Bắn thử 8 phát súng trước khi đi cướp ngân hàng

Bị cáo thừa nhận vì quá túng quẫn nên đã đánh liều đi cướp ngân hàng; bị cáo rất hối hận, mong được án nhẹ để sớm làm lại cuộc đời.

Ngày 28-3, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1997, Tây Ninh) 13 năm tù về tội giết người; 20 năm tù về tội cướp tài sản; 1 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử trực tuyến. Ảnh: LA

Toàn cảnh phiên tòa xét xử trực tuyến. Ảnh: LA

Tại phiên tòa, bị cáo Phát thừa nhận vì quá túng quẫn nên đã đánh liều đi cướp ngân hàng. Bị cáo rất hối hận về hành vi mình đã gây ra, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo làm lại cuộc đời.

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ nên bị cáo Phát đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng để lấy tiền. Để thực hiện kế hoạch của mình, Phát lên trang mạng xã hội mua một khẩu súng rulo và 20 viên đạn chì với giá 5 triệu đồng.

Bị cáo Phát khai nhận vì quá túng quẫn nên đã làm liều. Ảnh: LA

Bị cáo Phát khai nhận vì quá túng quẫn nên đã làm liều. Ảnh: LA

Sau khi nhận súng đạn Phát điều khiển xe máy đến một bãi đất trống thuộc khu vực huyện Bàu Bàng để bắn thử (thử hết 8 viên đạn). Sau đó, Phát lắp 6 viên vào ổ xoay của súng rồi bỏ súng vào cốp xe đi tìm ngân hàng để cướp.

Đến trưa 17-4-2023, Phát đến Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Bàu Bàng - Chi nhánh Bến Cát (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) khi thấy nơi này vắng người. Phát giả là khách đến giao dịch rồi đi vào bên trong.

Thời điểm Phát yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô. Ảnh: Camera an ninh

Thời điểm Phát yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô. Ảnh: Camera an ninh

Khi phòng giao dịch chuẩn bị đóng cửa, Phát rút súng đe dọa nhân viên ngân hàng, yêu cầu bỏ tiền vào ba lô.

Lúc này, Phát ném ba lô màu đen cho nhân viên của ngân hàng rồi leo lên quầy giao dịch nói: “Tiền này không phải của chị, tiền của ngân hàng, chị không đưa là chị chết”.

Tên cướp bị nhân viên bảo vệ và người dân bắt tại chỗ. Ảnh: CABD

Tên cướp bị nhân viên bảo vệ và người dân bắt tại chỗ. Ảnh: CABD

Khi lấy được tiền, Phát chạy ra cửa để tẩu thoát thì bị anh Lường Huy Phượng (nhân viên bảo vệ) chặn lại không cho Phát tẩu thoát.

Lúc này, Phát rút súng đe dọa bắt anh Phượng mở cửa nhưng anh Phượng không mở. Phát liền dùng súng bắn một phát xuyên thủng đùi trái của nhân viên bảo vệ.

Số tiền Phát vừa cướp được của ngân hàng. Ảnh: CABD

Số tiền Phát vừa cướp được của ngân hàng. Ảnh: CABD

Bị thương nhưng anh Phượng vẫn lao đến ôm Phát ngã xuống, lúc này Phát chống trả quyết liệt và bắn thêm một phát đạn trúng vào phần xương hàm của nhân viên bảo vệ.

Lúc này, một số người dân đến giao dịch cũng lao đến hỗ trợ anh Phượng khống chế, bắt giữ tên cướp.

Nguồn: [Link nguồn]

Tham gia 1 hội nhóm tiêu cực trên MXH, 3 đối tượng sống tại 3 tỉnh, thành cùng nhau lên kế hoạch đi cướp và gây án ở Vĩnh Phúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LÊ ÁNH ([Tên nguồn])
Cướp ngân hàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN