Ăn kẹo kích dục rồi “nổi cơn” giết người tình

Chỉ mới quen qua mạng, thiếu nữ đã đồng ý đến bãi đất trống tâm sự với người tình tuổi teen và bị giết thê thảm.

Ngày 19/11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 18 năm tù đối với bị cáo Trần Vinh Quang (16 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) về hai tội giết người, cướp tài sản.

Khoảng 10 ngày trước Tết Nguyên Đán 2012, Quang và Lê Thị Thu Hà (SN 1994) quen nhau qua mạng internet. Tối ngày 24/1 (nhằm ngày mùng 2 Tết), Quang lấy xe máy đến nhà Hà chở đi chơi.

Quang chọn bãi đất trống, không đèn đường rồi dựng xe để cả hai tâm sự. Quang khai, khi dừng xe, Hà nhắn tin điện thoại còn Quang lấy kẹo cao su kích dục ra ăn.

Sau khi ăn kẹo kích dục, Quang thấy người nóng rang và nảy sinh ý định giết Hà. Quang đi vòng ra sau xe nhặt cục gạch để gần bánh xe rồi kêu Hà nhắm mắt lại để Quang tặng quà.

Quang vờ âu yếm Hà rồi bất ngờ dùng thắt lưng siết cổ nạn nhân. Hà giãy giụa thì Quang nhặt viên gạch đập vào đầu chết tại chỗ. Sau đó, Quang kéo xác Hà vào bụi rậm thực hiện hành vi dâm ô. Sau đó, Quang lấy điện thoại và lục túi Hà lấy được 343.000 đồng.

Tại tòa, Quang khai ngoài Hà thì nhiều thiếu nữ khác cũng bị Quang dụ dỗ ra bãi đất trống "mây mưa" sau khi uống thuốc kích dục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN