Ốc Thanh Vân đồng hành cùng các bà nội trợ Việt “nêm” hứng khởi vào mâm cơm nhà

Ngày 8/9 vừa qua, tại Siêu thị Co.op Mart Quang Trung - Gò Vấp, sự kiện chung kết cuộc thi “Vừa lạ vừa ngon – Cơm nhà hứng khởi” đã diễn ra đánh dấu hành trình thỏa sức sáng tạo và nêm hứng khởi vào mâm cơm nhà của các chị em phụ nữ Việt.

Ngoài 25 người mẹ đến từ mọi miền đất nước tham gia tranh tài, cuộc thi còn có sự tham gia MC Ốc Thanh Vân cùng cựu bếp trưởng hoàng gia Ả Rập – Hồ Đình Sơn với vai trò là người cầm cân nảy mực của cuộc thi.

Cuộc thi “Vừa lạ vừa ngon – Cơm nhà hứng khởi” do Nhãn hàng Thực Phẩm Knorr hợp tác cùng hệ thống siêu thị Co.op Mart tổ chức đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các chị em phụ nữ Việt. Hàng trăm món ăn dù lạ dù quen được gửi về từ khắp mọi miền đất nước cho thấy “Mỗi một người phụ nữ là một đầu bếp thực thụ” như lời giám khảo Hồ Đình Sơn chia sẻ.

Với 4 chủ đề nấu ăn đầy hứng khởi, qua 5 tuần thi, 25 chị em với 25 món ăn thuyết phục nhất đã may mắn được BTC chọn lựa và tham dự vào vòng chung kết của cuộc thi. Và gói trang hoàng căn bếp trị giá đến 50 triệu đồng - Giải Nhất của cuộc thi cũng đã tìm ra chủ nhân xứng đáng.

Các chị em vô cùng phấn khởi chờ đến khoảnh khắc cuộc thi chính thức bắt đầu để có thể trổ tài nấu nướng của mình.

Các chị em vô cùng phấn khởi chờ đến khoảnh khắc cuộc thi chính thức bắt đầu để có thể trổ tài nấu nướng của mình.

Diễn viên - MC Ốc Thanh Vân vô cùng hứng khởi nắm vai trò “cầm cân nảy mực”.

Diễn viên - MC Ốc Thanh Vân vô cùng hứng khởi nắm vai trò “cầm cân nảy mực”.

Cuộc tranh tài của các “đầu bếp nhà mình” khắp mọi vùng miền

Đây thực sự là một cuộc thi hiếm hoi có sự tham gia của cả những thí sinh cách xa địa điểm thi đến hàng nghìn cây số. Không ngại khoảng cách địa lý, cũng chẳng ngại những khó khăn có thể xảy ra mà người ta thường gọi là “lạ nước lạ cái”, 25 thí sinh gặp gỡ nhau trong một không gian hội tụ vui vẻ là chính, tiếp đến mới là sự tập trung tranh tài. Thí sinh cách xa TP Hồ Chí Minh đến hơn 1,700 km, chị Lê Thị Đông tâm sự: “Vì ở tận Hưng Yên, nên lần này tôi chỉ đi thi một mình, tuy vậy cả nhà rất ủng hộ, còn giúp tôi chuẩn bị đâu đó công việc để tập trung cho lần ‘thi thố’ này. Chắc đã gần 7-8 năm rồi tôi mới lại vào Nam nên lần này đi tôi phấn khởi lắm. Đây cũng là dịp gặp gỡ thêm nhiều chị em, tâm sự và chia sẻ cùng với nhau. Tôi xin cảm ơn chương trình.”

 Trở ngại về khoảng cách địa lý cũng không thể cản trở đam mê ẩm thực của các chị em.

Trở ngại về khoảng cách địa lý cũng không thể cản trở đam mê ẩm thực của các chị em.

Mỗi món ăn đều chứa đựng một câu chuyện đầy cảm hứng

Từ Hà Nội vào tham dự chung kết cuộc thi, chị Nguyễn Thu Hằng mang cả ký ức về tuổi thơ “dữ dội” của mình vào bữa cơm nhà: “Tuổi thơ của tôi ngoài những buổi trưa nắng đi bắt cào cào châu chấu, còn là ký ức về những quả chanh leo chính tay tôi trồng. Trong một ngày mưa, nhà chỉ còn sườn và mấy quả chanh leo thôi thế là mẹ tôi "hô biến" ra ngay món "sườn sốt chanh leo" vô cùng mới lạ này. Chính vì vậy ấn tượng lần đầu tiên thưởng thức món ăn này khiến tôi không thể nào quên được. Ngoài ra, để tạo thêm sự đậm đà cho món ăn, tôi còn cần thêm sự giúp sức của gia vị hoàn chỉnh kho thịt Knorr nữa"

Chị em nội trợ tin tưởng lựa chọn các sản phẩm đa dạng của Knorr tại Co.op Mart.

Chị em nội trợ tin tưởng lựa chọn các sản phẩm đa dạng của Knorr tại Co.op Mart.

Bất ngờ hương vị quen mà lạ từ biến tấu riêng của các chị em nội trợ Việt

Không chỉ có những món ăn thuần Việt với hương vị quê nhà say đắm lòng người đã quen thuộc, sự đa dạng về vùng miền và kinh nghiệm trong việc nấu nướng của 25 chị em đã tạo nên cả những món ăn được “Việt hóa” hết sức thú vị. Ngay cả khi vào bếp với vai trò đầu bếp của gia đình, Ốc Thanh Vân chia sẻ chính mình những cách chế biến thú vị như món cơm chiên với ốc độc quyền hay “thuần Việt” món mì bò nức tiếng Đài Loan thành phở (bật mí niềm yêu thích phở tột cùng của ông xã Trí Rùa).

Chị Nguyễn Đỗ Trang Đài (thí sinh tại TP. HCM) chia sẻ: “Trước khi đến tham dự cuộc thi, con gái đã cổ vũ mẹ rất nhiều nên tôi không cảm thấy buồn khi tới đây một mình. Mỗi khi tôi trổ tài nấu ăn, các món ăn của tôi luôn có sự xuất hiện của các nguyên liệu kết hợp cách tấu từ các món ngoại khá nhiều, cũng chính vì điều đó mà các món ăn của tôi luôn đảm bảo tiêu chí vừa ngon vừa lạ. Nguyên do vì chồng tôi là người Thái, còn phần lớn bạn bè của tôi đều là người nước ngoài.”

25 người tham gia dự thi vòng chung kết “Vừa lạ vừa ngon – Cơm nhà hứng khởi” là 25 câu chuyện muôn sắc muôn màu, nhưng ở đó đều nổi bật hình ảnh của bữa cơm nhà – hình ảnh sum họp của các thành viên. Đó cũng là tất cả những gì mà Knorr và Co.op Mart mong muốn duy trì và truyền nguồn cảm hứng sáng tạo bữa cơm nhà cho tất cả chị em phụ nữ trên toàn quốc.

Thông qua cuộc thi “Vừa lạ vừa ngon – Cơm nhà hứng khởi”, 5 người chiến thắng chung cuộc nhận được các phần quà giá trị bao gồm:

Giải nhất: Gói trang hoàng lại nhà bếp trị giá 50,000,000 VND

2 Giải nhì: Tủ lạnh trị giá 20,000,000 VND

2 Giải ba: Lò vi sóng trị giá 10,000,000 VND

Với những công thức từ cuộc thi, Knorr và Co.op Mart sẽ tổng hợp và làm nên quyển sách nấu ăn lần đầu tiên được “biên tập” bởi chính những người phụ nữ của gia đình. Quyển công thức nấu ăn đáng trông đợi này sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 20/10 năm nay như một món quà dành tặng cho chính những người đã góp phần làm ra nó, đồng thời truyền nguồn cảm hứng sáng tạo để mỗi bữa cơm nhà luôn rộn tiếng cười.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN