Bị bắt tại trận khi đang “yêu” con trai nuôi, mẹ đơn thân nhận "trái đắng"

Bị chồng cũ ập vào phòng khi đang trong tình trạng không áo quần, một bà mẹ đã phải vào tù vì quan hệ với chính đứa con trai mà mình vừa nhận nuôi. Bản án được thi hành sau đó dù nạn nhân một mực cho rằng mình rất yêu mẹ nuôi và “quan hệ” hoàn toàn tự nguyện.

Chỉ vì không làm chủ được lý trí nhiều người bất chấp tất cả như con thiêu thân lao vào cuộc tình sai trái. Kết cục của những mối quan hệ đó không phải lúc nào cũng như người ta mơ mộng mà là sự đắng chát và bi kịch khôn lường. Tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi sẽ là lời cảnh tỉnh để bạn tránh xa thứ tình cảm sai lầm đó.

Bị bắt tại trận khi đang “yêu” con trai nuôi, mẹ đơn thân nhận "trái đắng" - 1

Lauren Myres đã “quan hệ” với cả con trai nuôi.

Phát hiện bất ngờ

Một ngày tháng 7/2018, sau 9 ngày ra tòa ly hôn với vợ là Lauren Myres (26 tuổi), Samuel quay trở lại nhà cũ ở Fort Walton Beach (bang Florida, Mỹ) để lấy hết đồ đạc của mình. Chìa khóa nhà anh vẫn có và nghĩ rằng giờ này vợ cũ mình đang đi làm nên Samuel không thông báo trước khi đến.

Tai đây, anh nhận thấy ngôi nhà đang có người ở bên trong và thoáng chút ngạc nhiên khi có một đôi giày nam giới để gần cửa. Samuel sau đó đã nhẹ nhàng đi tới các phòng và phát hiện tiếng nói cất ra từ phòng ngủ. Đó là tiếng của Lauren và dường như cô đang nói chuyện với ai đó.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ, Samuel như chết đứng khi bắt gặp vợ cũ trong tình trạng khỏa thân đang quan hệ với một người đàn ông. Cặp đôi cũng giật mình thảng thốt bởi cửa phòng bật mở khi đang đến đoạn “cao trào”. Người đàn ông theo phản xạ buông Lauren ra, còn người phụ nữ này kéo ngay cái chăn đắp lên người.

Mất một lúc để định thần lại, Samuel nhận ra kẻ đang quan hệ với vợ cũ mình không phải người xa lạ mà chính là cậu con trai nuôi mà Lauren nhận cách đó vài tháng. “Thời gian trước, khi chưa ly hôn, có lần tôi đã nhìn thấy vỏ thuốc tránh thai trong sọt rác dù trước đó chúng tôi đã ly thân. Thì ra đây chính là lý do”, Samuel cho biết.

Mối tình mẹ - con

Lauren Myres là nhân viên của tổ chức nuôi dưỡng Families First Network. Tại đây, cô được giao nhiệm vụ chăm sóc một thiếu niên 17 tuổi. Trong khoảng thời gian đó, hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau như hình với bóng và nhanh chóng nảy sinh tình cảm bất chấp tuổi tác. Để có thể công khai hẹn hò mà không bị phát hiện, Lauren đã thực hiện các thủ tục nhân nuôi cậu. Sau đó không lâu, mối quan hệ mẹ - con giữa Lauren và nạn nhân đã bị phát hiện.

Tại sở cảnh sát, Lauren Myres đã thú nhận quan hệ khoảng 7-8 lần với con nuôi trong khoảng thời gian 2 tháng gần đó. Vậy nhưng trong các cuộc phỏng vấn với điều tra viên, nam thiếu niên đã gây sốc khi cho rằng cậu không hề bị hiếp dâm bởi việc quan hệ này đều được hai bên đồng thuận, bản thân mình và người mẹ nuôi hơn 9 tuổi không làm điều gì sai trái. Ngoài ra, cậu cũng sắp đủ 18 tuổi nên chuyện quan hệ với mẹ nuôi không hề trái pháp luật. “Chúng tôi yêu nhau và không thể thiếu nhau”, Samuel nói.

Tuy nhiên cuối cùng, bà mẹ đơn thân này vẫn bị kết án 6 năm tù vì tội danh quan hệ với trẻ vị thành niên. Sau khi ra tù, Lauren sẽ bị đặt dưới sự quản chế dành cho tội phạm tình dục trong 4 năm và không được tiếp xúc với nạn nhân hay bất kỳ trẻ vị thành niên nào khác.

“Có rất nhiều vụ việc phụ nữ lớn tuổi quan hệ với các nam thiếu niên. Tuy nhiên, đây là trường hợp đầu tiên mà tôi biết về hành vi quan hệ tình dục  với con nuôi”, thẩm phán cho biết.

----------------------------------------

Mời qúy vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi vào 13h ngày 28/12/2018.

Bị lộ dẫn trai vào nhà, con dâu cho nhân tình vào rương và cái kết đau đớn

Từ việc cố gắng che giấu mối quan hệ vụng trộm khi chồng vắng nhà, người phụ nữ gián tiếp khiến nhân tình mất mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN