Bức thư gửi từ... "lòng đất" (Kỳ 2)

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Lời lẽ thống thiết và gây sốc trong bức thư viết từ trước của người đã khuất.

Cả Mark và các điều tra viên không biết rằng Jensen đã để lại một bức thư trước khi tử thần tới với cô vào buổi tối định mệnh ấy. Trước khi đột ngột qua đời, cô đã đưa bức thư cho Ted và Margaret Wojt và nói với họ “nếu bất kỳ điều gì xảy đến, hãy đưa cái này cho cảnh sát”.

Gia đình nhà Wojt, sau lễ an táng cho Julie Jensen và chứng kiến thái độ đầy nghi ngờ của Mark, đã mạnh dạn đưa bức thư đó cho cơ quan chức năng. Bên trong bức thư chính là chữ viết tay của Julie Jense, cùng với đó là một bức ảnh chụp danh sách hàng hóa mà cô gái đã đi mua sắm cùng với chồng. Lời lẽ trong thư tuy giản dị nhưng gây sốc: “Tôi nghi ngờ những hành vi đáng ngờ của Mark và lo sợ điều xấu sẽ xảy ra với mình trong thời gian không xa. Nếu bất kỳ điều gì xảy ra với tôi, anh ấy sẽ là nghi phạm đầu tiên. Tôi sẽ không bao giờ tự tử bởi vì các con của tôi. Chúng là tất cả đối với tôi”.

Bức thư gửi từ... "lòng đất" (Kỳ 2) - 1

Vụ án người vợ bị đầu độc thu hút rất nhiều giới truyền thông

Jensen còn nói trong bức thư lý do tại sao chồng lại thù hằn mình tới vậy. Cô có đề cập tới một chuyện đã làm vài năm trước và biết rằng chồng cô đã “chưa bao giờ tha thứ cho tôi”.

Bản danh sách mua sắm cũng do chính tay Julie Jensen viết, trong đó có một số đồ vật như chất độc và kim tiêm.

Khi nhận được thư mà cô bạn hàng xóm nhờ cầm, Margaret Wojt đã rất buồn và tức giận. Tuy nhiên, Julie Jensen khăng khăng nói với cô rằng: “Cậu không phải làm bất kỳ điều gì. Nếu có chuyện gì xảy tới, chỉ cần đọc thư và cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra. 20/20”.

Bức thư gửi từ... "lòng đất" (Kỳ 2) - 2

Bức thư của Julie Jensen

Các điều tra viên cho rằng nội dung bức thư chính là chìa khóa quan trọng và được coi như “ước nguyện và di chúc sau cùng của Julie Jensen”.

Tranh cãi pháp lý

Điều tra vụ việc, cảnh sát phát hiện Mark quả là có vấn đề cần xem xét cẩn thận. Người đàn ông điển trai này có quan hệ tình cảm với một nữ đồng nghiệp đã có gia đình là Kelly LaBonte. Trong máy tính của Mark, rất nhiều bức thư tình cảm nhớ nhung được gửi từ Kelly đã được tìm thấy.

Bức thư gửi từ... "lòng đất" (Kỳ 2) - 3

Kelly LaBonte - người tình của Mark

Liệu đây có phải là động cơ của vụ án? Các công tố viên cho rằng bức thư của Jensen và những email của Kelly có thể chứng minh Mark có dính líu đến cái chết của vợ mình.

Tuy nhiên, 2 điều đó cũng là chưa đủ để kết luận chắc chắn một điều gì. Cuộc tranh cãi pháp lý giữ đôi bên kéo dài hàng nhiều tháng trời. Cuối cùng, năm 2002, bức thư đã không được tòa án chấp nhận. Theo luật pháp Hoa Kỳ, bị cáo luôn có quyền đối mặt với người tố cáo nhưng trong trường hợp này, tác giả của bức thư tố cáo đã chết.

Bức thư gửi từ... "lòng đất" (Kỳ 2) - 4

4 anh em ruột của Julie Jensen, những người đấu tranh nhiều năm trời để đòi công lý cho cô.

Bốn người anh em của Julie Jensen đã rất tức giận về phán quyết này. “Chúng tôi quyết đấu tranh để bức thư được chấp nhận bởi vì đó chính là lời trăng trối của Julie”.

Năm 2007, sau nhiều năm đấu tranh, kiện tụng tới tận tòa án tối cao Wisconsin, 4 anh em của Julie cũng khiến bức thư của cô được chấp nhận và ngày xét xử Mark đã được ấn định.

Liệu Mark có bị tuyên là có tội? Nếu có, nguyên nhân gì khiến Mark ra tay sát hại người vợ xinh đẹp này? Mời các bạn đón đọc Bức thư gửi từ... lòng đất (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 13/6/2013.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Murderpedia/trutv/CNN) ([Tên nguồn])
Bức thư gửi từ... "lòng đất" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN