Bắt nạn nhân 'mây mưa' xong rồi cướp

Xông vào nhà dùng dao khống chế nạn nhân để cướp nhưng “máu dê” chợt phát, tên cướp liền bắt nạn nhân “mây mưa” với hắn và sau đó mới cướp.

Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành (25 tuổi, ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) về tội hiếp dâm và cướp tài sản.

Trước đó, chiều 16/8, chị T.H. (25 tuổi, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) đến Công an phường Dư Hàng Kênh báo về việc bị một kẻ cướp bất ngờ xông vào nhà dùng dao đe dọa rồi cưỡng hiếp và sau đó hắn cướp đi một số tài sản.

Sau 3h ráo riết truy tìm thủ phạm, lực lượng công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Thành. Đến 17h cùng ngày, tổ công tác của Công an phường Dư Hàng Kênh cùng Đội Cảnh sát Điều tra Hình sự, Công an quận Lê Chân tóm gọn Thành trong lúc hắn đang lẩn trốn tại nhà bố đẻ hắn ở xã Tân Phong. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, lực lượng công an thu giữ một laptop hiệu Acer và một ĐTDĐ mà hắn đã cướp được của chị H.

Bắt nạn nhân 'mây mưa' xong rồi cướp - 1

Tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận tối 15/8, trong khi lang thang vào khu nhà trọ ở đường Đông Trà rình mò xem có ai sơ hở để trộm cắp thì hắn phát hiện chị H. đang ngồi trang điểm và bên cạnh là chiếc laptop. Thành liền xông vào nhà bịt mồm, đè chị H. xuống ghế. Thấy nạn nhân vùng vẫy kêu cứu, Thành vơ chiếc kéo trên bàn đe dọa “Mày im ngay không tao đâm bây giờ”. Trong lúc hai bên giằng co thì chiếc kéo văng ra, Thành liền lôi chị H. vào nhà vệ sinh và tiếp tục lấy con dao đe dọa. Sau đó, hắn khống chế, lôi chị H. vào phòng ngủ. Tại đây, “máu dê” chợt phát, Thành liền lột quần áo nạn nhân đòi quan hệ và chị H. đành chấp nhận.

Sau cuộc “mây mưa”, Thành yêu cầu chị H. đưa cho hắn 3 triệu đồng. Khi ra khỏi phòng trọ, Thành tiện tay vơ luôn cả chiếc laptop và ĐTDĐ để trên bàn. Sau khi cướp được số tài sản này, Thành đem bán nhưng bị trả giá rẻ nên hắn mang về nhà cất giấu...

Được biết, bố Thành già yếu còn mẹ hắn đang ở tù. Chỗ dựa của hắn là hai chị gái nhưng họ đều đi làm ăn xa. Học hết lớp 7, Thành bỏ học đi bụi, lang thang kiếm sống. Ai thuê gì làm nấy, đêm xuống Thành lấy gầm cầu, bến xe làm nhà. Giữa năm 2012, Thành vào Nam học nghề thợ may. Sau 6 tháng, Thành vừa học vừa làm nên cũng tiết kiệm được chút tiền và tìm đường về quê. Về nhà, biết chị gái đang thất nghiệp, buồn chán, Thành thuê nhà trọ ở riêng, gia nhập đám bụi đời và ném tiền vào game online.

Trước đó, ngày 6/8, Thành cùng Nguyễn Văn Cương (16 tuổi, ở quận Lê Chân) trộm cắp xe đạp điện tại ngõ 430 Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân). Cương bị lực lượng công an bắt còn Thành nhanh chân trốn thoát. Ẩn nấp vài ngày hết tiền, hắn đi lang thang rình mò ở đường Đông Trà và sau đó gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Khê (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN