Bí ẩn sát nhân “đồ lót”: Những manh mối đầu tiên

Sau khi xâu chuỗi các thông tin, cảnh sát nhận ra rằng họ có thể đang tìm kiếm sai đối tượng và kẻ sát nhân thuộc mẫu người không mấy thu hút sự chú ý của người khác. Và cho đến lúc nhận ra điều này, đã có thêm các nạn nhân khác bị giết hại.

Năm 1989, dư luận Australia rúng động bởi sự xuất hiện của một trong những kẻ giết người hàng loạt dã man nhất lịch sử nước này. Tên tội phạm có biệt danh "Sát thủ đồ lót" hay "Sát thủ người già" bởi thói quen sử dụng quần lót của các cụ bà để siết cổ chính họ. Với vẻ ngoài hoàn hảo hung thủ đã khiến cảnh sát phải rất vất vả để đưa được hắn ra ngoài ánh sáng.

Bí ẩn sát nhân “đồ lót”: Những manh mối đầu tiên - 1

Bà Margaret Pahud bị giết hại vào ngày 2/11.1989.

Cảnh sát bất lực

Thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng do mắc chứng Alzheimer nên bà Doris Cox đã mô tả mơ hồ về hình dáng thủ phạm. Bà khai rằng kẻ tấn công là một thanh niên và thậm chí còn vẽ một bức chân dung thủ phạm. Thông tin sai lệch này đã khiến Cảnh sát gần như đi nhầm đường, đặc biệt là lời khai này phù hợp với phác thảo chân dung thủ phạm của các nhà tâm lý học, rằng kẻ sát nhân khả năng ở tuổi vị thành niên có tâm lý ghét người già. Chính vì thế, cảnh sát chỉ tập trung vào việc truy tìm một thanh niên có hành động kì lạ hoặc có những mối liên hệ nào đó với các nạn nhân.

Trong lúc đó, dư luận lại tiếp tục hoang mang khi nạn nhân khác là bà Margaret Pahud (85 tuổi), bị giết hại ngày 2/11/1989. Nạn nhân bị đập vào sau gáy bằng một vật rắn khi đang qua đoạn phố vắng vẻ để về nhà. Lực mạnh từ các cú đánh đã khiến nạn nhân bị nứt sọ. Hung thủ đã lấy đi túi xách của bà Pahud và chỉ tìm thấy sau đó 1 tuần khi nó bị vứt bên vệ đường. Ngoài một nữ sinh phát hiện ra thi thể của bà Pahud thì không hề có bất cứ nhân chứng nào.

Các thám tử kinh nghiệm nhất bang New South Wales đã được tập trung lại. Tuy nhiên, trong khi họ đang dành nhiều giờ để kiểm tra hiện trường vụ án mạng bà Pahud thì lại tiếp tục nhận được thông báo về một thi thể khác. Chưa đầy 24 tiếng, hai vụ án mạng đã xảy ra mà phần lớn là do một hung thủ.

Nạn nhân thứ 4 là bà Olive Cleveland (81 tuổi). Hung thủ đập đầu bà Cleveland nhiều lần vào tường bê tông, trước khi dùng quần lót của chính nạn nhân để siết cổ. Sau đó, hắn bỏ đi với chỉ 60USD trong túi xách của bà.

Bí ẩn sát nhân “đồ lót”: Những manh mối đầu tiên - 2

Nạn nhân 81 tuổi Olive Cleveland lấy đi 60USD trong túi xách sau khi bị giết.

Sự thật dần hé lộ

Các lực lượng chức năng lục soát khắp mọi ngõ ngách và thẩm vấn bất kì ai có thể có liên quan đến kẻ giết người nhưng tất cả đều vô vọng. Các cụ bà tránh đi lại trên đường và nếu bắt buộc thì chỉ dám ra đường bằng xe hơi.

Tia hy vọng bắt đầu mở ra khi trong một số vụ tấn công cướp giật xảy ra vào khoảng thời gian gần đây, các nạn nhân cũng là các cụ bà đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên, tóc bạc, to lớn bệ vệ và ăn mặc rất chỉnh tề. Cuối cùng, sau khi xâu chuỗi các thông tin, cảnh sát nhận ra rằng họ có thể đang tìm kiếm sai đối tượng và kẻ sát nhân thuộc mẫu người không mấy thu hút sự chú ý của người khác.

Thế nhưng, khi cảnh sát còn chưa được ai vào diện tình nghi thì những thi thể lại liên tiếp được tìm thấy.

Ngày 23/11, tên sát thủ phát hiện cụ bà 92 tuổi, Muriel Falconer đang chật vật đi trên phố với một túi đồ nặng. Hắn ngay lập tức quay xe, lấy búa, găng tay và bám theo nạn nhân đến tận trước cửa nhà. Do bà Falconer bị điếc và lòa nên đã không nhận ra có người xuất hiện ở phía sau mình.

Bí ẩn sát nhân “đồ lót”: Những manh mối đầu tiên - 3

Bà Muriel Falconer (92 tuổi) cũng không thoát khỏi bàn tay tên sát nhân.

Ngay khi cửa được mở, hắn đã dùng một tay bịt mồm, còn tay kia đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân cho đến khi bà ngã xuống, sau đó lục soát ví tiền và ngôi nhà rồi bỏ đi với 100USD. Phải đến tận chiều tối hôm sau, thi thể nạn nhân mới được phát hiện khi người hàng xóm vô tình đi ngang qua. Bà Falconer đã bị đánh nhiều nhát mạnh vào đầu, gãy ba chiếc xương, khuôn mặt biến dạng còn cổ họng thì bị chiếc quần lót của mình quấn chặt.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, các thám tử vẫn cần đến sự may mắn để có thể bắt được người đàn ông bệnh hoạn này bởi hắn xuất hiện “thoắt ẩn, thoắt hiện” và không theo một quy luật nào, có thể ra tay giết người bất cứ lúc nào hắn muốn.

Và cuối cùng dịp may đã đến vào ngày 11/1/1990, khi hung thủ phạm một sai lầm nghiêm trọng.

(Còn nữa...)

-------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo Bí ẩn sát nhân “đồ lót": Sai lầm chết người của nghi phạm vào 4h00 ngày 29/3/2019.

Bí ẩn sát nhân “đồ lót”: Những cái chết đẫm máu

Liên tiếp những vụ tấn công và sát hại các cụ bà xảy ra theo cùng một phương thức đã khiến cảnh sát hiểu rằng họ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Bí ẩn sát nhân "đồ lót" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN