Trước du khách Anh, một SV đã không trở về khi leo Fansipan

Du khách Aiden Webb người Anh không phải là trường hợp duy nhất tử nạn khi leo Fansipan.

Phượt thủ Anh tử nạn khi một mình chinh phục Fansipan

Trước du khách Anh, một SV đã không trở về khi leo Fansipan - 1

Anh Aiden Webb

Ngày 3/6, Aiden bắt đầu thực hiện chuyến leo núi một mình từ hướng thôn Sín Chải, dọc theo tuyến cáp treo đến đỉnh Fansipan. 18h cùng ngày, anh thông báo cho bạn gái mình bị tai nạn, ngã xuống thác, chấn thương đầu gối và đá cắt chảy nhiều máu.

Chàng trai đã gửi định vị GPS và tiếp tục thông tin với bạn gái đến ngày 4/6 thì mất liên lạc.

Ngay sau đó, cô ruột Aiden - bà Lisa Shaw Webb - kêu gọi trên Facebook, mong mọi người ở Việt Nam đang đi qua khu vực này chung tay tìm kiếm chàng trai.

Gia đình phượt thủ 23 tuổi cũng đến Sa Pa và thông báo sẽ trao thưởng 100 triệu đồng cho người tìm thấy Aiden.

Lực lượng tìm kiếm Aiden Webb ở Fansipan được tăng cường tới hơn 150 người, từ nhiều đơn vị chức năng, người dân, đồng thời kỹ sư, nhân viên của Fansipan Sa Pa tăng cường quan sát bằng ống nhòm từ cáp treo.

Sáng 9/6, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã phát hiện thi thể của phượt thủ trẻ sau 6 ngày mất tích.

Theo giám định sơ bộ có thể anh mất khoảng 2 ngày trước với một số vết thương. Lực lượng cứu hộ đã đưa xác anh khỏi khu vực bị nạn để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Sau nhiều ngày huy động các lực lượng tìm kiếm, chiều ngày 9/6, thi thể du khách người Anh Aiden Webb đã được tìm thấy.

Anh Aiden Webb (SN 1993, người Norwich, Anh) là vận động viên leo núi chuyên nghiệp, ưa thích chinh phục các địa hình hiểm trở.

Nam sinh mất tích khi chinh phục đỉnh Fansipan

Việc mất tích của Aiden Webb trên đường leo núi Fansipan không phải là vụ việc đầu tiên. Từng có một sinh viên Việt Nam cũng mất liên lạc trên đường leo Fansipan.

Cách đây 3 năm, nam sinh Phạm Ngọc Ánh (20 tuổi, xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) cùng 3 người bạn chinh phục đỉnh Fansipan. Trong quá trình leo núi, cậu sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp có thuê người vác đồ. Tuy nhiên, khi di chuyển qua điểm nghỉ 2.800m để về Trạm Tôn, người vác đồ đi trước không nhìn thấy Ánh đâu nữa.

Trước du khách Anh, một SV đã không trở về khi leo Fansipan - 2

Bức ảnh cuối cùng của Ánh khi chinh phục đỉnh Fancipan.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Vường Quốc gia Hoàng Liên đã kết hợp cùng các cơ quan, ban, ngành huy động hàng chục thành viên tham gia tìm kiếm nhưng đều không có kết quả. Đến nay, nguyên nhân mất tích của Phạm Ngọc Ánh vẫn đang là một bí ẩn.

Sự mất tích của Phan Ngọc Ánh khiến dư luận xôn xao vì đây là vụ mất tích đầu tiên và dài ngày nhất của du khách trong quá trình chinh phục Fansipan. Hàng ngày, mẹ của Ánh cứ như người mất hồn không làm nổi việc gì. Bà chỉ biết đi ra đi vào ngắm ảnh của con cho vơi hết nỗi buồn, nhớ nhung.

Nhà khoa học người Scotland mất tích ở Sapa

Cuối năm 2013, Jamie Taggart, 41 tuổi, người Scotland cũng được thông báo mất tích ở Sa Pa, Lào Cai. Jamie là một nhà khoa học khi đó đang phụ trách vườn bách thảo Linn, Anh.

Theo BBC, Jamie nhận phòng nghỉ tại Sa Pa vào ngày 30/10/2013 sau đó bắt đầu hành trình khám phá đồi núi ở đây. Jim Taggart, cha của Jamie cho hay, ông biết con trai mất tích khi anh không về nhà theo lịch bay ngày 29/11. Taggart tới Việt Nam từ tháng 10 và để lại balô, hộ chiếu tại một nhà khách ở Sa Pa trước khi mất tích.

Trước du khách Anh, một SV đã không trở về khi leo Fansipan - 3

Trước kia có 3 tuyến trekking chính để chinh phục Fansipan là xuất phát từ Trạm Tôn, Sín Chải và Cát Cát. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn tuyến Trạm Tôn được hoạt động, tuyến Sín Chải và Cát Cát đều bị cấm nhiều lần hoặc hạn chế

Công an tỉnh Lào Cai khi đó nhận được thông tin một du khách nước ngoài tới nghỉ tại một khách sạn ở Sa Pa, sau đó người này đi về hướng Lai Châu và không trở lại khách sạn. Lực lượng chức năng địa phương đã được huy động để tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Theo Herald Scotland, Jill Mary, mẹ của nhà khoa học mất tích đã tới Việt Nam vào tháng 3/2015 để mong tìm được chút tung tích của con trai nhưng bà không nhận được thông tin nào. Đến tháng 11 cùng năm, chị gái của Jamie là Janet Skidmore đăng trên trang Facebook cá nhân: "Thi thể em trai tôi đã được tìm thấy. Yên nghỉ, Jamie, chị nhớ và yêu em rất nhiều".

Có nhiều lý do khiến khách du lịch gặp nạn, nhưng lỗi phần nhiều là bởi họ chưa có ý thức tự bảo vệ an toàn tính mạng cho chính mình. Trước những hành trình chứa đựng đầy rẫy rủi ro trong các chuyến đi khám phá đầy mạo hiểm du khách nên cân nhắc, tìm hiểu kỹ lưỡng kinh nghiệm về hành trình của mình, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết đặc biệt là sức khỏe để hạn chế những tai nạn đáng tiếc.

Với những ai trót mang trong mình đam mê được đi và khám phá những miền đất hùng vĩ, những thử thách, khó khăn không khiến họ nản lòng. Nhưng hãy trang bị vốn kiến thức tốt nhất cho bản thân để đi và trải nghiệm, đừng liều mình, bất chấp mạng sống để rồi gặp những rủi ro đáng tiếc. Hãy chuẩn bị tinh thần, kiến thức thật tốt trước khi đi phượt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.N (Báo Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN