Ba trai làng hại đời thiếu nữ: Kế hoạch như phim

Theo thói quen, tối nào cô thiếu nữ Phùng Thị Phương (17 tuổi, An Dương, TP. Hải Phòng) cũng cùng đứa cháu trai 14 tuổi đi soi cua ở cánh đồng làng. Tuy nhiên, tối 22/8, vì một xích mích nhỏ. Phương tự xách giỏ ra đồng một mình.

Cô gái tội nghiệp không thể ngờ, sự đơn độc ấy đã biến mình thành “con mồi” cho ba gã trai làng háo sắc đang đi đánh cá gần đó. Trời tối đen như mực, giữa cánh đồng hoang vắng, ba kẻ đồi bại đã bày binh bố trận, bắt cóc cô gái rồi thay nhau hãm hiếp. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, chúng còn tàn nhẫn trói nghiến nạn nhân rồi bỏ mặc cô gái lõa thể nằm ngất xỉu.

Đêm kinh hoàng của thiếu nữ 17 tuổi

Khoảng 21h đêm 22/8, công an xã Đại Bản (huyện An Dương) tiếp nhận đơn thư tố giác của gia đình cháu Phùng Thị Phương về việc cháu vừa bị hiếp dâm trước đó không lâu. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi lá đơn tố giác cho biết, cháu Phương bị tới ba kẻ thay nhau khống chế, đánh đập và hãm hiếp một lúc.

“Người trực tiếp đưa đơn cho chúng tôi là cháu Phương và mẹ của cháu. Cháu Phương lúc ấy cơ thể vẫn còn lấm lem bùn đất, người nhỏ thó, tóc tai bù xù, đang trong trạng thái hoảng sợ cực độ, câu được câu chăng”, ông Phạm Thế Vượng, Trưởng công an xã Đại Bản nhớ lại. Theo lời ông Vượng, ngay khi tiếp nhận thông tin sự việc, xác định đây là một vụ án nghiêm trọng, ông đã ngay lập tức cấp báo lên cơ quan công an cấp trên, đồng thời triển khai công an viên ra bảo vệ hiện trường.

Ngay khi nhận được tin báo từ cấp cơ sở, công an huyện An Dương (TP. Hải Phòng) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Trần Quang Hợp (Trưởng công an huyện An Dương - PV) đã không quản đêm hôm khuya khoắt, triển khai lực lượng xuống ngay địa phương để tiếp nhận và thụ lý hồ sơ vụ việc.

hiep dam thieu nu 17 tuoi  trai lang hiep dam tre em

Các đối tượng Hà, Hiếu, Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: T.G

Theo đó, trong lá đơn tố giác của mình, cháu Phương cho biết lúc mình đang đi soi cua trên cánh đồng thuộc địa phận thôn Đại Đồng thì bất ngờ bị một nhóm ba người chạy ùa đến khống chế, đánh dập, dúi mặt xuống nước rồi bịt miệng khiêng ra một chỗ khô thoáng hơn để thay nhau hãm hiếp. Mặc dù giữa cánh đồng tối như mực, nhưng để cẩn thận tránh không cho nạn nhân nhận ra danh tính của mình, chúng còn dùng giẻ bịt mắt và dùng bao dứa úp lên đầu cháu Phương. Tuy nhiên, trong lúc vật lộn chống lại đám người đồi bại, Phương cũng lờ mờ nhận ra hai người trong số chúng đều là những người cùng làng, gồm một thanh niên to béo và một người già nhất nhóm.

Sự việc đến đây tưởng như đã dễ dàng sáng tỏ, nhưng trước một thực tế cháu Phương là người có vấn đề về thần kinh (theo hồ sơ của chính quyền xã, Phương bị thiểu năng trí tuệ và hàng tháng vẫn nhận tiền trợ cấp - PV), không được học hành từ nhỏ và lại đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ, các điều tra viên đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Quyết tâm lôi bằng được các đối tượng ra ánh sáng, các trinh sát đã phải thức trắng đêm, khẩn trương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khoanh vùng đối tượng. Phán đoán ban đầu, các điều viên nhận định có thể ba tên “yêu râu xanh” chính là những người sống bằng nghề đánh bắt cua, cá ban đêm. Với nhận định này, đến rạng sáng ngày 23/8, ba đối tượng Phạm Phú Hiếu (SN 1996) và Lê Văn Hà (SN 1975, cùng trú thôn Đại Đồng), những kẻ vừa có ngoại hình và giọng nói tương đồng với miêu tả, đồng thời mưu sinh bằng nghề đánh cá điện đã bị triệu tập. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, trước những biện pháp đấu tranh nghiệp vụ đanh thép, cả hai tên “yêu râu xanh” đã phải cúi đầu nhận tội. Lúc này, tình huống hài hước đã xảy ra khi hai kẻ đồi bại không thấy đồng bọn còn lại của mình đâu. Sợ như thế là… không công bằng, các đối tượng đã lí nhí kiến nghị với các chiến sĩ công an xin bắt nốt cả Phạm Phú Hòa (SN 1988, người cùng thôn) nữa cho… đủ bộ.

Kế hoạch hiếp dâm như trong phim

Tại trụ sở công an, cả ba đối tượng đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khẳng định đó chỉ là sự bột phát nhất thời. Theo đó, khoảng 20h30 ngày 22/8, Hòa, Hiếu và Hà rủ nhau đi ra cánh đồng thôn Đại Đồng thả lưới, bắt cá. Trên đường đi, bọn chúng phát hiện thấy cháu Phương đang cầm đèn bắt cua ở ven đường nội đồng của thôn, liền bàn nhau kế hoạch hiếp dâm nạn nhân.

Ba trai lang hiep dam thieu nu  hiep dam tre em  hiep dam be 17 tuoi  hiep dam tap the  yeu rau xanh  ham hiep tre em  cuong hiep tre em  cuong hiep  ham hiep  trai lang mai phuc hai doi thieu nu  trai lang hai doi thieu nu  cong an  bao cong an   bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc   tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  vn

Cháu Phương và những vết cào cấu trên cơ thể do các đối tượng hiếp dâm gây ra. Ảnh: T.G

Để thực hiện kế hoạch trót lọt, chúng cởi trần, mặc quần đùi và lấy bùn trát đầy lên người, lên mặt và ẩn nấp sau những rặng cỏ dại. Khi Phương vừa soi đèn đến gần điểm bọn chúng mai phục, tên Hòa và Hiếu lao ra, đẩy thiếu nữ ngã xuống mương rồi cùng nhau nhảy theo xuống. Hòa lao vào cầm hai chân của Phương, còn Hiếu dùng tay bị miệng nạn nhân lại không cho kêu cứu.

Sau đó, ba đối tượng khiêng nạn nhân đi sâu vào trong cánh đồng chính khoảng 200m. Đến vị trí an toàn, bọn chúng vơ túi ni - lông ở bờ ruộng, bịt miệng nạn nhân tránh kêu la, lấy giẻ bịt mắt và lấy bao dứa trùm lên đầu cháu Phương rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn dục vọng, ba kẻ đồi bại dùng túi ni-lông trói chân, tay nạn nhân rồi bỏ đi. Quần áo nạn nhân bị chúng xé nát, vứt xuống ruộng. Cẩn thận hơn, Hà, Hòa, và Hiếu còn chia nhau mỗi người đi một ngả. Đến khoảng 1h sáng 23/8 thấy tình hình êm xuôi, chúng mới mò về kê cao gối ngủ cho đến khi bị bắt giữ. Hòa cũng thừa nhận mình là “tác giả” của kế hoạch đê hèn trên.

Khi tỉnh lại, Phương đã dùng hết sức giãy đạp, thoát được dây trói, lần đường tìm về nhà. Đang đi ngang đường thì Phương gặp mẹ và cháu trai của mình đi tìm liền kể lại toàn bộ sự việc.

Được biết, cả ba hung thủ trong vụ án hiếp dâm trên vốn là những con người hiền lành, chất phác và thật thà tại địa phương. Nói như ông trưởng công an xã Đại Bản Phạm Thế Vượng, nếu không có sự việc đau lòng trên xảy ra, chẳng ai nghĩ Hà, Hiếu, Hòa là những người xấu. “Có lẽ trong một lúc bột phát, không làm chủ được mình nên những người nông dân này mới làm vậy, chứ ở địa phương, họ lành như đất và đều được bà con chòm xóm yêu quý”, vị Trưởng công an xã cho biết.

Hiện vụ án đang được CQĐT công an huyện An Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN