"47 nhát dao oan nghiệt": Lời nhân chứng
Để tìm hiểu vụ án mạng kinh hoàng khi nạn nhân bị truy sát với gần 50 nhát dao đâm vào đêm hội Trung Thu, chúng tôi đã về thôn Nội (Hoài Đức, Hà Nội).Nạn nhân gục ngã. Tên sát thủ từ từ ngồi xuống, lạnh lùng giơ dao lên...
Gia đình nạn nhân dường như chưa hết bàng hoàng và vẫn không hiểu nổi vì sao người thân của mình lại bị giết dã man như vậy. Trong mắt họ còn nguyên cảnh tượng hãi hùng.
Như đã đưa tin, 29/9, tại khu vực nhà văn hóa thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã xảy ra một vụ cuồng sát đẫm máu. Nạn nhân là anh Nguyễn Chính Tuấn (SN 1975). Khi đang chơi hội, anh Tuấn bị Nguyễn Văn Tuấn (thường gọi là Tuân, SN 1979, cùng thôn) cầm 2 con dao lao tới đâm chém liên tiếp.
Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân đã có gia đình cùng hai con nhỏ. Anh vốn là người hiền lành, xưa nay chưa từng gây gổ với ai. Hai vợ chồng anh sinh nhai bằng nghề làm ruộng, ngày tháng quanh quẩn nơi thôn quê, không mấy khi ra ngoài.
Hung thủ Nguyễn Văn Tuấn cũng đã có vợ và một con nhỏ. Gặp buổi nông nhàn thì gã đi làm xây dựng.
Nhà văn hóa thôn Nội, nơi xảy ra vụ án mạng
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Chản (SN 1954, anh họ của nạn nhân) kể: Tối hôm đó, ăn cơm xong, anh Chính Tuấn ra nhà văn hóa thôn Nội xem tổ chức đêm hội trung thu cho các cháu.
Khi đang đứng nói chuyện với một người bạn tên Thuận, bất ngờ Tuân ở đâu xuất hiện sau lưng. Hắn rút ra 2 con dao đâm túi bụi vào người anh Tuấn. Anh Tuấn vùng bỏ chạy nhưng Tuân vẫn lao theo đâm tiếp.
Ông Nguyễn Văn Thảo (cậu nạn nhân) cho hay, hôm đó, ông đang trên đường qua nhà bố vợ anh Tuấn. Đến nhà văn hóa thôn Nội, ông thấy anh Tuấn máu me đầy mình đang chạy. Ông Thảo gọi, nhưng anh Tuấn không đáp lại. Tuân cầm 2 dao đuổi phía sau kêu đòi giết.
Cách nhà văn hóa khoảng 20m, anh Tuấn gục ngã. Lúc này, Tuân chạy vòng lên phía đầu anh Tuấn, từ từ ngồi xuống, không nói gì, lạnh lùng giơ dao lên, cứ thế đâm xuống.
Một số thanh niên ở thôn Nội lúc này mới sực tỉnh, cầm gạch đá ném hung thủ để ngăn cản nhưng đã quá muộn.
Thỏa mãn cơn cuồng sát, nhìn xung quanh thấy đông người xúm lại, Tuân vùng bỏ chạy về nhà. Gã vứt một con dao vào bụi chuối, con dao còn lại vẫn cầm trong tay về nhà. Đến nhà, gã còn lăm lăm giữ chặt một thanh kiếm cố thủ vì sợ người nhà nạn nhân tới trả thù.
Khi công an đến, hung thủ chạy ra nấp trong một bụi tre gần nhà. Nhưng sau 1 tiếng đồng hồ gây án, biết không thể thoát tội, Tuân đã ra đầu thú.
Ông Chản cũng cho biết, trước đó, hai người tên Tuấn này vốn là bạn bè, vẫn thường xuyên qua lại, uống nước với nhau. Gia đình nạn nhân cho biết, nạn nhân trước đó có cho hung thủ vay một ít tiền. Những mâu thuẫn khác thì gia đình không rõ.
