24 giờ truy lùng hung thủ giết người man rợ

Sự kiện: Tin pháp luật

Trưa 13/10/2023, một người đàn ông làm nghề đánh cá đang thả lưới trên sông Hồng phát hiện phần chân người nổi trên mặt nước, trôi dạt vào bờ. Từ những mảnh thi thể không nguyên vẹn, tưởng chừng sẽ chìm xuống lòng sông cùng với tội ác man rợ của kẻ thủ ác, nhưng với quyết tâm, nỗ lực điều tra nhằm nhanh chóng tìm ra thủ phạm, mang lại công bằng cho người bị hại và ổn định tình hình an ninh trật tự, lực lượng Công an đã tóm gọn hung thủ chỉ sau 24 giờ ngay khi hắn định tự sát hòng trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Những manh mối không nguyên vẹn

Anh Trần Mạnh Đạt (31 tuổi), làm nghề đánh cá trên sông Hồng cho biết, khoảng 12h30 ngày 13/10/2023, anh cùng vợ đi đánh bắt cá trên sông Hồng thì phát hiện một vật thể giống chân người nổi trên mặt nước, cách bờ khoảng 30m. "Khi đó, vợ chồng tôi nói với nhau đó là chân của ma-nơ-canh, nhưng khi đến gần tôi mới nhận ra đó là một phần cơ thể người", anh Đạt nói. Do đặc thù công việc phải thường xuyên trên sông nên anh không quá hoảng sợ và nghĩ phần cơ thể trên của ai đó tự tử. Nhưng không lâu sau đó, một thuyền chài khác cách thuyền của anh Đạt khoảng 100m gọi lớn, nói vừa thấy một đầu người mắc trên bờ. "Đoán rằng đây là vụ án mạng nên tôi lập tức gọi cảnh sát 113. Lực lượng chức năng sau đó tới hiện trường. Tôi hỗ trợ cảnh sát đưa các phần thi thể lên bờ...", anh Đạt kể.

Hung thủ Tạ Duy Khanh

Hung thủ Tạ Duy Khanh

Nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng thuộc thôn 2, Giang Cao, X.Bát Tràng, H.Gia Lâm, lập tức lực lượng CATP.Hà Nội được huy động tới hiện trường. Đánh giá đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP.Hà Nội đã khẩn trương phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự (KTHS) tích cực rà soát dọc bờ sông khu vực Miếu Bản, thôn Giang Cao, X.Bát Tràng, H.Gia Lâm để phát hiện các dấu hiệu nghi vấn. Khu vực phát hiện thi thể có nhiều điểm nước chảy mạnh, do gần cống thoát nước có thể gây xáo trộn hiện trường nên lực lượng KTHS nhanh chóng bảo vệ hiện trường, rà soát kỹ, tiếp tục tìm kiếm manh mối, nhất là phần còn lại của thi thể nạn nhân.

Dọc hiện trường là bờ đất với những tảng đá nằm rải rác xen lẫn các cụm cỏ dại, trong đó, tại một vị trí lại có vài tảng đá được xếp chồng lên nhau và được phủ lên một chiếc chăn có dấu hiệu khả nghi, có cả xi măng mới trộn đổ lên trên. Từ khu vực này, chảy ra chất dịch màu nâu bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu kín. Nhận định đây có thể là nơi hung thủ chôn giấu phần còn lại của thi thể nạn nhân, lực lượng KTHS lập tức kiểm tra và phát hiện đây là phần thân người, được quấn trong chiếc chăn, đặt bên bờ sông, sau đó xếp đá chồng lên trên, đổ xi măng hòng chôn giấu dấu vết tội phạm. Nạn nhân được xác định là nữ giới, tuy nhiên quá trình khám nghiệm không tìm thấy giấy tờ tùy thân, đặc biệt thi thể không còn nguyên vẹn và đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, do thời gian phân xác đã cách vài ngày, các đặc điểm nhận dạng của nạn nhân cũng rất mờ nhạt. Trên địa bàn khu vực hiện trường cũng đông người qua lại nên hiện trường bị xáo trộn khá nhiều.

Người đẹp xấu số

Kết thúc quá trình khám nghiệm hiện trường, CQĐT phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân tới 63 tỉnh thành để rà soát số người mất tích nhưng không thu được kết quả. Lúc này, một số giả thiết và hướng điều tra được đặt ra, trong đó không loại trừ nạn nhân là người nước ngoài. Đồng thời, các mũi trinh sát tập trung rà soát các đối tượng tình nghi và manh mối quanh hiện trường. Đối với những vụ án giết người, nhất là khi nạn nhân bị phân hủy xác để che giấu hành vi phạm tội, điều quan trọng nhất là phải xác định danh tính nạn nhân là ai để tìm di biến động, từ đó lần ra quan hệ của bị hại với đối tượng.

Hình ảnh hung thủ bê thùng xốp đựng thi thể nạn nhân mang đi phi tang được cắt từ camera an ninh

Hình ảnh hung thủ bê thùng xốp đựng thi thể nạn nhân mang đi phi tang được cắt từ camera an ninh

Với rất ít manh mối tìm được ở hiện trường, công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành tỉ mỉ. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân tử vong do mất máu cấp, là hậu quả vết đâm ở vùng ngực. CQĐT khẳng định, hiện trường phát hiện xác nạn nhân chỉ là nơi hung thủ phi tang và che giấu hành vi phạm tội của mình. Lúc này, lực lượng KTHS cũng đã hoàn tất công tác giám định dấu vân tay của nạn nhân. Căn cứ tài liệu điều tra, nạn nhân được xác định là chị H.Y.N (SN 2006, trú Q.Ba Đình, Hà Nội). Cô gái này là nữ sinh 17 tuổi của một trường nghệ thuật quốc gia, làm người mẫu tự do, từng đạt danh hiệu Á khôi trong cuộc thi sắc đẹp cách đây chưa lâu. Thời điểm nạn nhân bị sát hại là từ 2-3 ngày trước khi phát hiện thi thể vào ngày 13/10. Từ đây, lịch trình và các mối quan hệ của nạn nhân dần được làm rõ.

Theo đó, trinh sát thu thập được hình ảnh của chị N. cùng 1 người đàn ông tại sảnh của một chung cư trên địa bàn H.Gia Lâm, Hà Nội vào chiều ngày 10/10. Hai người cùng lên một căn hộ tại đây, tuy nhiên, sau nhiều giờ không thấy chị N. trở ra. Còn người đàn ông sau đó xuất hiện ở sảnh chung cư cùng 1 thùng xốp, di chuyển đến khu vực hiện trường ven bờ sông Hồng. Khi người đàn ông này quay lại nhà, chiếc thùng xốp cũng không còn.

Xác định nạn nhân và người đàn ông này có quan hệ quen biết, CQĐT tập trung điều tra làm rõ. Qua công tác trinh sát, CQĐT nhận thấy, sau khi chị N. mất tích ngày 10/10, có một đối tượng thường xuất hiện, nhìn ngó về phía hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Đối tượng này có nhân dạng giống với người đàn ông xuất hiện tại sảnh chung cư cùng chị H.Y.N. Chiếc xe đối tượng sử dụng đến hiện trường sau đó cũng được phát hiện để tại hầm chung cư trên.

Chiếc xe máy Khanh sử dụng được để tại hầm chung cư

Chiếc xe máy Khanh sử dụng được để tại hầm chung cư

Cơ quan CSĐT đã tung nhiều mũi trinh sát tiến hành đồng thời các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các mối quan hệ của nạn nhân. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng cô gái này đi rất nhiều nơi, có nhiều bạn bè, trong quá trình sinh hoạt cũng có rất nhiều hoạt động, nhiều mối quan hệ. Lần theo từng mối quan hệ của nạn nhân, chân dung đối tượng gây án cũng dần lộ diện. Qua xác minh, trinh sát phát hiện, chủ nhân chiếc xe máy để tại hầm chung cư là của ông T.V.T., ông T. có 1 người con trai tên là Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê quán tại X.Đông Thái, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), và Khanh chính là người xuất hiện tại sảnh chung cư cùng chị N., nơi đối tượng này đang sinh sống. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT xác định Tạ Duy Khanh chính là đối tượng nghi vấn sát hại chị N. Căn hộ nơi Khanh sinh sống là hiện trường gây án, cách nơi phát hiện thi thể chị N. khoảng 5km. Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Tạ Duy Khanh nhanh chóng được thi hành. Tại căn hộ chung cư, CQĐT phát hiện một số dấu vết màu nâu đỏ, nghi là máu trong phòng ngủ sát nhà vệ sinh. Kết quả giám định ADN xác định, đây là máu của chị N.

Lời khai của hung thủ

Thời điểm khám xét căn hộ chung cư, Tạ Duy Khanh không có mặt tại nơi cư trú. CQĐT tiếp tục lần theo dấu vết đối tượng và phát hiện Khanh đã bắt xe máy ra bến xe khách để về quê ở Thái Bình lẩn trốn. Tối 14/10, CQĐT đã bắt được Tạ Duy Khanh tại nhà y ở X.Đông Thái, H.Kiến Xương, Thái Bình. Khi CQĐT tiến hành bắt giữ đối tượng, Khanh đã dùng dao đâm vào bụng định tự sát nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, y lập tức bị khống chế, đưa đi cấp cứu.

Hiện trường nơi phát hiện các mảnh thi thể nạn nhân

Hiện trường nơi phát hiện các mảnh thi thể nạn nhân

Tại Cơ quan Công an, Khanh đã thú nhận tội ác do mình gây ra. Y khai, chiều 10/10, y hẹn chị N. cùng đi ăn rồi cả hai về căn hộ chung cư. Tại đây, do xảy ra mâu thuẫn, Khanh đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác phi tang để che giấu hành vi tội ác. Theo lời khai, Khanh đã gọi đến tổng đài một hãng taxi rồi yêu cầu tài xế lên căn hộ cùng bê thùng xốp đựng thi thể, mang đến khu vực miếu Bản, thôn 2, Giang Cao để phi tang các phần thi thể nạn nhân. Sau khi gây án, Khanh đã 3 lần quay lại hiện trường ở ven bờ sông Hồng để tìm cách che giấu tội ác. Lý giải hành vi man rợ của mình, Khanh khai lúc đó không kịp nghĩ gì, chỉ mau chóng làm sao thu dọn hiện trường, vứt xác để che giấu hành vi tội ác.

Rồi đây, Tạ Duy Khanh sẽ phải trả giá về hành vi giết người man rợ của mình. Với các cán bộ điều tra, đối diện những vụ án thế này, trước nỗi đau của gia đình bị hại, các anh chỉ tâm nguyện làm sao nhanh chóng tìm ra thủ phạm mang lại công bằng cho nạn nhân. Việc nhanh chóng bắt được thủ phạm cũng nhằm tăng thêm tính răn đe đối với tội phạm, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự, đem lại sự bình yên cho cuộc sống người dân.

Nguồn: [Link nguồn]

Gần 2 ngày sau khi bắt nghi phạm sát hại Á khôi 17 tuổi, phân xác phi tang ở sông Hồng, chiều nay 16-10, Công an TP Hà Nội họp báo công bố kết quả điều tra vụ án này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN