Thảm kịch từ mối tình em dâu - anh chồng: Cảnh tượng rùng rợn

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Khi cảnh sát có mặt tại ngôi nhà của vị doanh nhân giàu có, họ đã bắt gặp một cảnh tượng rùng rợn.

Sau khi vị doanh nhân giàu có bị bắn chết trong nhà cùng với con trai trong khi người vợ bị thương nặng, cơ quan chức năng đã khám phá ra một bí mật đen tối của gia đình này và tìm ra kẻ giết người mà không ai có thể tưởng tượng được.

Thảm án đẫm máu

Sáng sớm ngày 25/8/2008, nhân viên trực tổng đài 911 nhận được cuộc gọi từ Linda Heidt, vợ của một doanh nhân bất động sản nổi tiếng và được kính trọng ở bang Georgia (Mỹ).

"Cứu với. Làm ơn”, Linda giọng đầy hoảng loạn. "Có chuyện gì đã xảy ra vậy?", người trực tổng đài hỏi lại. “Súng… Bắn…”, Linda nói ngắt quãng.

Qua những từ ngữ bị đứt đoạn mà Linda cố gắng nói, người điều phối có thể hiểu rằng cô đã bị bắn vào mặt. Chồng cô - Philip Heidt cũng bị bắn. Ngoài ra, Linda không biết số phận của con trai mình - Carey Heidt Carey (32 tuổi) đã ở lại nhà bố mẹ vào đêm đó.

Hai vợ chồng Philip Heidt và Linda Heidt

Hai vợ chồng Philip Heidt và Linda Heidt

Khi các sĩ quan có mặt tại ngôi nhà của gia đình Heidt, họ đã bắt gặp một cảnh tượng rùng rợn.

Linda được tìm thấy vẫn còn tỉnh táo, nằm gục trên sàn sau bàn bếp, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại di động, trên người có mảnh vải thấm máu, che phủ một vết thương lớn ở cổ và mặt.

Trong khi đó, chồng của cô bị bắn vào mặt trong phòng ngủ chính. Nạn nhân đã kéo ga trải giường lên đầu trong nỗ lực che chắn bản thân khỏi phát đạn chí mạng. Bên dưới những tấm chăn trong phòng ngủ phụ, con trai của cặp vợ chồng – Carey cũng bị bắn vào mặt từ một khẩu súng ngắn cỡ nòng 12.

Xăng được đổ ra khắp nhà khiến những sĩ quan cảnh sát có mặt đầu tiên tại hiện trường tin rằng kẻ giết người có thể đã lên kế hoạch phục kích.

Khi Linda, người sống sót duy nhất, được đưa đến bệnh viện, các điều tra viên cố gắng tìm ra manh mối của những kẻ muốn làm hại gia đình Heidt.

Hiện trường bị dàn dựng

Những người trong cộng đồng thị trấn nhỏ Savannah, Georgia đều nói rằng gia đình Heidt giàu có và rất thân thiện. Họ là một gia đình luôn yêu thương nhau.

Philip Heidt là nhà đầu tư bất động sản quy mô lớn, là doanh nhân thành đạt và được kính trọng. Ông đang đào tạo con trai út của mình là Carey với mục đích để anh kế nghiệp. Khi cuộc suy thoái năm 2008 xảy ra, công việc kinh doanh của gia đình đã gặp nhiều khó khăn.

Các điều tra viên sau đó đặt ra giả thuyết mối quan hệ kinh doanh của Philip có thể là động cơ giết người.

Sau khi xem xét hiện trường, cảnh sát nhận định rằng rõ ràng có ai đó đã dàn dựng nó. Hiện trường trông giống vụ cướp với cửa sổ bị đập vỡ, quần áo ngổn ngang, tuy nhiên không có gì bị lấy đi, tiền và chìa khóa còn nguyên.

Linda, nhân chứng duy nhất của tội ác tày trời này đã sống sót sau vụ thảm sát. Tuy nhiên, xương hàm của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng và phải mất vài tuần chữa trị mới có thể nói chuyện với các nhà điều tra.

Linda chỉ có thể nhớ rằng một người đàn ông với thân hình mảnh khảnh đã bắn cô khi cô vừa bước ra từ phòng tắm vì nghe thấy tiếng súng.

Lúc đó, đây là tất cả những gì cảnh sát có thể tìm được. Nhưng rồi, sau quá trình tìm hiểu, các điều tra viên đã nhanh chóng biết được một mối quan hệ phức tạp trong gia đình này.

(Còn nữa)

-------------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Thảm kịch từ mối tình em dâu - anh chồng vào lúc 4h00 ngày 27/7 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch từ mối tình vụng trộm với gã làm thuê: Thi thể khỏa thân

Người phụ nữ xinh đẹp bị đâm tới gần 60 nhát ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Thảm kịch từ mối tình em dâu - anh chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN