tích. Đó là những vết cào trên mặt, cánh tay, sườn, vai, thậm chí còn có vết thương do dao đâm trên đầu gối bên phải. Eric không phủ nhận có tranh cãi với Sherry. Khi các nhà điều tra hỏi rằng tại sao bị thương, Eric cho biết bị một "nhóm người Mexico" tấn công sau khi rời căn hộ của Sherry. Eric không biết Sherry ở đâu và không nhìn thấy cô ấy từ sau lần tranh cãi này.

Tuy nhiên tại nhà của Eric, các nhà điều tra đã thu giữ một đôi giày bóng chày có hoa văn phù hợp với dấu giày máu trên áo phông ở căn hộ của Sherry. Họ cũng tìm thấy một quần jean dính máu đã được làm sạch bằng thuốc tẩy.

Tin rằng có đủ bằng chứng kết luận rằng nhiều khả năng Sherry Harlan đã bị sát hại cho nên dù vẫn chưa tìm thấy thi thể của Sherry nhưng cảnh sát vẫn quyết định bắt giữ Eric với cáo buộc có liên quan tới cái chết này.

(Còn nữa)

--------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Cái chết của cô gái cặp kè với "sugar daddy" khi bạn trai ngồi tù vào 4h ngày 20/8/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết của cô gái cặp với ”sugar daddy” khi bạn trai đi tù: Căn hộ ám mùi thuốc tẩy

Sau nhiều ngày không tới nơi làm việc, đồng nghiệp của người phụ nữ này đã tới căn hộ của cô tìm hiểu. Tại đây,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Mylifeofcrime, Heraldnet) ([Tên nguồn])
Cái chết của cô gái cặp với "sugar daddy" khi bạn trai đi tù Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN