Bi kịch của người đàn ông có 5 đời vợ: Hiện trường bất thường

Tổng hợp tất cả những manh mối có được, cảnh sát nhận ra họ đang phải đối mặt với một vụ giết người được dàn dựng hết sức tinh vi.

Ken Nix và Judith dường như đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, mối quan hệ gần 30 năm của họ đổ vỡ bằng một vụ ly hôn và kết thúc với cái chết mà ban đầu cơ quan chức năng nghĩ rằng là do tự sát của Ken.

Shelly – con gái riêng của Judith Bailey.

Shelly – con gái riêng của Judith Bailey.

Cái chết được dàn dựng

Những manh mối tại hiện trường ban đầu đã cho cảnh sát thấy về khả năng của một vụ tự sát trong cái chết của Ken Nix. Nhưng rồi, khi tìm hiểu sâu hơn, điều tra viên nhanh chóng phát hiện những bất thường.

Máu ở một bên đầu của Ken đã khô và điều tra viên có thể nhìn thấy màu đã ngả sang tím. Hiện tượng này là sự kết tụ của máu và phải mất nhiều giờ để nó xuất hiện.

Ngoài ra, trong khi di chuyển thi thể của Ken, cơ quan chức năng phát hiện có hai lỗ đạn cách nhau khoảng 2cm trên đầu anh. Nghi ngờ lập tức được đặt ra. Liệu ai tự sát mà lại có thể tự bắn hai phát đạn vào đầu mình?

Thêm vào đó, vết máu trên áo sơ mi của Ken không phù hợp với vết thương cũng như vị trí cơ thể anh. Điều này chỉ có thể xảy ra trong trường hợp ai đó đã di chuyển Ken sau khi anh bị bắn. 

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định Ken chết vào khoảng 7h30 sáng, gần 14 giờ trước khi Judith gọi 911.

Với tất cả những phát hiện này, điều tra viên nhanh chóng nhận ra họ đang phải đối mặt với một vụ giết người được dàn dựng hết sức tinh vi.

Người vợ cũ đáng ngờ

Các nhà điều tra sau đó đã tiến hành thẩm vấn Shelly, con gái riêng của Judith Bailey – vợ cũ Ken. Shelly nói mẹ và cha dượng của mình có một mối quan hệ rắc rối. Cô gái này cũng cho biết mình từng bị Ken lạm dụng. Cô cùng với chị gái Angela của mình không hòa thuận với cha dượng.

Shelly khai rằng vào ngày Ken qua đời, cô đến nhà cha dượng vào khoảng 11h sáng và gặp mẹ mình ở ngoài cửa. Hai người trao đổi về vấn đề liên quan đến tiền. Shelly sau đó rời đi luôn, không vào trong nhà. Điều này trái ngược với những lời khai ban đầu của Judith với cảnh sát. Tin rằng Shelly không trung thực, cảnh sát đã bắt giữ cô với cáo buộc là đồng phạm giết người.

Các nhà chức trách cũng liên lạc với Todd Moore, chồng cũ của Angela. Todd nói Angela và Shelly đã đến nhà anh ta vào khoảng giữa trưa vào ngày xảy ra án mạng. Tại đây, họ tiết lộ mẹ mình đã bắn cha dượng. Todd cho biết hai người phụ nữ đã đề nghị mình giúp che đậy vụ giết người nhưng anh từ chối tham gia.

Sau khi nghe tin con gái mình bị bắt, Judith đồng ý nói chuyện với các điều tra viên. Cô cho rằng do vấn đề sức khỏe, Ken rất cô đơn và cần được giúp đỡ nhưng cô ta “không thể sống cùng”.

Judith cho biết luôn bị Ken đe dọa, lăng mạ, thậm chí đánh đập. Judith cũng cáo buộc chồng cũ lạm dụng thể xác con gái.  Cô ta hoàn toàn có thể rời đi và cắt đứt liên lạc nhưng đã không làm thế bởi “Tôi yêu anh ấy”, Judith nói với điều tra viên.

Judith khai rằng vào buổi sáng xảy ra án mạng, Ken đã đe dọa và nói rằng cô nợ anh 21.000 USD là số tiền mà anh đã chi cho các con gái của cô. Khi Judith nói mình không có tiền, Ken đã chĩa súng vào vợ cũ. “Anh ta nói nếu tôi không đưa tiền, anh ta sẽ giết tôi và giấu xác tôi đi”, Judith khai.

Judith nói đã chộp lấy khẩu súng và một cuộc vật lộn xảy ra. Trong lúc đó, không may khẩu súng đã bị cướp cò và bắn hai phát vào đầu Ken. Judith vì quá hoảng sợ nên đã gọi cho các con gái tới giúp mình dọn dẹp hiện trường.

Tuy nhiên, cảnh sát sau đó tiếp tục tìm được những manh mối trái ngược với lời khai của Judith.

(Còn nữa)

---------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 2/3 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của người đàn ông có 5 đời vợ: Cái chết bất ngờ

Với những manh mối tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát ban đầu cho rằng có khả năng cái chết của người đàn ông 69 tuổi là một vụ tự sát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người đàn ông có 5 đời vợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN