Bị vợ và bạn thân “cắm sừng”, người đàn ông nổi điên gây thảm án

Sự kiện: Tin pháp luật

Người chồng đã nhiều lần cảnh báo bạn thân hãy tránh xa vợ mình nhưng đôi tình nhân vẫn lén lút qua lại với nhau khiến anh vô cùng tức giận.

Án mạng đẫm máu

Mới đây, một người đàn ông 22 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc giết vợ và người bạn thời thơ ấu của mình.

Vụ án mạng xảy ra tại khu vực Safdarjung, thành phố Delhi, Ấn Độ. Bị cáo được xác định là Gandharv, hay còn gọi là Sunny. Hai nạn nhân là người phụ nữ 30 tuổi và người đàn ông có tên Sagar.

Người chồng đã đâm chết đôi nhân tình sau khi phát hiện ra mối quan hệ sai trái (ảnh minh họa)

Người chồng đã đâm chết đôi nhân tình sau khi phát hiện ra mối quan hệ sai trái (ảnh minh họa)

Theo hồ sơ của cảnh sát, vào ngày 30/12/2022, cảnh sát khu vực Safdarjung nhận được tin báo từ người dân địa phương rằng có một đôi nam nữ đang bị thương nặng, không còn tỉnh táo và nằm giữa vũng máu gần cổng phụ của Bệnh viện Safdarjung. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường.

Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người phụ nữ bị thương nặng ở vùng mặt, người đàn ông cũng có nhiều vết thương nghiêm trọng khắp cơ thể. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng cả 2 đều không thể qua khỏi.

Cảnh sát không mất nhiều thời gian để có thể xác định được danh tính nạn nhân và từ đó tìm ra nghi phạm của vụ án mạng là chồng của người phụ nữ - Gandharv.

Mối quan hệ bất chính

Cảnh sát sau đó đã chia làm nhiều đội để truy tìm Gandharv. Họ tiến hành các cuộc đột kích vào những khu vực được cho là nơi Gandharv đang ẩn náu tại Noida, Gokulpuri, Kusumpur Pahari, Karkardooma và các khu vực lân cận khác. Cuối cùng, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công Gandharv.

Trong quá trình thẩm vấn, bị cáo Gandharv cho biết hai vợ chồng đã kết hôn vào 1,5 năm trước. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sống tại thị trấn Noida, thuộc bang Uttar Pradesh và cùng làm trong một bệnh viện.

Trong quá trình làm việc, người vợ có điều kiện tiếp xúc với Sagar. Sagar là bạn thân từ thời thơ ấu của Gandharv, sống cùng địa phương. Giữa hai người dần nảy sinh tình cảm. Họ bắt đầu mối quan hệ lén lút, thậm chí còn sống chung với nhau. Dù thấy vợ tỏ ra thân thiết với bạn thân nhưng ban đầu Gandharv không nghĩ gì. Nhưng rồi sau đó, người đàn ông phát hiện ra rằng hai người anh tin tưởng đã phản bội lại anh.

Gandharv đã cảnh báo Sagar nhiều lần rằng hãy tránh xa vợ mình ra, tuy nhiên đôi tình nhân vẫn qua lại với nhau. Trong cơn tức giận và ghen tuông, người đàn ông này đã dùng dao tấn công vợ và bạn thân, dẫn đến cái chết thương tâm của họ.

Gandharv sau đó bị giam giữ tại Sở cảnh sát Safdarjung Enclave và phải đối mặt với tội danh cố ý giết người theo Mục 307 và 302 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC).

Nguồn: [Link nguồn]

Bị vợ bắt quả tang ở cùng gái trẻ, người đàn ông gây án mạng rồi bỏ trốn

Người đàn ông 30 tuổi đã bị bắt giữ sau khi bắn chết vợ mình tại ngôi nhà mà anh ta ở cùng 3 người phụ nữ trẻ khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Indiatoday) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN