Bi hài những vụ án hiếp dâm gây xôn xao

Vợ bắt quả tang chồng hiếp cô gái lạ bên tường nhà; Dì mặc gợi cảm bị cháu rể ly thân vợ giở trò đồi bại; Bị bạn của chồng trộm tình lúc nửa đêm; Con mang bầu 7 tháng, mẹ tá hỏa đi tìm yêu râu xanh; Oan nghiệt bé trai 10 tuổi bị đánh dã man vì nghi ngờ hiếp dâm... là những tình huống hiếp dâm khiến bạn đọc phải suy ngẫm nhiều nhất trong tuần qua.

Thiếu nữ được vợ “yêu râu xanh” giải cứu

Ngày 26/9, Thượng tá Võ Văn Đãi – Trưởng Công an huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi cho biết Công an huyện đang điều tra vụ đối tượng Đinh Công Nghĩa, 32 tuổi, ở tổ dân phố Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà có hành vi hiếp dâm đối với thiếu nữ đang tâm sự với bạn trai.

Bi hài những vụ án hiếp dâm gây xôn xao - 1

Đối tượng Đinh Công Nghĩa tại Cơ quan điều tra (ảnh: Quảng Ngãi Online)

Trước đó, Đinh Công Nghĩa đang lo phụ chăm sóc vợ vừa sinh con. Tình cờ y phát hiện chị Trần Thị T. 18 tuổi, ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà cùng người bạn trai đang tâm sự tại khu đất trống cạnh nhà. Trong lúc tâm sự, cặp tình nhân trên giận nhau, người thanh niên bỏ đi.

Lợi dụng cơ hội này, Đinh Công Nghĩa lao đến giở trò đồi bại với chị Trần Thị T. Tuy nhiên chị T. chống cự, và đập tay vào tường nhà của yêu râu xanh này kêu cứu. Người vợ Đinh Công Nghĩa trong lúc bế con nghe tiếng kêu cứu vội chạy ra thì thấy cảnh tượng nhục nhã chồng mình đang làm trò đồi bại.

Thấy vợ mình, Đinh Công Nghĩa vội thả cô gái ra chạy vào nhà trốn. Sự việc sau đó được báo đến cơ quan công an.

Dì mặc gợi cảm bị cháu rể ly thân vợ giở trò đồi bại

Gã cháu rể vô lương tâm đó là Lê Văn Quýnh (SN 1979, ngụ xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), còn nạn nhân là cô bé T.P (SN 1997). Tuy tuổi còn nhỏ nhưng xét về vai vế trong họ, P lại là dì của chị K.T.N. (vợ Quýnh).

Bi hài những vụ án hiếp dâm gây xôn xao - 2

Bị cáo Lê Văn Quýnh tại tòa

Ngày 28/8/2013, TAND huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã xét xử sơ thẩm vụ án. Tại tòa, bị cáo Quýnh thừa nhận rằng do vợ chồng sống ly thân, thiếu thốn tình cảm nên khi gặp P ăn mặc kiểu quá gợi cảm (P mặc một bộ trang phục cực kỳ khêu gợi, quần sooc bò ngắn cũn làm lộ cặp giò nõn nà, thẳng tắp và áo thun bó sát khoe thân hình căng tràn sức sống) khiến bị cáo đã không kiềm chế được dục vọng.

Theo Quýnh khai sau này, trong lúc hắn đang ngồi thẫn thờ thì bất ngờ thấy cơ thể P từ phía sau đụng chạm vào người hắn, cứ tưởng thiếu nữ có cử chỉ âu yếm nên Quýnh để yên. Không ngờ bỗng thấy đau nhói bên vai, thì ra P đã cắn một cái đau điếng vào bả vai của Quýnh, vết cắn rớm máu, để lại dấu răng.

Sau khi cân nhắc, TAND huyện Bảo Thắng đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Quýnh mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm” người chưa thành niên và buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 11,5 triệu đồng.

Bị bạn của chồng trộm tình lúc nửa đêm

Sau những chầu chè chén no say, Ton ở lại gia đình anh K. chị D. ngủ. Anh K. trải nệm, giăng màn ngoài phòng khách ngủ chung với Ton, còn chị D. với 2 đứa con ngủ ở phòng trong. Nửa đêm, Ton lẻn vào phòng chị D., lên giường đẩy 2 đứa con nhỏ của chị sang bên rồi nằm cạnh, sờ soạng chị D.. Chị D. tỉnh giấc, nhưng tưởng đó là chồng mình nên vẫn nằm im, không có phản ứng gì. Thấy vậy, Ton nghĩ chị D. đã đồng ý nên mạnh dạn làm tiếp.

Bi hài những vụ án hiếp dâm gây xôn xao - 3

Anh K. kể lại sự việc.

Được một lúc, Ton vừa làm thật mạnh, vừa liên tục cắn vào tai, môi, má của chị D. như mưa bão khiến chị này bị đau. Sau mấy lần nhắc nhở, thấy Ton vẫn chưa hết "bạo lực" nên chị D. sinh nghi, dùng tay đẩy mạnh làm Ton ngã xuống nền nhà. Lúc này chị D. mới biết không phải chồng mình nên vội vàng mặc quần áo, túm cổ Ton lôi ra phòng khách.

Rồi chị bật đèn, giậm chân thình thịch, lu loa gọi anh K.: "Thằng bạn khốn nạn của ông nó làm nhục tôi đây này, ông dậy mà xem này...".

Còn Ton chỉ cúi mặt, lý nhí: "Em sai rồi, mong anh chị tha lỗi cho em". Nghe vậy chị D. càng tức, thẳng tay giáng cho một cái tát. Anh K. thì điên tiết không nói được lời nào, chỉ nhìn chằm chằm như muốn “ăn tươi nuốt sống” người bạn bất nghĩa.

Sau khi nén được cơn giận, vợ chồng anh K. bảo Ton bồi thường 6 triệu đồng thì sẽ cho qua. Lý Văn Ton nói: "Em làm thuê chỉ đủ sống qua ngày, đền 6 triệu thì em chấp nhận đi tù còn hơn". Thế là vợ chồng anh K. gọi công an xã đến lập biên bản.

Con mang bầu 7 tháng, mẹ tá hỏa đi tìm yêu râu xanh

Ngày 23/9, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Diễn (SN 1968, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn) với tội danh “hiếp dâm trẻ em”.  

Bi hài những vụ án hiếp dâm gây xôn xao - 4

Bị cáo Vũ Văn Diễn

Theo cáo trạng, Vũ Văn Diễn là hàng xóm của cháu T.X. (SN 2000) nên hằng ngày Diễn thường hay qua lại nhà cháu X. chơi. Trưa 3/2/2013, Diễn đi làm trên đồi về, đi qua cổng nhà X. thấy cháu đang chơi một mình. Lúc này cơn dục vọng trong lòng Diễn trỗi lên, hắn liền nảy sinh ý định dụ dỗ cháu X. thực hiện hành vi giao cấu nên bảo cháu X. lên đồi táo nhà hắn.

Đến khoảng 11h cùng ngày, X. đi bộ lên đồi táo như hắn nói. Tại đây "yêu râu xanh" đang nằm trong chòi liền chạy ra bế cháu X. vào và làm “chuyện người lớn”.

“Hành sự” xong, Diễn cho cháu X. 30 nghìn đồng rồi dặn cháu không được nói với ai. Những ngày sau đó, Diễn tiếp tục dụ dỗ cháu X. quan hệ nhiều lần vào các ngày chủ nhật và mỗi lần quan hệ xong, Diễn lại cho X. tiền để giấu kín chuyện này.

Đến ngày 5/5/2013, sau khi quan hệ với Diễn, cháu X. bị đau bụng nên nói với mẹ nhưng mẹ X. vẫn tưởng con bị đau bụng bình thường. Cho đến ngày 13/5/2013, thấy X. kêu đau bụng và có những biểu hiện không bình thường, chị D (mẹ cháu X.) mới đưa con đi bệnh viện khám. Tại đây gia đình tá hoả biết cháu X. đã mang bầu 17 tuần tuổi. Trước hành vi phạm tội của Vũ Văn Diễn và xem xét lời xin giảm án từ người nhà cháu X., HĐXX tuyên phạt Diễn 19 năm tù giam. Đồng thời bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình cháu X. hơn 41 triệu đồng.  

Oan nghiệt bé trai 10 tuổi bị đánh dã man vì nghi ngờ hiếp dâm

Chỉ vì nghi ngờ bé trai 10 tuổi có hành vi làm bậy với con gái mình, Lê Thanh Hà (SN 1984, trú tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã đón đường, bắt cóc cháu đem về nhà đánh đập tàn nhẫn trong nhiều giờ liền. Hơn một tháng trôi qua, hành vi của Hà vẫn chưa bị xử lý khiến dư luận địa phương bức xúc.

Bi hài những vụ án hiếp dâm gây xôn xao - 5

Hai mẹ con chị Hương tại bệnh viện

Ngồi kể lại chuyện con mình bị đánh vì nghi dám làm chuyện “tày đình” khi mới 10 tuổi, chị Nguyễn Thị Hương bức xúc: “Chiều hôm đó, tôi đang làm cỏ mía thì nhận được điện thoại của anh Hà nói “mày về đi, chứ tau đập thằng Hải gần chết rồi”. Không hiểu là có chuyện gì xảy ra với con tôi vội vàng đạp xe về. Đến nơi thấy con mình bị lột truồng ra đánh từ thắt lưng trở xuống tứa máu. Xót con nên tôi lao vào can ngăn, van xin hết lời mà không được. Anh Hà còn quay sang đánh và tát cả tôi. Hoảng sợ, tôi vội bỏ chạy ra ngoài đến báo với xóm trưởng và công an viên đến đưa tất cả mọi người đến nhà văn hóa xóm Phú Tân để lấy lời khai. Sau đó, tôi đề nghị đưa hai đứa trẻ đi kiểm tra ở Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Khi các bác sĩ kết luận bé A chỉ bị tổn thương bên ngoài, con trai tôi chưa có khả năng thực hiện hành vi giao cấu, lúc đó anh Hà im lặng bỏ về. Con tôi mới 10 tuổi, làm sao cháu có thể thực hiện được hành vi đó. Lẽ ra, nếu có chuyện gì đi nữa thì người lớn phải nói chuyện cho rõ ràng hoặc báo với công an, đằng này anh Hà lại đánh đập con tôi tàn nhẫn”.

Đến nay, cháu Hải đã xuất viện về nhà và đi học trở lại bình thường. Tuy nhiên, trận đòn roi nhẫn tâm cùng với lời buộc tội cho một hành động mà tuổi của cháu chưa thể nào hình dung được đầy đủ, vẫn còn là nỗi ám ảnh không thể nào quên được. Thêm vào đó, mỗi lần đi ra khỏi nhà, lời xì xầm, bán tán của hàng xóm láng giềng khiến cháu xấu hổ và mất tự tin. Chưa nói đến chuyện đúng, sai, hay, dở nhưng sự việc xảy ra đã trở thành cú sốc tinh thần to lớn đối với cả cháu Nguyễn Hải và cháu Lê Thị Nguyệt A.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hương (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN