TPHCM: Lặn 200 mét dưới kênh thối tìm két sắt bị trộm

Hàng trăm người đứng dọc hai bên bờ kênh ở quận Bình Tân, TP.HCM theo dõi người nhái lặn ngụp trong dòng nước đen ngòm để tìm két sắt.

TPHCM: Lặn 200 mét dưới kênh thối tìm két sắt bị trộm - 1

Người nhá lặn ngụp dưới dòng kênh đen ngòm, đầy rác để tìm chiếc két sắt

Chiều 25.4, người nhái thuộc lực lượng cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC TP.HCM ngụp, lặn dưới kênh 19.5 (thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) để tìm két sắt được cho là tang vật của một vụ trộm.

Theo một cán bộ công an, một nhóm trộm bị cảnh sát bắt và đang bị tạm giữ khai đã vứt két sắt trộm được dưới đoạn kênh này nên công an tổ chức tìm kiếm tang vật.

Sau đó, nhiều người nhái được buộc dây cáp vào bụng, mang bình oxy lặn mò dưới dòng kênh đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Từng đoạn kênh được người nhái lặn mò rất cẩn thận, nhiều lớp rác dày đóng trên mặt kênh được đẩy ra xa để tìm kiếm tang vật. Phía trên bờ, hàng trăm người đứng theo dõi khiến giao thông qua đây bị ùn tắc, lực lượng dân phố và công an địa phương phải liên tục nhắc nhở.

Đến khoảng 18h cùng ngày, hơn 200m kênh được người nhái, lặn tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện tang vật. Sau đó, do trời tối nên việc tìm kiếm két sắt đành phải tạm ngưng.

TPHCM: Lặn 200 mét dưới kênh thối tìm két sắt bị trộm - 2

Hàng trăm người đứng dọc hai bên bờ kênh 19.5 để theo dõi người nhái lặn ngụp trong nước đen ngòm để tìm két sắt

TPHCM: Lặn 200 mét dưới kênh thối tìm két sắt bị trộm - 3

Do phải lặn trong dòng kênh hôi thối nên người nhái dính toàn sình đen trên người.

TPHCM: Lặn 200 mét dưới kênh thối tìm két sắt bị trộm - 4

Đến 18h, do trời tối nên việc tìm kiếm két sắt đành tạm ngưng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN