9X lạc lối vì game

Kẻ gian dùng kìm cộng lực cắt khóa, đột nhập những nhà dân nằm ở mặt tiền đường để lấy trộm tài sản.

Cuộc "đột kích" bất thành

Trước tình hình nhà dân liên tiếp bị đột nhập, lãnh đạo CAQ Liên Chiểu chỉ đạo CA các phường và đội nghiệp vụ tập trung lực lượng điều tra, nhanh chóng làm rõ thủ phạm nhằm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Theo đó, ngoài việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, CA các phường, đặc biệt là CAP Hòa KhánhNam, Hòa Khánh Bắc tăng cường công tác TTKS đêm, mật phục...

Giữa lúc công tác điều tra, xác minh, lần theo dấu vết tội phạm đang được các lực lượng chức năng khẩn trương xúc tiến, thì đêm 18-4, trên đường TTKS, đến trước nhà số 457-Tôn Đức Thắng, CAP Hòa Khánh Nam phát hiện một thanh niên đang loay hoay phá khóa cửa một điểm bưu điện, còn một thanh niên ngồi chờ trên xe máy. Thấy lực lượng TTKS xuất hiện, đối tượng này vội nhảy lên xe cùng đồng bọn chạy vào những cung đường hình xương cá để tẩu thoát. Mặc dù đã để mất dấu đối tượng, nhưng lực lượng tuần tra nhận định chúng chưa thể thoát ra khỏi khu vực nên bố trí lực lượng đón lõng tại các ngả đường.

Kiên trì mật phục, đến 2 giờ 30 ngày 19-4, CAP Hòa Khánh Nam cùng lực lượng dân phòng, dân phố phát hiện 2 đối tượng này đi trên xe máy Sirius màu đỏ-đen BKS 43F1-043.62, chở theo 1 kìm cộng lực, 1 càng uốn sắt, 1 kìm bấm đang rẽ vào kiệt 67-Phạm Như Xương. Ngay lập tức, tổ tuần tra do CBCS Nguyễn Bá Tài và Nguyễn Phú An phụ trách áp sát đối tượng, yêu cầu về trụ sở CAP để làm rõ.

Tại trụ sở CAP, các đối tượng gồm Nguyễn Tấn Đài (cu Xù, 1993, trú tổ 5, Hòa Khánh Bắc), Bùi Phúc Hoàng (Hoàng Thiết, 1994, trú tổ 5, Hòa Khánh Nam), không giải thích được việc mang vác số đồ nghề nói trên đi đâu, làm gì lúc nửa đêm về sáng. Sau một hồi vòng vo, cuối cùng, cả hai phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo Hoàng, Đài khai, ngoài “điểm nghía” ngày 19-4 chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện, trước đó vào rạng sáng 13-4, sau khi đã quan sát kỹ trụ sở làm việc của Cty TNHH Danason ở số 82- Tôn Đức Thắng do anh Trương Quốc Vương (quê Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam) làm chủ, dùng kìm cộng lực phá 2 ổ khóa ngoài đột nhập bên trong lấy trộm 1 máy in, 2 CPU, 1 màn hình vi tính, 1 máy hàn. Không dừng lại ở đó, rạng sáng 14-4, cũng với thủ đoạn trên, Hoàng - Đài lại đột nhập tiệm áo cưới Ngọc Thúy, số 635-Tôn Đức Thắng lấy trộm 1 máy ảnh hiệu Nikon D80 và 1 đèn Flash. Thấy ngon ăn, sau khi cất giấu số tài sản lấy trộm được ở tiệm áo cưới Ngọc Thúy, chúng tiếp tục đến tiệm photocopy ở số 8-Phạm Như Xương do ông Lương An Phô (trú tổ 16, P. Hòa Khánh Bắc) làm chủ, lấy trộm 1 CPU và 1 màn hình máy tính hiệu Dell, 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 3GS.

9X lạc lối vì game - 1

Bùi Phúc Hoàng, Nguyễn Tấn Đài...

Nhận thấy vụ việc vượt thẩm quyền chức năng, CAP Hòa Khánh Nam đã hoàn tất hồ sơ, chuyển đối tượng cùng tang vật cho Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu thụ lý theo chức năng.

Tiếp tục điều tra mở rộng án, các ĐTV CAQ Liên Chiểu đã làm rõ thêm 2 vụ trộm cắp do Hoàng - Đài thực hiện. Cụ thể, ngày 9-4, chúng dùng kìm cộng lực bẻ khóa ngoài, đột nhập một nhà dân ở tổ 33, Hòa Khánh Nam lấy trộm 1 tivi LED Samsung UA27D5000 màu đen trị giá 8,4 triệu đồng. CQĐT xác định đây là nhà của anh Phan Đức Cường (trú Vân Dương 1, Hòa Liên, Hòa Vang). Trước đó, ngày 23-3, chúng đột nhập tiệm photocopy ở 26-Ngô Sĩ Liên do anh Lâm Xuân Khiêm làm chủ, lấy trộm 2 màn hình máy tính và 1 CPU... Theo các đối tượng này khai, trước khi ra tay thực hiện “phi vụ làm ăn”, chúng đều có sự chuẩn bị rất kỹ, “ngắm nghía” địa điểm... Số công cụ gồm kìm cộng lực, càng uốn sắt, kìm bấm là do chúng lấy trộm để... đi trộm. Số tiền bán được từ những tài sản lấy cắp, chúng chia nhau để tiêu xài, chủ yếu là “nướng” vào việc chơi game.

9X lạc lối vì game - 2

...cùng tang vật do lực lượng CA thu giữ.

Thích "đột kích"

Qua trao đổi với cán bộ thụ lý điều tra vụ án, được biết, gia đình các đối tượng này tỏ ra bất lực với việc chúng thường bỏ nhà đi đêm. Có đối tượng giả vờ xin phép gia đình đi dự sinh nhật bạn rồi đi luôn qua đêm không về... Lật lại hồ sơ nhân thân các đối tượng này thì biết, Hoàng và Đài đều bỏ học giữa chừng, thường trốn nhà đi hoang. Cả hai đều thuộc diện quản lý của địa phương. Vốn mê game, nhưng gia đình thuộc diện lao động nghèo, nên để thỏa mãn niềm đam mê của mình, chúng đã nghĩ ra cách kiếm tiền bằng việc làm phi pháp trên. Với quan điểm liều lĩnh “nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất”, chúng không chọn những nhà dân nằm trong các con hẻm nhỏ mà chọn nhà ở mặt tiền đường lớn để thực hiện hành vi cắt trộm khóa... Hầu hết các điểm chúng đột kích lấy trộm là nhà hoặc cơ sở thuê lại để kinh doanh, tối đến khóa cửa về nhà, không có người trông coi.

Từ vụ của Hoàng - Đài, nhớ lại vụ Lê Văn Huynh (1992, trú Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam) bị CAQ Liên Chiểu khởi tố về hành vi cướp tài sản xảy ra ngày 6-12-2011 khiến tôi không khỏi ray rứt. Bởi, cũng vì quá mê chơi game nhưng không có tiền, Huynh đã đột nhập nhà chị Lê Thị Kim Anh (1981, trú tổ 14, Hòa Khánh Nam) lấy trộm tài sản. Khi bị chủ nhà phát hiện, Huynh đã dùng dao khống chế chị Anh để lấy dây chuyền và bông tai bằng vàng tây. Vì mê game, lười lao động, các đối tượng này đã tự đánh mất tương lai, tự đưa mình vào vòng lao lý...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.H ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN