Bé trai chết khát vì bị mẹ kế trừng phạt (Kỳ cuối)

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Cứ chừng 2 phút một lần, Jonathan rên rỉ: "Con cần nước… con cần tới nhà vệ sinh”.

Theo lời anh trai cậu bé xấu số là Joseph, em của cậu đã bị đối xử tàn tệ chừng một tháng trước đó. “Tôi muốn giúp nhưng không thể làm gì vì sợ sẽ gặp rắc rối với mẹ”.

Theo cáo trạng, tháng 6/2011, 2 anh em sinh đôi là Jonathan James và Joseph James tới thăm bố là Michael Ray James, người đang sống cùng vợ hai là Tina Alberson ở Dallaas, Texas. Trong chuyến thăm định mệnh này, Jonathan đã bị mẹ kế buộc tội ăn cáp dây đàn guitar của Joseph, lấy đồ uống trong tủ lạnh mang vào phòng và làm ướt giường.

Cơ quan chức năng tin rằng Alberson và Michael đã trừng phạt cậu bé bằng cách không cho cậu uống nước hay bất kỳ loại chất lỏng nào trong 5 ngày.

Khẳng định này đã được chứng minh qua đoạn ghi âm do Alberson nói chuyện với một người bạn qua điện thoại. Bà mẹ kế này đã thừa nhận dùng cách không cho uống nước để trừng phạt bé Jonathan.

Tại cơ quan công an, Alberson luôn có những lời khai mâu thuẫn với chính mình. Ban đầu thì nói có cấm Jonathan uống nước nhưng không kiểm soát xem cậu có uống trộm hay không. Lúc khác lại thừa nhận đã ngăn cậu bé uống bất kỳ loại chất lỏng nào. Thậm chí bà này còn kể từng chi tiết cụ thể: “Jonathan luôn kêu khát. Cứ chừng 2 phút một lần nó nói: Con cần nước… con cần tới nhà vệ sinh”.

Bé trai chết khát vì bị mẹ kế trừng phạt (Kỳ cuối) - 1

Bà ngoại Sue Shotwell của 2 cậu bé

Cơ quan công tố cho rằng đây là một hình phạt vô nhân đạo khi Jonathan đã buộc phải đứng trong bếp, không điều hòa khi nhiệt độ ngoài trời của khu phố Texas lúc đó rất cao. Khi đứng chịu phạt, cậu bé phải giữ cho túi khoai tây không bị rơi khỏi đầu.

Joseph mô tả lại: “Họ bắt em ấy đứng trước cửa sổ, đặt gói khoai tây lên đầu trong khi mặt trời chiếu thẳng vào Jonathan. Phòng lại không có điều hòa”.

Josep nhớ trong suốt 5 ngày chịu hình phạt, Jonathan thỉnh thoảng giả vờ muốn đi vệ sinh và được bố mẹ cho phép. Cậu bé đã cố gắng uống nước trong vòi ở nhà vệ sinh nhưng không được.

Bé Jonathan tử vong sau 5 ngày bị phạt. Đồ ăn cậu có chỉ là một ít đậu phộng và bánh sandwich. “Đậu phọng mắc kẹt trong cổ họng Jonathan nhưng họ vẫn không cho nó uống nước”, Joseph nói.

Cuối ngày hôm đó, Jonathan ngã vật xuống đấy. “Khi mọi người đỡ em ấy dậy và đưa qua nhà bếp, em ấy rên rỉ rất yếu ớt”.

Sau khi thấy cậu bé bị ngất, Alberson và Michael đã đưa bé tới bồn tắm, xả nước lạnh để hi vọng giảm nhiệt cho bé. Tuy nhiên mãi mà bé không tỉnh lại. Họ đưa bé tới trung tâm y tế Methodist Charlton ở gần nhà.

Tại đây, Alberson nói rằng con chồng bị ốm. Tuy nhiên, nhân viên y tế cảm thấy có nhiều điều bất thường nên đã gọi điện cho cảnh sát trong khi những bác sỹ còn lại cố gắng giành lại sự sống cho Jonathan.

Trung tâm y tế này có bà Sue Shotwell, bà ngoại của 2 bé đang làm quản lý. Khi nhân viên trung tâm báo cho Shotwell, bà đã lao tới bên cạnh Jonathan. Trong cơn sốc vì những gì cháu phải chịu, Shotwell chỉ kịp ghé vào tai Jonathan nói câu: “Bà yêu cháu”.

Sau hai giờ cố gắng, các nhân viên y tế đành phải bất lực trong việc cứu sống bé Jonathan.

Trước vụ việc, Jonathan là một đứa trẻ vui vẻ, thường tham gia các hoạt động yêu thích của mình như đi xe đạp, bơi lội và đặc biệt là câu lạc bộ hướng đạo sinh. Mọi nhân chứng khác đều công nhận bé luôn tràn đầy sức sống, hoạt động sôi nổi khiến mọi người rất quí mến.

Ngày 17/1/2013, phiên xét xử hai bị cáo Michael Ray James và Marie Alberson diễn ra tại Dallas, Texas. Tại đây, anh chồng luôn khẳng định mình không liên quan tới hình phạt và đổ hết lỗi cho vợ.

Tuy nhiên, tài liệu truy tố có ghi âm các cuộc thẩm vấn của cảnh sát với Michael và anh này thừa nhận cũng như kể chi tiết hành vi phạm tội. “Tôi cũng không hiểu tại sao tôi làm thế nữa”, Michael nói.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy không có một giọt nước tiểu nào trong bang quang của Jonathan khi cậu bé qua đời. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy hình phạt dã man của đôi vợ chồng.

Ngày 22/1/2013, Marie Tina Alberson bị kết án 85 tù giam. Sau khi nghe bản án, bà mẹ kế này gần như ngất đi, không thể phản ứng được gì.

Về phần Michael, anh chồng này cũng bị cáo buộc cùng tội danh với Alberson. Tuy nhiên, vì anh này bị khiếm thị nên không thể thấy được tình trạng nguy kịch của vấn đề nên tòa hoãn tuyên án Michael. Theo bộ luật, mức án cao nhất Michael phải đối mặt là 20 năm tù giam.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv/Dailymail/Hunffingtonpost) ([Tên nguồn])
Bé trai chết khát vì bị mẹ kế trừng phạt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN