Âm mưu của gã chồng dàn dựng cảnh vợ bị xâm hại: Vết cắn trên thi thể

Làm việc với cảnh sát, người chồng thừa nhận cuộc hôn nhân 12 năm của mình có dấu hiệu xấu đi nhưng khẳng định không tấn công hay sát hại vợ.

Hiện trường vụ sát hại Barbara Purcell được hung thủ dàn dựng như một vụ cướp của, cưỡng bức, giết người khiến cơ quan điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn. Những sự thật được làm sáng tỏ sau đó khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Willard Purcell và Barbara Purcell đã kết hôn được 12 năm.

Willard Purcell và Barbara Purcell đã kết hôn được 12 năm.

Vết cắn trên thi thể

Những vết trầy trên mu bàn tay trái của nạn nhân Barbara Purcell khiến nhóm điều tra chú ý vì chúng giống những vết cắn. Nhóm điều tra sau đó đã lấy mẫu hàm răng của chồng cô là Willard Purcell rồi gửi tới chuyên gia để đối chiếu với những vết cắn trên cơ thể nạn nhân.

Kết quả xác định 5 đặc điểm rõ nét và chắc chắn để khẳng định hàm răng của Willard đã tạo ra những vết thương trên mu bàn tay trái của Barbara.

Eugenia Blosser, người hàng xóm của gia đình Purcell cho biết, ngày 5/6/2001, cô thức dậy lúc 3h15 sáng. Tới 4h, Eugenia dắt chó ra ngoài và nhìn thấy một người đàn ông đứng sau chiếc xe tải đang đậu của Willard. Eugenia khẳng định mình “khá chắc chắn” người đàn ông đó chính là Willard. Khoảng 5-10 phút sau, khi Eugenia đi làm thì thấy người đàn ông và chiếc xe tải đã biến mất, nhưng đèn ở nhà Willard lại được bật sáng. Eugenia nói rằng điều này là bất thường vào thời điểm đó.

Đồng nghiệp của Willard là Mitch Neiber nói rằng đã làm việc cùng Willard tại một công trường vào khoảng thời gian trước khi Barbara bị sát hại ở nhà riêng tại Rockford. Mitch cho biết, lúc đó không thấy Willard có bất kỳ vết thương nào ở bàn tay, cánh tay hay chân. Dan McFeely, một đồng nghiệp khác đã làm chứng rằng vào ngày 5/6, Willard rời đi lúc 12h30 sau khi nói rằng mình cảm thấy không khỏe. Một nhân viên cửa hàng bánh sandwich xác nhận cô đã bán cho Willard một chiếc xúc xích và kem vào buổi chiều trước vụ án, trong khoảng thời gian từ 13h đến 15h ngày 5/6 ở Rockford.  

Ngoài ra, camera giám sát ghi nhận xe của Willard di chuyển gần nhà Barbara sát thời điểm cô tử vong. Dữ liệu của công ty viễn thông cho thấy anh ta thực hiện cuộc gọi ở trong nhà Barbara trước khi cô chết.

Người chồng đáng ngờ

Cuối cùng, cảnh sát khám xét nơi ở của Willard và phát hiện nhẫn cưới cùng nhiều đồ trang sức của Barbara trong một túi. Với hàng loạt chứng cứ, cảnh sát bắt Willard.

Willard thừa nhận rằng cuộc hôn nhân 12 năm của họ bắt đầu xấu đi vào tháng 11 năm 2000. Tuy nhiên, người đàn ông này khẳng định không giết vợ hay tấn công cô bằng súng điện.

Vào ngày 31/5/2001, Willard nói mình thức dậy vào khoảng 3h30 đến 4h sáng và bắt đầu làm một số việc ở sân sau. Khoảng 6h30, Willard vào nhà uống cà phê thì thấy Barbara. Cô giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của anh và ngã lăn ra sàn, làm rơi cả ví. Khi một chiếc điện thoại di động lạ rơi ra khỏi ví, Willard hỏi vợ thì nhận được câu trả lời rằng đó không phải việc của anh rồi đi làm. Vài giờ sau, Willard đi mua thuốc lá và khi quay lại thì bị cảnh sát bắt vì tội tấn công Barbara bằng súng điện.

Tại đồn cảnh sát, điều tra viên yêu cầu Willard giải trình về hành động của mình sau khi nhận được yêu cầu rời khỏi nhà và cấm tới gần vợ. Willard cho biết, vào ngày 1/6, anh ta cùng anh trai về nhà để lấy xe tải của mình. Willard thừa nhận rằng đã lái xe qua nhà một hoặc hai lần trong hai ngày sau đó để xem bãi cỏ có cần cắt tỉa hay không.

Vào khoảng 11h sáng 4/6, anh ta lái xe về nhà để lấy một số dụng cụ và một số đồ trang sức của vợ. Sau đó, Willard trở về nhà anh trai rồi ở đó cho đến khi nhận được tin vợ tử vong.

Khoảng 1 tuần sau, trong cuộc thẩm vấn tiếp theo, Willard lại kể một câu chuyện khác.

(Còn nữa)

------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Âm mưu của gã chồng dàn dựng cảnh vợ bị xâm hại vào 4h ngày 5/11/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Âm mưu của gã chồng dàn dựng cảnh vợ bị xâm hại: Cái chết của người vợ cũ

Với những manh mối ở hiện trường, cảnh sát xác định hung thủ có chìa khóa nhà của nạn nhân. Và người duy nhất có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Mylifeofcrime, Caselaw) ([Tên nguồn])
Âm mưu của gã chồng dàn dựng cảnh vợ bị xâm hại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN