Bé gái 3 tuổi chết trong chung cư, lộ sự thật chấn động bà ngoại chính là mẹ

Sự kiện: Tin pháp luật

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy một sự thật "động trời" về mối liên hệ giữa nạn nhân và bà ngoại là mẹ con và nghi vấn tráo con sau khi chào đời.

Cô gái 22 tuổi thật sự choáng khi biết kết quả xét nghiệm ADN.

Cô gái 22 tuổi thật sự choáng khi biết kết quả xét nghiệm ADN.

Vụ việc chấn động

Dư luận Hàn Quốc chấn động sau khi cảnh sát công bố sự việc tìm thấy thi thể đã phân hủy của một bé gái 3 tuổi trên tầng 3 trong một tòa nhà có nhiều căn hộ ở Gumi, Hàn Quốc hôm 10/2/2021.

Người trình báo sự việc cho cảnh sát là bà ngoại. Được biết, bà ngoại bé đến căn hộ sau khi nhận được điện thoại thông báo hợp đồng đã hết. Lúc phát hiện sự việc chỉ có thi thể em bé trong nhà, người mẹ thì không sống ở đó.

Ngày 11/2/2021, cảnh sát đã thực hiện lệnh bắt giữ người mẹ 22 tuổi vì nghi ngờ liên quan đến cái chết của em bé 3 tuổi.

Theo KoreaTimes, phía cảnh sát cho hay, người mẹ khai biết việc con gái 3 tuổi bị bỏ rơi trong căn hộ. Các nhân viên điều tra vào cuộc xác minh do mẹ bỏ rơi con dẫn đến chết hay là sát hại rồi mới bỏ lại thi thể trong căn hộ. 

Ban đầu cảnh sát cho rằng, 2 người là mẹ và con. Tháng 8/2020, khi cô gái này chuyển đến nơi ở khác gần đó bỏ lại em bé. 

Mặc dù, không còn sống với con, nhưng cô vẫn tiếp tục nhận 200.000 won tiền trợ cấp cho trẻ em từ chính quyền địa phương như thể 2 mẹ con sống với nhau. Ở thời điểm vụ việc được phát hiện, người này đã kết hôn với chồng khác và có con.

Trong khi bị thẩm vấn, người mẹ cho hay: "Tôi đã ly hôn với cha đứa trẻ cách đây khá lâu. Tôi thấy khó nuôi con một mình, nên để con bé trong nhà khi tôi chuyển ra ngoài sống. Tôi không muốn gặp con bé vì đó là con của chồng cũ".

Sự thật động trời sau bản xét nghiệm ADN

Khi cảnh sát phát hiện vụ việc, thi thể nạn nhân ở trong tình trạng phân hủy nặng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không có xương gãy trên cơ thể. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cho đứa trẻ bị chết vẫn là ẩn số. Điều đáng nói là cảnh sát nhận định đứa bé đã chết 6 tháng, thi thể phân hủy nặng nên rất khó xác định chính xác nguyên nhân cái chết.

Quá trình điều tra khiến cho cảnh sát phát hiện sự thật khác. Cô gái 22 tuổi thực chất không phải là mẹ của đứa trẻ 3 tuổi. Nạn nhân là em gái của cô gái này. Vì kết quả ADN cho thấy, mẹ ruột của đứa trẻ chính là bà ngoại sống cùng tòa nhà nhưng khác tầng. 

Theo koreajoongangdaily, cô gái 22 tuổi có thể không biết sự thật. Bởi vì, 2 mẹ con có bầu và cùng lâm bồn vào một thời điểm. Có vẻ như 2 em bé đã bị đánh tráo sau khi sinh. Hiện vẫn chưa rõ tung tích con gái của cô gái này ở đâu.  Người mẹ trẻ này không biết sự thật này cho đến khi kết quả xét nghiệm ADN được chia sẻ.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra kỹ lưỡng để tìm ra sự thật đằng sau.

----------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 13/3 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Chứng kiến vợ sống cùng tình mới, hiệu trưởng gây thảm án 2 người chết

Từ một hiệu trưởng, người đàn ông này đã trở thành sát nhân máu lạnh sau khi phát hiện ra mối quan hệ của vợ và người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Koreajongangdaily, Koreatimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN