Án mạng lúc chiều tà và hành trình 10 ngày vây rừng truy tìm gã chồng độc ác

Tối 22/7/2019, bên nhà vợ chồng chị Phạm Thị H xảy ra tiếng cãi vã, la hét. Trong không giãn tĩnh mịch của bóng tối, những âm thanh "bất thường" ấy khiến người dân trong thôn rùng mình.

Vụ án lúc xẩm tối

Căn nhà của chị Phạm Thị H. (SN 1983) và chồng là Bùi Văn Tiễn (SN 1973) nằm giữa bãi đất trống rộng mênh mông ở xóm Lành An (xã Lạc Thịnh, huyện Yên Lạc, Hòa Bình). Từ bao năm nay, vợ chồng chị H vốn được đánh giá là hiền lành, chăm chỉ làm ăn, chưa từng gây gổ hay bất hòa với nhau.

Xẩm tối 22/7/2019, cả thôn bất ngờ mất điện, le lói phía những nếp nhà là ánh sáng được thắp lên từ ngọn đèn dầu.

Bất chợt, trong sự tĩnh mịch của màn đêm, gia đình chị H. xuất hiện những tiếng cãi cọ. Chỉ trong ít phút, những tiếng cãi ấy được thay thế bằng âm thanh "la hét".

Hàng xóm chẳng hiểu chuyện gì nhưng họ đoán chắc chắn đây là điều bất thường. Một vài người chạy đến, ngay từ cửa đã phát hiện đồ đạc trong nhà chị H. lộn xộn, bị xô đổ. Chị H. nằm phía trong, xung quanh máu chảy lênh láng. Xác định chị H. đã tử vong, người dân lập tức báo về Công an huyện Yên Lạc và Công an tỉnh Hòa Bình.

Tại hiện trường, bước đầu công an làm rõ chị H. đã tử vong, trên người có nhiều thương tích. Vào thời điểm chị H. chết, chồng nạn nhân là Bùi Văn Tiễn đã biến mất, không ở nhà.

Quá trình điều tra ban đầu, Công an tỉnh Hòa Bình xác định, vào khoảng 20h cùng ngày, giữa chị H. và Tiễn nổ ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ. Trong cơn "điên", Tiễn lấy điếu cày đánh chị H. và dùng dao đâm khiến vợ mình tử vong.

Các nhân chứng cho hay, sau khi sát hại vợ, Tiễn đã bỏ trốn vào rừng với độc một chiếc quần đùi trên người.

Công an triển khai vây bắt Tiễn (ảnh tư liệu)

Công an triển khai vây bắt Tiễn (ảnh tư liệu)

Bắt hụt

Buổi tối định mệnh ấy, một vài người dân cho hay, chị H. đi bán bí về muộn. Tới nhà chẳng hiểu lý do vì sao mà hai vợ chồng này phát sinh mâu thuẫn. Tiễn từ trước tới nay vốn được đánh giá là hiền lành, ấy thế mà, chỉ trong tích tắc, gã đàn ông này ra tay sát hại vợ một cách tàn nhẫn để lại hai đứa con thơ với ánh mắt hoảng loạn.

Sát hại vợ xong, Tiễn chỉ mặc chiếc quần đùi, cởi trần mang theo con dao là hung khí gây án chạy một mạch vào rừng.

Mặc dù bước đầu xác định được Tiễn chính là kẻ ra tay sát hại chị H. Tuy nhiên khi đối tượng bỏ trốn vào rừng lại khiến các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình "đau đầu".

Tiễn sinh sống ở địa phương đã lâu, ngày ngày gã vẫn đi rừng, làm nương. Có thể nói, cánh rừng ấy là "địa bàn" mà Tiễn thuộc như lòng bàn tay, gã trốn tới nơi này chẳng khác gì có thêm một "vòng che giấu".

Công an tỉnh Hòa Bình lập tức tăng cường quân số, sử dụng cả chó nghiệp vụ dàn thành nhiều lớp tiến vào rừng ngay trong đêm. Thế nhưng, sau nhiều giờ "quần thảo", bóng dáng Tiễn dường như đã "biến mất" sau những tán lá um tùm của thung lũng.

Ngày sau đó, dù có lật từng khóm cây, soi từng hốc đá, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình cũng không thể lần ra được manh mối nào của gã chồng sát nhân ấy.

Đến ngày 23/7, một nguồn tin báo về, trong lúc bỏ chạy, Tiễn có tìm đến lán canh nương của một hộ dân trong khu vực Thung Lót (xã Lạc Thịnh). Tại đây, Tiễn "thành thật" kể lại việc mình đã giết vợ và "tiện thể" xin cơm ăn.

Thấy thời cơ đến, Công an tỉnh Hòa Bình triển khai 3 mũi vây ráp, áp sát căn lán kia nhằm bắt giữ Tiễn.

Căn lán này nằm trơ trọi trên mỏm núi cao, có thể bao quát hết xuống bên dưới. Tiễn cũng chẳng phải "tay mơ", gã nhìn quanh và phát hiện công an đang đến. Chẳng cần suy nghĩ lâu, Tiễn bật dậy lao thẳng một mạch lên núi. Cuộc vây bắt bước đầu thất bại.

Quy hàng

Việc Tiễn bỏ trốn lên núi cao là vấn đề không nhỏ với cơ quan công an. Khu vực này vốn rậm rạp, đi lại vô cùng khó khăn, chưa kể có rất nhiều cửa hang ăn thông nhau chằng chịt. Tiễn lại là "thổ địa" nên việc gã ẩn thân ở địa hình như vậy sẽ rất khó truy tìm.

Công an tỉnh Hòa Bình một mặt vận động gia đình Tiễn đi tìm, động viên gã về đầu thú, mặt khác đã triển khai lực lượng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ "ăn rừng, ngủ rừng" với quyết tâm bắt bằng được gã chồng mất nhân tính này.

Nhiều ngày trôi qua, từng tốp trinh sát đi xuyên thung lũng, lên đỉnh núi với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ nhưng chẳng lần tìm được bất cứ dấu vết nào của Tiễn. Tiễn cứ như đã "bốc hơi" khỏi mặt đất vậy.

Với quyết tâm cao độ, Công an tỉnh Hòa Bình còn thành lập cả tổ hậu cần, ngày ngày đi lại để cung cấp đồ ăn, thức uống cho các cán bộ, chiến sĩ bám rừng.

Đối tượng Tiễn (ảnh tư liệu)

Đối tượng Tiễn (ảnh tư liệu)

Khoảng 10 ngày sau, trong lúc các mũi tìm kiếm vẫn chưa thể phát hiện được nơi ẩn náu của Tiễn thì tổ công tác vận động gia đình đối tượng đã thu được kết quả.

Sáng 1/8/2017, tổ công tác và người nhà Tiễn đã tiến vào rừng và tìm ra được đối tượng này. Sau cuộc trò chuyện, vận động, biết chẳng thể thoát tội, Tiễn đã lầm lũi bước ra, quy hàng.

Trước mặt các điều tra viên, Tiễn khai nhận toàn bộ hành vi sát hại chị H. của mình. Theo đó, do nảy sinh mâu thuẫn, gã dùng điếu cày đánh chị H., chưa dừng lại, Tiễn còn lấy dao đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong tại chỗ.

Tiễn sát hại vợ, bỏ lại hai đứa con thơ dại bơ vơ. Gã trốn vào rừng, nơi mà Tiễn nghĩ gã "thuộc về nó" với ý định ẩn thân. Thế nhưng "lưới trời thưa mà khó lọt", chỉ 10 ngày sau đó, kẻ gây ra tội ác man rợ ấy đã phải tra tay vào còng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi án chồng giết vợ để bên lề đường rồi về nhà dùng súng tự sát

Thi thể người vợ được phát hiện ở bên vệ đường với nhiều thương tích. Người chồng dùng súng tự chế bắn vào đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN