Bị đâm chết vì... nhiều chuyện

Câu nói chen vào chuyện người khác đã dẫn đến mâu thuẫn, xô xát và đâm chém chết người.

Chiều ngày 9/7, Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn TP Pleiku vừa xảy ra một vụ án mạng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt những đối tượng có liên quan đến vụ án.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8/7, anh Nguyễn Ngọc Phú, thầu công nghề thợ sơn đã tổ chức nhậu tại nhà riêng ở 122 Tôn Thất Tùng (phường Phù Đổng, TP. Pleiku).

Khoảng nửa tiếng sau, thợ sơn Hồ Văn Đức (còn gọi là Út Em, 25 tuổi, quê Bình Định) đến gặp anh Phú hỏi xin ứng tiền công vì kẹt tiền thua độ đánh bi da.

Lúc này, một thanh niên trong bàn nhậu là Nguyễn Thành Việt (24 tuổi, trú phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chợt phản ứng rằng: Đức vừa mới ứng tiền, sao giờ lại đòi ứng tiếp. Từ đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Việt cầm chai rượu ném vào Đức nhưng Đức né được.

Sau đó, Đức bỏ đi gọi ba anh em họ là Hồ Văn Hơn (33 tuổi), Hồ Văn Tiền (29 tuổi), Hồ Văn Vàng (27 tuổi) thủ sẵn gạch đá và dao sắt quay lại bàn nhậu.

Lúc này, nhóm của Việt cũng thủ sẵn mã tấu xông ra chém tới tấp nhóm của Đức.

Trong lúc hỗn chiến, Việt bị đâm nhiều nhát, ngã xuống nền nhà cùng nhiều vết máu. Việt đã chết ngay sau đó dù được nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đức cùng với nhiều vết thương trên đầu đã bỏ trốn cùng đồng bọn. Người dân đuổi theo bắt được Tiền và Hơn, còn Vàng và Đức tẩu thoát.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, trên thi thể Việt có nhiều vết thương rộng, một vết thương thấu ngực trái rộng 5 cm trúng vùng tim là vết thương chí mạng khiến nạn nhân tử vong vì mất máu cấp.

Cơ quan điều tra cho biết, 4 anh em họ Hồ vừa lên Gia Lai hành nghề sơn tường được hơn 1 tháng. Trước khi phạm tội, cả 4 đã nhậu từ sáng sớm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N. Đ. Hồng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN