Ải mỹ nhân kết thúc cuộc đời trùm ma túy Tàng Keangnam

Khi đã có trong tay quá nhiều tiền từ hoạt động buôn bán ma túy, Tráng A Tàng (Tàng Keangnam) chơi xe sang, nhà lầu, tiệc tùng… mãi cũng chán. Thế rồi tâm hồn trống vắng của ông trùm ma túy khét tiếng này đã lạc nhịp khi thầm yêu trộm nhớ Lương Thị Thảo (SN 1979), vốn là bà chị hơn Tàng tới 3 tuổi. Từ mối tình lạc nhịp này, chân dung ông trùm đã lộ sáng.

Ải mỹ nhân kết thúc cuộc đời trùm ma túy Tàng Keangnam - 1

Tàng Keangnam tại phiên tòa. Ảnh: TL

“Ngưu tầm ngưu...”

Ngày 21.9, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt tử hình đối với Tráng A Tàng (SN 1982, quê ở Sơn La), phạt tù chung thân đối với Giàng Thị Sua (SN 1984, vợ Tàng), phạt tù chung thân đối với Lương Thị Thảo (SN 1979, quê Bắc Giang, là người tình trong mộng của Tàng). Bản án tử hình mà cơ quan bảo vệ pháp luật dành cho Tàng Keangnam không có gì bất ngờ bởi chính ông trùm này cũng đã biết trước kết cục sẽ dành cho mình sau những tội lỗi khủng khiếp đã gây ra.

Kể từ khi vụ án bị phanh phui, truyền thông đã tốn nhiều giấy mực kể lại cuộc đời ông trùm khét tiếng này. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có “vai vế” trong việc buôn bán cái chết trắng ở vùng rốn ma túy (bản Lũng Lá, xã loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) nên Tàng sớm bước chân vào vũng lầy tội lỗi. Tội lỗi của Tàng Keangnam được tiếp sức bởi vết xe đổ của gia đình khi anh ta là con trai thứ hai của dòng họ Tráng ở bản Lũng Xá. Tàng tuy không phải là con trai trưởng, nhưng lại là người nối dõi tông đường của Trưởng bản Tráng A Chư. Và cũng chính Tráng A Trư lợi dụng vị trí được giao đã tiếp tay đắc lực cho Tàng tung hoành với các phi vụ buôn bán cái chết trắng táo tợn.

Khi mới học xong cấp 2, Tàng bỏ học và bắt đầu cuộc đời buôn bán ma túy bằng những lần chân trần luồn rừng sang bên kia biên giới gom hàng về Việt Nam tiêu thụ. Có chút kiến thức và máu liều lĩnh cộng với thanh thế của gia đình, Tàng nhanh chóng thiết lập được đường dây ma túy xuyên biên giới. Việc giàu lên nhanh chóng, bất thường của Tàng Keangnam khiến người dân trong thôn bản nghi ngờ và bắt đầu để ý đến hành tung của anh ta.

Nhưng vốn là kẻ khôn ranh và chịu chơi, sẵn nguồn tiền khổng lồ kiếm được sau những chuyến hàng trót lọt, Tàng vung tiền để “mua” sự bảo vệ của nhiều người dân chân chất trong thôn bản. Tàng mở tiệc nhiều ngày liền, mời ca sỹ trong nước và nước ngoài đến biểu diễn phục vụ người dân trong bản. Mỗi ngày Tàng thịt một con bò để chiêu đãi người dân. Nhạc thâu đêm, rượu tràn ly, thịt đầy mâm... những thứ ấy đã giúp Tàng mua chuộc được người dân trong bản. Vì vậy, lúc này ngoài địa hình rừng núi hiểm trở thì Tàng Keangnam có thêm một lớp bảo vệ vững chãi chính là một số người dân trong bản. Để vượt qua các lớp bảo vệ này, lôi Tàng ra ánh sáng pháp luật và buộc y phải đền tội là rất khó khăn, hiểm nguy đối với lực lượng phá án.

Dụ rắn ra khỏi hang đó là biện pháp tối ưu có thể đưa ông trùm này đến trước vành móng ngựa. Khi đã có nhà đẹp, xe đẹp, tiền rủng rỉnh tiêu không phải nghĩ, Tàng thấy nhàm chán với cô vợ Giàng Thị Sua nên muốn “đổi gió”. Trong các chuyến làm ăn, Tàng Keangnam bị sự ma lanh và sự hấp dẫn của bà trùm ma túy đất Bắc Giang, Lương Thị Thảo lôi cuốn. Tráng A Tàng “say nắng” và tin tưởng tuyệt đối ma nữ này.

Tại Bắc Giang, Thảo có biệt danh Thảo “xíu” và là cái tên đầy “ấn tượng” trong giới buôn bán cái chết trắng tại Bắc Giang. Bà trùm này trước khi là bồ của Tàng Keangnam thì cũng đã từng là bồ của Đoàn Văn Bộ, một ông trùm ma túy đất Bắc Giang. Khi Bộ sa lưới pháp luật vì buôn bán cái chết trắng thì Thảo cặp kè với Tráng A Tàng. Với cách làm ăn bạo tay, tình tiền phân minh, Thảo đã khiến Tàng đặt trọn niềm tin. Và cuối cùng từ lời khai của Thảo “xíu” cùng tài liệu trinh sát trong thời gian dài thu thập được, lực lượng công an đã lần ra đường dây buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam do Tráng A Tàng cầm đầu. Khi Tàng chui ra khỏi hang và trực tiếp cùng tay chân đi giao hàng cho Thảo thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chỉ còn lại phù du

Những ngày này phải đối diện với bản án nghiêm khắc nhất mà pháp luật dành cho, ở nơi giam giữ, có lẽ trong sâu thẳm Tráng A Tàng tiếc cuộc đời mình khi dấn thân vào con đường chết. Những nhà lầu, xe hơi hạng sang, những xấp đô-la mà y đã từng tiêu pha một cách vung vít giờ chỉ còn lại là phù du.

Từ lâu, nhiều người hay ngược xuôi Quốc lộ 6 (đoạn qua huyện Mộc Châu) hẳn đã quen với hình ảnh một tòa biệt thự 7 tầng xây ngay bên cạnh quốc lộ (tiểu khu Vườn Đào, thị trấn nông trường Mộc Châu). Nếu tội ác của Tàng Keangnam chưa bị lôi ra ánh sáng pháp luật thì có lẽ tòa nhà này đã được hoàn thiện và trở nên nguy nga, tráng lệ bậc nhất cao nguyên Mộc Châu xinh đẹp. Nhưng hiện nay, tòa biệt thự 7 tầng lầu này xây dang dở, bỏ hoang, rêu phong. Các cánh cửa gỗ đã bắt đầu mục nát bởi độ ẩm trên cao nguyên.

Biệt danh Tàng Keangnam được cho là bắt nguồn từ câu chuyện đồn rằng Tráng A Tàng vác hàng bao tải tiền đi mua căn hộ chung cư cao cấp bậc nhất Hà Nội. Nhìn bộ dạng (đi dép lê, một thói quen của người Mông) vào hỏi mua căn hộ cao cấp, nhân viên bất động sản tỏ ra nghi ngờ khả năng tài chính của Tàng. Như hiểu ý, Tàng lẳng lặng ra xe xách từng bao tải tiền vào cộp trước mặt nhân viên bán hàng. Nhìn đống tiền ấy, nhân viên bất động sản chỉ còn biết mặt tròn mắt dẹt.

Nhưng thực tế thì khác, Tráng A Tàng không có căn hộ nào trong tòa nhà cao nhất nhì cả nước này, cũng không vác bao tiền đi mua nhà. Tại Hà Nội, vợ chồng Tàng mới chỉ mua một căn biệt thự liền kề tại khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông. Sở dĩ Tráng A Tàng có biệt danh Tàng Keangnam vì Tàng xây tòa biệt thự như đã nói ở trên và luôn tự hào đó là tòa nhà Keangnam của cao nguyên Mộc Châu. Và y cũng rất thích mọi người gọi mình là Tàng Keangnam vì thể hiện đẳng cấp giàu có của mình.

Nằm trong buồng giam lạnh lẽo, có lẽ Tàng cũng nhớ đến chiếc giường “khủng” của mình. Chiếc giường ấy trị giá khoảng 500 triệu đồng. Nó được đồn thổi là làm bằng gỗ sưa, được Tàng mua từ nước ngoài về cho “chốn hậu cung” của mình thêm phong phú. Ngoài ra trong nhà của Tàng còn có các đồ xa xỉ khác như bồn tắm công nghệ Italia, tường, trần ốp loại gỗ đắt tiền, bóng lộn, chạm khắc rồng phượng tinh xảo. Nhưng tất cả những thứ xa hoa ấy, giờ với Tàng Keangnam chỉ còn lại là phù du. Đường đời trước mắt của ông trùm ma túy một thời ngông nghênh, vùng vẫy, coi thường pháp luật này không còn dài khi án tử hình nghiêm khắc mà cơ quan bảo vệ pháp luật đã tuyên phạt, buộc y phải trả giá cho tội lỗi đã gây ra.

Theo cáo trạng, ngày 25.7.2013, Tàng nhận được điện thoại của Thảo thông báo cần gấp ma túy. Tàng gọi điện thoại cho đàn em bảo chuẩn bị ma túy giấu vào ô tô rồi đưa xuống Hà Nội. Ngày 26.7.2013, trên đường đi, khi đến Bắc Giang, cả nhóm bị bắt quả tang. Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 265 bánh heroin, 553 viên ma túy tổng hợp. Tàng Keangnam khai số ma túy trên mua của một người Lào, đưa về nhà Tráng A Chư cất giấu để tiêu thụ. Từ năm 2009 đến khi bị bắt, Tàng Keangnam cùng đồng phạm đã thực hiện 13 lần mua bán trái phép 1.791 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Châu (Gia đình & Xã hội)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN