Án mạng 3 người thương vong ở Long An: Điều tra xem có phải phòng vệ chính đáng?

Cơ quan CSĐT sẽ xem xét từng chứng cứ, lời khai xem trường hợp này có phải là phòng vệ chính đáng hay không, sau đó quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án.

Tối 11-3, Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giuộc cho biết, sau khi nhập viện để khám, điều trị vết thương do vật cứng chém trúng vào lưng và bả vai, chị Nguyễn Thúy Hằng (SN 1981, ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An) đã làm thủ tục xuất viện để về gia đình lo tang cho chồng là anh Võ Tấn Hội (SN 1981).

Tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự cùng Công an huyện Cần Giuộc đã họp đánh giá kết quả công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu lượm dấu vết từ nơi xảy ra án mạng. "Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Cơ quan CSĐT tỉnh thụ lý theo thẩm quyền"- một điều tra viên cho biết.

Theo lời khai ban đầu của chị Hằng, chiều 10-3, anh Hội đi nhậu với bạn bè ở xóm nên về khá mệt, cả nhà đi ngủ sớm. Đến hơn 0h ngày 11-3, nghe nhiều tiếng động từ cánh cửa phía sau, anh Hội giật mình ngồi dậy mở đèn đi ra khỏi phòng

Một lúc sau, chị Hằng nghe nhiều tiếng va chạm bàn ghế rồi tiếng kêu cứu của chồng nên liền ngồi dậy bước ra.

Án mạng 3 người thương vong ở Long An: Điều tra xem có phải phòng vệ chính đáng? - 1

Người dân xem khám nghiệm hiện trường vụ án

Qua ánh sáng đèn, chị nhìn thấy anh Hội nằm gục xuống gạch bất động. Chưa kịp la, Nguyễn Thành Trung (ngụ cùng ấp) cầm con dao lao tới chị Hằng. Chị cố gắng bồng đứa con trên 1 tuổi nhanh chân chạy ra cửa trước kêu cứu. Lúc này, Trung lao theo truy sát, nhoài người chụp lấy chị Hằng nhưng không được, sau đó đối tượng vung dao chém thẳng ra trước, trúng lưng và bả vai chị Hằng.

Khi chạy đến sát cửa chính, bất ngờ chị Hằng quờ tay trên bàn thì bắt gặp con dao. Không còn lối thoát, chị quay ngược lại chém thật mạnh ra sau cũng vừa lúc Trung lao tới nên trúng một nhát chí tử và té ngã. Dù vết thương khá đau, chị Hằng cố chạy ra đường tri hô. Khi người dân đến, cả anh Hội và Trung đã tử vong

Trao đổi với người thân chị Hằng về chuyện Trung vay mượn tiền của anh Hội, chị Hằng cho biết, chỉ nghe nói chứ không nắm rõ.

"Chị Hằng dùng dao chém làm chết thanh niên tên Trung chỉ là lời khai ban đầu. Để đảm bảo tính khách quan, chính xác, Cơ quan CSĐT sẽ xem xét từng chứng cứ, lời khai xem trường hợp này có phải là phòng vệ chính đáng hay không, sau đó quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án"- điều tra viên nói.

Vụ án chấn động Long An: Điều khủng khiếp lúc trời vừa rạng sáng

Sau khi sát hại anh Hội, Trung quay sang khống chế chị Hằng, song bị người phụ nữ này đâm tử vong trong lúc rượt đuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Minh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN