4 thập kỷ truy tìm kẻ sát hại nữ sinh: Bi kịch khi trốn nhà đi chơi

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

4 ngày sau khi được nhìn thấy lần cuối, thi thể cô nữ sinh được tìm thấy trong bụi cây.

Nhiều năm sau khi cô nữ sinh 15 tuổi Janet Commins bị cưỡng hiếp, sát hại, tưởng chừng hung thủ gây ra vụ án mạng đã phải đền tội thì bất ngờ cơ quan chức năng phát hiện tên sát nhân thật sự vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt 4 thập kỷ.

Cô nữ sinh Janet Commins.

Cô nữ sinh Janet Commins.

Thi thể trong bụi cây

Janet Commins, cô nữ sinh 15 tuổi sống cùng cha mẹ ở Flint, xứ Wales. Vào ngày 7/1/1976, Janet cùng mẹ trở về nhà sau khi đi chèo thuyền và định tiếp tục ra ngoài. Hôm đó, Janet lên kế hoạch gặp gỡ bạn bè cô ở bể bơi địa phương. Tuy nhiên, thấy con gái xanh xao và có vẻ không được khỏe, mẹ của Janet yêu cầu cô ở nhà.

Nhưng vì đã hẹn các bạn từ trước, Janet tìm cách lẻn ra ngoài. Cô để lại một mảnh giấy trong phòng ngủ cho bố mẹ, nói rằng đến bể bơi và sẽ trở về vào lúc 20h30. Kể từ đó, bố mẹ của Janet không còn được nhìn thấy cô con gái duy nhất của mình còn sống.

Tối hôm đó, bố mẹ cô nữ sinh vô cùng lo lắng khi không thấy con gái về nhà. Đến 22h, bố cô đi khắp nơi trong thị trấn hỏi thăm tung tích Janet. Tới khoảng 23h, họ quyết định báo cảnh sát việc con gái mất tích.

Quá trình tìm kiếm Janet là một trong những cuộc tìm kiếm lớn nhất khu vực vào thời điểm đó.

4 ngày sau khi Janet được nhìn thấy lần cuối, những đứa trẻ trong khi đang chơi trốn tìm đã vô tình phát hiện một thi thể nữ giới trong bụi cây, gần bãi đất trống của trường học. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân chính là Janet.

Nạn nhân mặc quần áo đầy đủ, đôi giày của cô được tìm thấy cách đó không xa. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô nữ sinh đã bị tấn công tình dục và siết cổ đến chết.

Mẫu tinh dịch và tế bào lấy từ cơ thể cô được bảo quản và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát.

Hung thủ đáng ngờ

Trong những ngày sau đó, cuộc điều tra của cảnh sát hướng tới những nam giới trẻ tuổi trong khu vực. Họ yêu cầu các nam thanh niên trong độ tuổi 17 tới 22 ở Flint khai báo hoạt động trong ngày 7/1/1976.

Trong số đó, một thanh niên 18 tuổi tên là Noel Jones đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Noel làm nghề buôn bán phế liệu và mù chữ. Vào khoảng thời gian Janet bị giết, thanh niên này được xác định đã đi lại quanh khu vực hiện trường để tìm phế liệu.

Quá trình thẩm vấn Noel diễn ra căng thẳng trong vài ngày. Noel sau này cho biết, mình đã bị tấn công dồn dập bởi hàng loạt câu hỏi liên tục hai 2 ngày và được đưa cho xem những giấy tờ mà anh không thể đọc. Cuối cùng, Noel nhận tội ngộ sát.

Thời điểm đó, công nghệ phân tích ADN chưa phát triển nên nhóm điều tra không thể xác định mẫu tinh dịch trên cơ thể thiếu nữ xấu số có thuộc về Noel hay không. Noel sau đó nhận mức án tù 12 năm tù và được tạm tha sau khi thụ án 6 năm.

Tuy nhiên, người thân của Janet không tin vào kết luận Noel là hung thủ. Derek Lerston, chú của Janet cho biết, cuộc điều tra đang diễn ra và đột ngột dừng lại sau khoảng 4-5 ngày, khi Noel nhận tội ngộ sát. “Chúng tôi phải chấp nhận nhưng chưa bao giờ hài lòng với điều đó", Derek nói.

Năm 2016, tưởng rằng hồ sơ vụ án mạng của Janet đã đóng lại nhưng bất ngờ được chú ý sau khi cảnh sát bắt giữ một người đàn ông vì tội cưỡng hiếp.

(Còn nữa)

------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 4h ngày 13/11 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của hoa hậu ly hôn vì mẹ chồng: Sự thật sáng tỏ

Cơ quan chức năng nhận định mẹ chồng cũ của nạn nhân chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun, Mirror) ([Tên nguồn])
4 thập kỷ truy tìm kẻ sát hại nữ sinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN