Âm mưu của người đàn ông giả vờ có ‘‘con rơi’’: Đứa con bất ngờ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Một năm sau khi người phụ nữ kết hôn lần hai, bất ngờ một người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà và tự xưng là con ngoài giá thú của chồng cô.

Nelda Chumbler đã bị bắn chết khi đến thăm trang trại của gia đình chồng cô vào dịp nghỉ lễ. Từ nhận định ban đầu là một tai nạn do 'đạn lạc', các nhà điều tra đã nhanh chóng phát hiện bí mật đằng sau cái chết bi thảm này.

Đứa con ngoài giá thú

Charles Chumbler gặp Nelda Chumbler vào năm 1986 khi cùng dạy tại một trường học ở Tampa, Florida, Mỹ. Thời điểm đó, Nelda là giáo viên khoa học lâu năm tại đây còn Charles là giáo viên tiếng Anh tạm thời. 

Nelda là góa phụ có hai con. Người chồng đầu tiên không may qua đời vì ung thư và Nelda nhận được khoản bồi thường bảo hiểm gần 300.000 USD. Cô một mình nuôi hai con trong suốt gần 1 thập kỷ. Trong khi đó, Charles từ Kentucky đã chuyển đến Florida sau khi ly hôn với vợ. Anh cũng có hai con từ cuộc hôn nhân này.

Charles Chumbler.

Charles Chumbler.

Hai người bắt đầu hẹn hò không lâu sau khi quen nhau và kết hôn vào tháng 11/1987. Charles lúc này đã làm việc toàn thời gian ở một ngôi trường khác.

Khoảng một năm sau khi kết hôn, bất ngờ một ngày, người đàn ông tên là Michael Kariakis, 24 tuổi, xuất hiện trước cửa nhà Nelda. Michael tự xưng là con ngoài giá thú của Charles từ cuộc tình trước đó. Michael nói bị bệnh ung thư và không còn nơi nào để nương tựa.

Charles xác nhận với vợ rằng Michael là ‘’con rơi’’ trong quá khứ, đã thất lạc từ lâu. Thương cảm con riêng của chồng, Nelda đã trả tiền căn hộ, xe cộ, ăn uống và sinh hoạt cho Michael.

Nhưng rồi, khi gặp khó khăn do tài chính cạn kiệt, Nelda cảm thấy mệt mỏi với việc liên tục phải trả các chi phí của Michael. Cô từ chối chi thêm bất cứ khoản tiền nào nữa. Điều này  gây ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.

Cái chết bất ngờ

Ba năm sau khi kết hôn, cặp đôi cố gắng khắc phục những vấn đề của họ để hàn gắn hôn nhân. Cả hai quyết định đón Giáng sinh tại nhà con gái của Charles ở Paducah, Kentucky.

Vào ngày 27/12/1990, họ rời nhà con gái để đến thăm trang trại của mẹ Charles, dẫn theo cháu trai 4 tuổi của Charles. Khi họ dừng lại cho ngựa ăn ở bãi cỏ chăn ngựa, Nelda bất ngờ bị bắn chết. 

Bill Mathis, con rể của Charles kể rằng khi đang cho ngựa ăn thì nghe thấy tiếng súng. Anh liền chạy tới thì thấy Charles ‘’đang khóc và trông khá run rẩy’’.

Charles khai với cảnh sát rằng đã chở cháu trai về nhà mẹ mình sau vụ nổ súng rồi nhờ giúp đỡ. Người đàn ông khẳng định chắc chắn là viên đạn lạc của một thợ săn nào đó. 

Tuy nhiên, câu chuyện của Charles về những gì đã xảy ra lại khác với lời kể của cháu trai. Trong khi Charles quả quyết chỉ có một phát súng thì cậu bé 4 tuổi lại nhớ đã nghe thấy hai phát súng.

Cảnh sát sau đó tìm thấy một phần của viên đạn ở hàng rào gần đó. Cuộc điều tra có thêm chi tiết đáng ngờ khi cơ quan chức năng phát hiện một viên đạn khác bị phân mảnh trong cơ thể Nelda. 

Điều này loại trừ khả năng viên đạn xuyên qua cơ thể nạn nhân rồi găm vào cột hàng rào. Vì vậy, cảnh sát cho rằng có hai phát đạn được bắn ra chứ không phải một. 

Theo chuyên gia, việc có hai viên đạn lạc được bắn cách nhau vài giây là điều rất khó tin. Họ nhận định đây là vụ giết người chứ không phải tai nạn do đạn lạc vô tình bắn trúng.

(Còn nữa)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 4h00 ngày 19/1 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ muốn chồng bị giết trước thời điểm cả hai bắt đầu thực hiện các thủ tục ly hôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Âm mưu của người đàn ông giả vờ có ‘‘con rơi’ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN