Bữa cơm cuối cùng của người chồng đáng thương

Chứng kiến cảnh Nguyễn Thị Lan (SN 1982, trú tại khu 9, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) ôm thi thể người chồng nức nở, nhiều người dân địa phương không cầm được nước mắt.

Thế nhưng, những giọt nước mắt “cá sấu” ấy đã không thể đánh lừa được kinh nghiệm phá án của các điều tra viên Công an tỉnh Phú Thọ...

Bữa cơm cuối cùng của người chồng đáng thương - 1

Hai con gái anh Bản đang rất đau khổ khi phải sống trong cảnh mất cha, mẹ bị bắt giam. Ảnh: Minh Bãi.

Lần đoàn tụ cuối

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhưng ngay từ thuở niên thiếu Nguyễn Thị Lan đã là một thôn nữ “nổi tiếng” trong vùng vì mức độ chơi bời. Lan sớm bỏ học, theo lũ bạn cùng thôn đi làm thuê các việc lặt vặt trong vùng. Năm 1999, khi vừa tròn 17 tuổi, Lan quen và có tình cảm với anh Nguyễn Văn Bản (SN 1973, trú tại khu 9, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê). Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, cả hai nên nghĩa vợ chồng và sinh được 2 cô con gái. Những tưởng hơn mười năm “má ấp, môi kề” bên người chồng chịu thương, chịu khó có thể thuần hóa được bản tính ham chơi của nữ quái này, thế nhưng, Lan như con ngựa bất kham, bỏ ngoài tai những lời khuyên can của gia đình lao vào các cuộc chơi vô bổ, cặp kè với nhóm thanh niên trong vùng. Không chịu nổi tính khí của vợ, anh Bản đã lên Lào Cai làm công nhân xây dựng.

Khoảng một tuần trước khi vụ án mạng xảy ra, anh Bản từ Lào Cai trở về nhà bố mẹ đẻ để lo việc gia đình. Nghe tin anh Bản trở về, ngày 21/9/2013, Lan đang sống bên ngoại cũng vội sang nhà chồng, tỏ ra ăn năn hối cải mong được tha thứ. Bao ngày xa cách, thấy vợ hối cải, vào bếp nấu cơm, cả gia đình quây quần bên mâm cơm tối ấm cúng anh Bản cũng nguôi ngoai cơn giận. Lấy lý do trời tối, Lan xin được ngủ lại, anh Bản và các con vui vẻ đồng ý.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, cả khu phố bỗng nghe tiếng kêu khóc từ gia đình anh Bản. Khi mọi người đến nơi thì thấy anh Bản bê bết máu, kế bên, Lan đang ôm chặt chồng khóc nức nở. Người thân đã nhanh chóng đưa anh Bản đến Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Trên đường đi, Lan giải thích, do sơ ý nên anh Bản bị trượt chân ngã và dẫn đến chấn thương ở vùng đầu. Thấy Lan vật vã khóc bên thi thể chồng, nhiều người dân không cầm nổi nước mắt, động viên Lan giữ sức khỏe, chăm sóc con cái, chứ chẳng ai nghi ngờ hung thủ lại là “ác phụ” này.

“Sau khi gây án, Lan có mặt tại hiện trường dựng cảnh chồng bị ngã nhưng chính những vết máu loang lổ trên tường khiến chúng tôi hoài nghi đây là một vụ án mạng được dàn xếp chứ không phải là một vụ tai nạn. Nghi can lúc này được chúng tôi xác định là Lan nên đã bí mật giám sát mọi cử động của đối tượng này. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Lan để điều tra về hành vi giết người”.

Ông Đỗ Văn Chính, Trưởng Công an xã Tiên Lương

Bà Nguyễn Thị B (hàng xóm) cho biết, là con gái thứ 2 trong gia đình thuần nông, cuộc sống khó khăn nhưng Lan lại a dua theo thói chơi bời, lười lao động. Học hết cấp 2 tại Trường THCS Tiên Lương, Lan bỏ học và sau đó kết hôn với anh Bản. Sau khi kết hôn, tưởng Lan sẽ an phận là người vợ tốt, ai ngờ lại đang tâm sát hại chồng. “Lan suốt ngày ăn mặc lòe loẹt, chơi bời nổi tiếng ở xã Tiên Lương, trong khi đó cháu Bản với nghề thợ xây nên suốt ngày đầu tắt mặt tối để kiếm tiền nuôi con và gia đình. Có lẽ chán người chồng cục mịch nên nhiều lần Lan viết đơn đòi ly hôn nhưng không được chồng đồng ý. Chính vì vậy, Lan đã bỏ ra ngoài sống ly thân chồng. Trong thời gian Bản đi làm xa, Lan đã cặp kè với một vài thanh niên, hàng xóm và người thân góp ý nhưng Lan cáu kỉnh bảo đó là chuyện riêng của cô ta”, bà B cho biết.

Người vợ bội bạc

Nhận được tin báo về cái chết của anh Bản, Công an huyện Cẩm Khê, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Quá trình khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng xác định anh Bản bị sát hại chứ không phải bị ngã vỡ đầu như Lan trình báo. Theo đó, anh Bản bị đánh gẫy tay, vỡ xương quai hàm, vỡ hộp sọ, trên trán có nhiều vết lõm do vật cứng tác động. Kiểm tra hiện trường, công an đã thu giữ được 2 thanh gỗ có đầu nhọn dài khoảng 20cm. Từ những dấu vết để lại, công an nhận định đây là vụ án giết người nên đã xác lập chuyên án và tiến hành sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã làm rõ hung thủ gây án chính là Nguyễn Thị Lan. Cơ quan công an cũng triệu tập nhiều thanh niên tình nghi đã từng qua lại với Lan để làm rõ những tình tiết liên quan.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Bàn (bố anh Bản) cho biết, sau khi lập gia đình, anh Bản thường xuyên đi làm các công trình ở tỉnh Lào Cai, Lan ở nhà làm ruộng, nuôi hai con nhỏ. Năm 2008, anh Bản đưa Lan theo phụ giúp nấu cơm cho tốp thợ xây của mình ở tỉnh Lào Cai, hai con gái nhỏ để ở nhà cho ông Bàn nuôi nấng. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn theo chồng đi làm, Lan chở về do không chịu đựng được cảnh vất vả nơi công trường. Ông Bàn nghẹn ngào: “Trong cuộc sống, tôi cũng nghe thông tin con dâu quan hệ bất chính với nhiều người nên hỏi thì được Lan thừa nhận chuyện này. Tôi đã khuyên can nhưng Lan không nghe, mà vẫn lao vào các cuộc tình tội lỗi. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình con trai tôi bị rạn nứt”.

Nói về vụ án này, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch HĐND xã Tiên Lương cho biết, hiện tại Lan đã bị công an bắt tạm giam để điều tra. Bên cạnh đó, công an cũng tiếp tục triệu tập bà Nguyễn Thị Bình (mẹ Lan) để làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án. “Đây là một vụ án gây bất bình trong dư luận nhân dân, hy vọng các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng”, ông Công nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Minh - Việt Bắc (Giadinh.net)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN