Bình Dương: Đi đám cưới rồi lẻn vào nhà gia chủ trộm heo đất

Sự kiện: Tin nóng

Nguyễn Ngọc Bộ đột nhập vào nhà, đập heo đất đựng tiền của gia chủ, lấy trộm khoảng 28 triệu đồng. Sau khi trộm tài sản, đối tượng nhanh chóng rời đi.

Hôm nay (24-8), Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Bộ (32 tuổi, ngụ Bạc Liêu) để điều tra làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo công an, trước đó, ngày 6-8, Nguyễn Ngọc Bộ đến dự đám cưới của người quen, tại khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Bộ tại cơ quan công an

Bộ tại cơ quan công an

Lúc không ai để ý, Bộ đột nhập vào nhà, đập heo đất đựng tiền của gia chủ, lấy trộm khoảng 28 triệu đồng. Sau khi trộm tài sản, Bộ nhanh chóng rời đi.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Bến Cát tiến hành xác minh, xác định Nguyễn Ngọc Bộ là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ, xử lý.

Tại cơ quan công an, Bộ thừa nhận hành vi trộm tài sản. Số tiền trộm được Bộ đã tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Bộ từng có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" vào năm 2015.

Gã đàn ông vào tiệm tạp hóa vờ mua hàng rồi "cuỗm" gần 50 triệu đồng

Ngày 24-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Đậu Hồng Thanh (SN 1984; ngụ phường Quảng Thuận – tạm trú phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, mới đây, chị Trần Thị Mỹ Hằng (SN 1987) - chủ tiệm tạp hóa Yến Chi (phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) - phát hiện số tiền gần 50 triệu đồng để ở trong ngăn kéo quầy tính tiền bị kẻ gian lấy trộm, nên trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Ba Đồn đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp truy xét đối tượng. Quá trình điều tra, công an đã làm rõ Đậu Hồng Thanh chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trên.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Công an còn phát hiện thu giữ 5 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được Thanh khai nhận mua về chưa kịp sử dụng, cùng tang vật của vụ trộm là số tiền 47 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận, vì kẹt tiền nên đến cửa hàng tạp hóa của chị Hằng giả vờ mua hàng và chờ lúc mất cảnh giác thì trộm tiền.

Công an đọc lệnh bắt giữ, khám xét nơi ở của Đậu Hồng Thanh

Công an đọc lệnh bắt giữ, khám xét nơi ở của Đậu Hồng Thanh

Nguồn: [Link nguồn]

Đi đám cưới về thì phát hiện mất hơn 400 triệu trong két sắt

Lúc đi đám cưới về thì ông C phát hiện két sắt bị phá, số tiền và vàng trị giá gần 400 triệu đã bị lấy đi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Thảo - Hoàng Phúc ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN