Bí mật sau cái chết của người phụ nữ đi du lịch với tình cũ: Chuyến đi hâm nóng tình cảm

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Hai ngày sau chuyến du lịch với chồng cũ, người phụ nữ bất ngờ biến mất một cách bí ẩn.

Micki Kanesaki

Micki Kanesaki

Chuyến đi hâm nóng tình cảm

Chuyến đi của Micki Kanesaki trên một chiếc thuyền vào năm 1960 đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Thời điểm đó, Micki khoảng 5-6 tuổi, anh trai cô 8 tuổi theo gia đình từ quê nhà Nhật Bản đến Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới.

Cô bé Micki lớn lên thông minh, xinh đẹp và có khiếu hài hước. Sau khi tốt nghiệp đại học, Micki làm thư ký tại một công ty luật có tiếng ở Los Angeles.

Chính tại đây, Micki đã gặp luật sư Lonnie Kocontes. Một mối tình lãng mạn sớm nảy nở giữa hai người. Micki bị hấp dẫn bởi người đàn ông có chung nhiều sở thích với mình và chăm chỉ, cuốn hút. Cặp đôi cùng nhau mua một ngôi nhà ở quận Cam, California và kết hôn vào năm 1995.

Nhưng rồi không lâu sau khi về chung một nhà, mối quan hệ của họ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Micki nói với đồng nghiệp rằng Lonnie luôn kiểm soát, đặc biệt là vấn đề tài chính của hai vợ chồng.

Sáu năm sau ngày cưới, cặp đôi ly hôn. Lonnie sau đó chuyển đến một căn hộ ở trung tâm thành phố, gần văn phòng của anh.

Vào năm 2006, mối quan hệ giữa hai người vui vẻ trở lại. Họ đã hy vọng có thể cho cả hai thêm một cơ hội. Micki khoe với bạn rằng Lonnie hứa sẽ thay đổi, làm việc ít hơn và khiến mọi thứ tốt hơn. Điều này khiến Micki cảm thấy hạnh phúc.

Để hâm nóng tình cảm, Lonnie đã mua vé để hai người đi du ngoạn Địa Trung Hải. Họ lên kế hoạch thực hiện chuyến đi cùng một cặp vợ chồng khác là bạn thân của họ - Bill Price và Susan McQueen.

Nhưng rồi sát ngày khởi hành, mẹ của Susan bất ngờ phải thực hiện một cuộc phẫu thuật khiến hai vợ chồng cô buộc phải hủy bỏ kỳ nghỉ. Lonnie và Micki vẫn thực hiện chuyến đi mà không có các bạn.

Khi lên con tàu mang tên Island Escape để tới Italia, Micki tin rằng mình đang nhóm lại ngọn lửa cho mối tình lãng mạn với chồng cũ.

Biến mất bí ẩn

Nhưng rồi vào ngày ngày 26/5/2006, chỉ hai ngày sau chuyến đi, Micki bất ngờ biến mất. Lonnie nói với cảnh sát rằng anh và Micki đã thưởng thức chút rượu trong phòng của họ, sau đó cô ra ngoài tìm một ít trà thảo mộc. Lonnie uống thêm chút nữa rồi đi ngủ.

Khi tỉnh dậy vào khoảng 4h30 sáng ngày 26/5/2006, Lonnie vẫn chưa thấy Micki quay lại. Người đàn ông này nói rằng mình đã rất hoảng hốt và vội đi tìm vợ cũ.

Thủy thủ đoàn đã được thông báo và cùng tìm kiếm khắp các ngóc ngách trên con tàu nhưng không thấy Micki đâu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia cũng thực hiện các cuộc tìm kiếm ngoài khơi với hy vọng tìm được manh mối của người phụ nữ 52 tuổi mất tích dù biết rằng rất khó khăn bởi vùng biển này quá rộng lớn.

Con tàu du lịch cuối cùng vẫn cập cảng Naples theo hành trình. Lonnie thu dọn vali và đồ đạc của Micki rồi xuống tàu. Anh gọi cho những người bạn thân của mình - Bill Price và Susan McQueen. Cặp vợ chồng cho biết Lonnie có vẻ sợ hãi và hoảng sợ khi nói chuyện điện thoại.

“Lúc đó anh ấy cho rằng mình bị đối xử bất công như thể anh ấy đã làm điều gì đó sai trái”, Susan nhớ lại. Vợ chồng người bạn nghĩ rằng tốt nhất là Lonnie nên rời khỏi đất nước đó. Bill đã đặt cho Lonnie một vé trở lại Mỹ chưa đầy 48 giờ sau khi vợ cũ của anh biến mất.

(Còn nữa)

-----------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h ngày 25/11 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ bị “tiểu tam” hãm hại, chồng lộ âm mưu đáng sợ: Kế hoạch thao túng nhân tình

Người phụ nữ thú nhận đã giết người nhưng cho biết đó là kế hoạch của nhân tình cô ta, cũng là chồng của nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Bí mật sau cái chết của người phụ nữ đi du lịch với tình cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN