Những vụ "trộm tình" hài hước nhất

Nữ chủ nhà ngủ một mình, trộm vào... ngủ cùng; Ngủ say, chủ nhà bị tên trộm cắt quần áo hay việc "đạo chích" đã "phát cuồng" vì gia chủ quá sexy...

Chủ nhà sexy khiến tên trộm “phát cuồng”

Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam Đặng Văn Sinh (28 tuổi, ở Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi hiếp dâm và trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, ngày 14/11, Sinh lang thang tới thị trấn Cầu Diễn để tìm cơ hội ăn trộm. Thấy phòng trọ của chị Hoa không khóa cửa, hắn liền đột nhập. Qua cửa sổ, Sinh không thấy tài sản gì giá trị nhưng phát hiện chị Hoa đang ngủ, trên người chỉ có quần lót.

Sinh lẻn vào cắt quần của chị này và định giở trò đồi bại. Hành vi của hắn bị chị Hoa phát hiện kêu toáng lên. Sinh hoảng sợ vơ quần áo của mình vội bỏ chạy.

Chị Hoa sau đó phát hiện bị mất điện thoại nên nhắn tin vào máy của mình, xin Sinh cho chuộc lại tài sản. Hai người nhắn tin qua lại nhiều lần, Sinh hẹn trả chị Hoa điện thoại. Được thuyết phục, Sinh ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Sinh khai không có ý định hiếp dâm nhưng thấy chị Hoa như vậy không kìm được dục vọng. Sinh để quần áo của mình trùm lên chiếc điện thoại ở đầu giường, lúc bỏ chạy thì vơ luôn.

Chủ nhà nằm một mình, trộm chui chăn “ngủ” cùng

Với ý định ban đầu là lẻn vào nhà chị Nga (tên đã thay đổi) để chôm đồ, tuy nhiên, khi thấy chủ nhà nằm trên giường một mình, Võ Văn Hải (24 tuổi, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) liền quên mất mình là kẻ trộm, chui vào chăn ôm chủ nhà để giở trò đồi bại.

Do ở chung phòng với bạn, nên khi say giấc, chị Nga mơ màng nghĩ là bạn đi làm về khuya nên chùm chăn ngủ tiếp. Còn Hải do thấy nạn nhân nằm im nên tiếp tục lấn tới. Được một lúc, thấy bàn tay thô kệch liên tiếp di chuyển khắp người, chị Nga sinh nghi nên vội vàng vùng dậy hô to.

Đối tượng Hải đã bị người dân và lực lượng công an phường bắt giữ ngay sau đó.

Ngủ say, nữ chủ nhà bị tên trộm cắt quần áo

Dù không ăn mặc hớ hênh nhưng gần chục nữ chủ nhà ở địa bàn xã Lộc Ninh (Đồng Hới, Quảng Bình) cũng bị một tên trộm “quái gở” cắt sạch quần áo trên người khi đang ngủ say.

Khoảng thời gian đầu tháng 9/2012, tại địa bàn xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới xôn xao bởi nhiều vụ mất trộm liên tiếp xảy ra, chuyện không phải vì những tài sản bị kẻ gian lấy trộm mà cái người ta bàn tán là tại nhà cô N.T.H, ở thôn 11, xã Lộc Ninh vừa bị mất trộm tài sản, lại bị cắt hết áo quần trong khi đang say sưa ngủ nhưng chẳng hề biết gì.

Chuyện còn chưa dứt thì người ta lại kháo nhau chuyện tại nhà chị N.T.T., ở thôn 4, xã Lộc Ninh cũng bị trộm đột nhập và thực hiện thủ đoạn tương tự. Liên tiếp nhiều vụ trộm tương tự khác xảy ra trên địa bàn gây bức xúc, lo lắng đối với những người dân địa phương, nhất là những nhà có phụ nữ.

Sau thời gian theo dõi và nắm quy luật hoạt động của bọn trộm, đặc biệt là sau vụ mất trộm tại nhà chị L.T.V.A, ở thôn 11, các trinh sát đã làm rõ thủ phạm chính là Hoàng Văn Hùng (SN 1967), ở xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Theo cơ quan điều tra, để tránh sự nghi vấn, khi đến “địa bàn hoạt động” y cởi quần dài và áo để nguỵ trang là người dân địa phương đi thể dục vào buổi sáng, rồi tìm cách đột nhập các nhà mà y đã theo dõi từ trước để thực hiện hành vi trộm tài sản của mình.

Với thủ đoạn đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9 đến nay Hoàng Văn Hùng đã liên tiếp gây ra gần 10 vụ trộm nhà dân tại địa bàn xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới. Ngoài thủ đoạn tinh vi, đối tượng này chỉ nhắm đến những nhà có phụ nữ và mỗi khi thực hiện các vụ trộm Hùng dùng kéo để cắt hết áo quần của họ, với mục đích để bị hại xấu hổ sẽ không báo với cơ quan Công an.

Không chỉ ở Việt Nam, ở nước ngoài cũng xuất hiện những vụ án đạo trích trộm tình tương tự. Thấy chủ nhà ngủ nude, một tên trộm tại Trung Quốc cũng nổi máu dê, hãm hiếp người vợ. Vậy mà ông chồng nằm ngay cạnh không hề hay biết.

Đạo chích to gan này là Bạch Kiểm (đổi tên), 54 tuổi, người quận Hoàng Châu, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc. Tới 3h (giờ địa phương) ngày 16/8, Bạch Kiểm lẻn vào một căn hộ. Khi phát hiện cặp vợ chồng chủ nhà đang ngủ nude tại tầng một, giữa hai người còn có một đứa trẻ, đạo chích này bỗng nổi máu dâm dê.

Thó được một chiếc di động và 50 tệ (tương đương 164 nghìn đồng), tên này vẫn chưa thỏa lòng, bèn nhắm vào nữ chủ nhà. Trông thấy ba người vẫn ngủ say trên giường, Bạch lôi người phụ nữ sang bên rồi thực hiện hành vi đồi bại. Xong xuôi, đạo chích này liền dùng quần lót của nạn nhân để lau chùi. Tới lúc này, nữ chủ nhà mới giật mình hoảng hốt rồi la lối: “Anh là ai? Sao không phải chồng tôi?”. Bạch cuống cuồng nhét vội chiếc quần vào túi rồi chuồn khỏi phòng.

Sau khi tỉnh dậy, anh Mộc – chồng nạn nhân mới phát hiện vợ mình đang khóc, bèn mặc vội quần áo, lăm lăm con dao “cưỡi” xe điện đuổi theo thủ phạm.

Không dừng ở đó, ngày 20/8 tại khu ký túc xá của ĐH khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Trung Nam (TQ) cũng xảy ra vụ trộm kỳ quái. Nạn nhân bị đạo chích sàm sỡ là Tiểu Lệ, sinh viên năm thứ ba.

Vào khoảng hơn 6h (giờ địa phương), khi đang ngủ ngon, thiếu nữ này bỗng cảm thấy có bàn tay ai đó đang dò dẫm trên cơ thể mình. Trong lúc mơ màng, Tiểu Lệ bèn từ từ ngồi dậy và bị đánh thức hoàn toàn bởi tiếng xô cửa rất mạnh. “Phòng có trộm?” – ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu nữ sinh khi cô nhìn thấy cánh cửa phòng đã mở tung, đồ đạc bên trong bị bới lục tung tóe. Thậm chí, chiếc túi của Tiểu Lệ còn bị vứt chỏng chơ ngoài ban công. Lúc này, cô gái trẻ mới ý thức được rằng, phòng đã bị trộm lẻn vào và đôi tay sờ loạn trên người mình ban nãy đích thị là của đạo chích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuần Lương (Kiến thức.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN