Bị truy nã vẫn tiếp tục đi lừa

Lập chứng thư giả, "nữ quái" bị truy nã lừa được một chủ doanh nghiệp lấy hàng trăm triệu đồng.

Ngày 4/7, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thị Kim Lan (51 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo xác minh của công an, bà Lan đang trốn lệnh truy nã của Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giăng bẫy tìm “con mồi”

Kết quả điều tra ban đầu, ông Đỗ Đường Đệ, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Phát (trụ sở đặt tại quận Tân Bình, TP.HCM), có ba tàu hút bùn, chuyên nhận các hợp đồng san lấp mặt bằng. Cách đây bốn tháng, ông Đệ đang giám sát công trình tại Đồng Tháp thì có một người tên Lịch đến tìm ông bàn chuyện làm ăn. Lịch nói đang có mối làm ăn lớn tại TP.HCM. Tin lời, ông Đệ theo Lịch đến Công ty VP nằm trên đường Võ Văn Tần, quận 3. Tại đây, Lịch giới thiệu ông Đệ gặp một người tên Vinh xưng là tổng giám đốc công ty.

Theo lời Vinh, Công ty VP đang nhận hợp đồng san lấp mặt bằng một dự án cực kỳ lớn. Để chứng minh, Vinh dẫn ông Đệ thị sát khu đất dự án ở khu vực Cửa Lấp, TP Vũng Tàu. Vinh nói nếu ký kết hợp đồng làm ăn thì các tàu hút bùn của ông Đệ đảm nhận san lấp mặt bằng dự án.

Vinh yêu cầu ông Đệ kéo ba tàu hút bùn từ Đồng Tháp lên Cửa Lấp, phía công ty của Vinh sẽ chịu 500 triệu đồng chi phí. Khi ông Đệ đưa ba tàu đến Cửa Lấp, Vinh đến tận nơi, rút ngay 5 triệu đồng “lì xì” ông Đệ. Lúc ông Đệ đề cập đến khoản chi phí 500 triệu đồng, Vinh nại lý do “sếp đang đi công tác xa, khi về sẽ giải quyết”. Sau đó, Vinh và ông Đệ ký kết hợp đồng san lấp mặt bằng. Theo đó, phía ông Đệ nhận san lấp với khối lượng 3 triệu khối, phía công ty Vinh phải trả tiền công là 240 tỉ đồng. Sau khi ký hợp đồng, Vinh giữ toàn bộ hợp đồng; không giao lại cho ông Đệ bản nào.

Làm chứng thư giả lấy 500 triệu đồng

Trong quãng thời gian này, ông Đệ gặp một phụ nữ tên Hoa tại Công ty VP. Bà Hoa xưng là “cố vấn kiêm chủ tịch HĐQT Công ty VP”. Cạnh đó, bà Hoa “nổ” sẽ mở chứng thư bảo lãnh cho ông Đệ tại ngân hàng với mức 50 tỉ đồng. Bà ta yêu cầu ông Đệ phải giao 250 triệu đồng để lo chi phí thủ tục. Hôm sau, ông Đệ đã giao 250 triệu đồng cho bà Hoa và bà Hoa đã giao chứng thư 50 tỉ đồng cho ông Đệ như hứa hẹn.

Nhận được chứng thư, ông Đệ định đến ngân hàng rút tiền nhằm triển khai công việc thì bà Hoa gọi điện thoại báo ông Đệ trực tiếp đến gặp Vinh để nhận 15 tỉ đồng. Chưa kịp gặp Vinh nhận tiền thì bà Hoa mời ông Đệ đến một quán nhậu ở quận Tân Bình gặp một người tên Lưu. Bà Hoa giới thiệu ông Lưu là tổng giám đốc Công ty W., chủ đầu tư dự án khu du lịch năm sao tại Cửa Lấp, Vũng Tàu.

Tiếp theo, ông Lưu nói sẽ giới thiệu ông Đệ gặp bà Phương đang làm tổng thầu tại một dự án lấn biển ở huyện Cần Giờ, TP.HCM. Ngay hôm sau, bà Hoa dẫn ông Đệ đến gặp bà Phương. Qua trao đổi, bà Phương hứa sẽ ký hợp đồng để ông Đệ san lấp công trình ở Cần Giờ với giá trị hợp đồng đến 2.800 tỉ đồng. Bà Phương còn nói sẽ mở chứng thư bảo lãnh cho ông Đệ ới hạn mức 1.000 tỉ đồng nhưng ông Đệ phải giao trước 250 triệu đồng chi phí. Nghe vậy, ông Đệ giao trước cho bà Phương 100 triệu đồng. Hôm sau, bà Phương giao cho ông một chứng thư bảo lãnh.

Chờ hoài không thấy động tĩnh gì từ đối tác, ông Đệ đến ngân hàng tìm hiểu mới biết hai chứng thư nhận từ bà Hoa và bà Phương đều được làm giả. Lập tức, ông Đệ tố cáo vụ việc đến Công an quận 3.

Qua điều tra, công an xác định người phụ nữ tên Hoa là Huỳnh Thị Kim Lan. Tại cơ quan công an, bà Lan khai cùng đồng bọn dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi trên.

Hiện Công an quận 3 đang mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan còn lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Khuê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN