Truy bắt kẻ đâm chết người phát cơm từ thiện

Nhận được một hộp cơm chay từ thiện, Điểm xin thêm 3 hộp cơm nữa nhưng bị anh Phước từ chối với lý do mỗi người chỉ được nhận 1 hộp. Điểm lớn tiếng chửi “cơm của ông nội mày sao không phát”, sau đó rút dao đâm chết anh Phước.

Ngày 25/8, Công an TP.HCM  đã khởi tố vụ án và đang truy bắt Trần Văn Điểm (tự “Thanh, Thành”, 27 tuổi, ngụ Hải Dương), nghi can đâm chết người phát cơm từ thiện Trần Minh Phước (23 tuổi, ngụ quận 5)  tại vòng xoay Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ (phường 2, quận 6) hôm 10/8.

Theo điều tra của cơ quan công an, vào tối ngày 10/8 anh Phước đứng phát cơm từ thiện tại vòng xoay trên cho những người già, người sống lang thang, cơ nhỡ và các bác tài xe ôm. Gần đó, chị Hứa Thị Thanh Tâm vợ anh Phước bế con trai của hai người đang ngồi xin tiền. Lúc này, Điểm đến xin cơm và được anh Phước phát cho một hộp cơm chay. Sau đó, Điểm xin thêm 3 hộp cơm nữa nhưng bị anh Phước từ chối vì lý do mỗi người chỉ được nhận một hộp. Anh Phước nói “phát cho mày thêm 3 hộp nữa, những người còn lại sao có ăn”. Điểm lớn tiếng chửi anh Phước “Cơm của ông nội mày sao không phát”.

Truy bắt kẻ đâm chết người phát cơm từ thiện - 1

Mâu thuẫn lúc nhận cơm, Điểm đã đâm chết anh Phước

Sau một hồi cự cãi, anh Phước tiếp tục lấy cơm để phát cho người xin cơm, bất ngờ Điểm rút dao trong người lao tới đâm vào cổ anh Phước rồi bỏ đi. Anh Phước đuổi theo, Điểm quay lại đâm thêm một nhát khiến người phát cơm từ thiện gục xuống đường. Sau khi gây án, Điểm nhanh chóng bỏ chạy trên đường Phạm Đình Hổ hướng về Hồng Bàng rồi mất hút.

Chị Tâm cho biết: “Lúc đó, tôi bồng con ngồi trước cửa hàng sữa để xin tiền. Vừa có một người đi đường thả xuống cho tờ 10.000 đồng, nhìn ra chỗ chồng thấy mọi người bỏ chạy. Một thanh niên xin cơm đang lấy dao đâm anh ấy. Tay bồng con, tôi lao ra đỡ, bị hắn đâm sượt vào chân. Cán dao bị gãy nên lưỡi dao dính ở cổ. Anh ấy ra nhiều máu. Chồng tôi ngất ngay sau đó”.

Truy bắt kẻ đâm chết người phát cơm từ thiện - 2

Số hộp cơm anh Phước để bên đường chưa phát hết thì bị tên Điểm đâm chết.

Anh Phước được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do bị thương quá nặng anh đã tử vong sau đó. Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân có 11 vết thương vùng đầu, cổ và một số nơi khác. Nguyên nhân tử vong do đứt động mạch vành phải và phổi phải.

Theo chị Tâm, hôm đó chồng chị phát được phân nữa số cơm cho người già, xung quanh còn khoảng 20 hộp cơm và có khá nhiều người đứng nhận cơm. “Thường chồng tôi phát cho người già, trẻ em trước sau đó mới phát cho thanh niên. Cũng vì nhận cơm sau nên hắn hay cự cãi và gây sự với chồng tôi”, chị Tâm nói.

Tại hiện trường, gần 20 hộp cơm chay của nạn nhân còn phát dang dở nằm bên đường. Nhiều vết máu vương vãi, công an thu giữ một cán dao thái lan màu vàng dính máu, một vạt áo sơ mi xanh dương đậm, một đôi dép xốp, một đôi dép nhựa màu nâu sậm.

Truy bắt kẻ đâm chết người phát cơm từ thiện - 3

Vợ anh Phước bồng con trai vào lòng đau đớn trước cái chết tức tưởi của chồng.

Theo điều tra, Điểm sống lang thang ở khu vực gần Bến xe Chợ Lớn, chuyên đi đấm bóp giác hơi cho giới đồng tính, thường xuyên đến xin cơm từ thiện do anh Phước phát.

Chị Tâm cho biết: “Hai vợ chồng cùng đứa con trai hơn một tuổi thuê nhà gần vòng xoay Cây Gõ (quận 6) trọ. Do nghèo khổ, hằng ngày ai thuê việc gì anh Phước cũng làm. Những lúc không có việc anh ấy nhặt ve chai bán để kiếm tiền nuôi con. Còn tôi, do không có sức khỏe nên đành phải ngồi ngoài đường xin tiền những người tốt bụng”.

Cách đây hai năm do thấy hoàn cảnh vợ chồng khó khăn nên một phụ nữ tốt bụng mang cơm tới nhờ anh Phước phát cho người nghèo, người già yếu, lang thang. Mỗi ngày họ phát 40 hộp cơm. Thù lao cho công việc của chồng là 2 hộp cơm về phòng trọ cho hai vợ chồng ăn.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt Điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN