Tẩy chay LĐ: Người Thanh-Nghệ lên tiếng

Con người không thể lựa chọn được quê hương mình sinh ra. Đó là điều ngẫu nhiên. Vậy mà điều ngẫu nhiên ấy lại khiến không ít người khốn khổ, đặc biệt là người dân miền Trung, vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Không ai được chọn nơi mình sinh ra

Sau khi đăng tải loạt bài: Mất việc, lao động Thanh - Nghệ - Tĩnh bật khóc, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ bạn đọc. Nhiều độc giả, kể cả những độc giả không phải người Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng thể hiện thái độ bức xúc về hành vi phi văn hóa này.

Bạn đọc tại địa chỉ nhattinhanh…@gmail.com nói: "Nếu như có sự phân biệt đối xử như vậy khác nào dồn họ đến bước đường cùng. Những người lao động Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng phải bỏ mồ hôi công sức như bao người khác để có được miếng cơm manh áo. Ở quê hương họ nghèo nên phải đi xa cầu thực với mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói. Vậy mà chỉ vì tiếng dữ đồn xa mà tẩy chay tất cả 3 vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh. Nhà sử dụng lao động phải có cái nhìn khách quan hơn”.

Là người Thanh Hóa, độc giả tại địa chỉ manhhung…@gmail.com phân trần: “Ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh phải chiếm tới 20% công nhân ở miền Nam, không có họ lấy ai ra mà làm? Chính vì quá đông nên xác xuất những người 'cá biệt' là khá cao. Miền đất Thanh - Nghệ - Tĩnh đã sinh ra bao nhiêu hiền tài cống hiến cho Tổ quốc, chúng ta được hưởng lợi vì sự cống hiến, hy sinh đó, vậy sao hậu duệ lại bị phân biệt đối xử như vậy? Sao lại phân biệt đối xử vì miền đất nghèo, vì miền đất không được thiên nhiên ưu đãi. Bởi vì sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà người ta phải tha phương cầu thực, tìm miếng cơm manh áo để tồn tại".

Nhiều độc giả cũng cho rằng: Vì những thiệt thòi về điều kiện tự nhiên đã khiến người dân một số tỉnh miền Trung có cá tính riêng, dễ dẫn đến va chạm khi sinh sống ở vùng miền khác.

“Ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh, khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, sinh sống rất khó khăn. Chính điều này đã tạo nên sự đoàn kết đặc biệt giữa con người với con người để cùng khắc phục nghịch cảnh, cũng như hình thành tính cách sẵn sàng đối chọi với các thách thức. Những yếu tố đó đã khiến miền Trung trở thành một mảnh đất cách mạng nổi tiếng, là nơi sản sinh ra nhiều vĩ nhân trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Không ai có thể lựa chọn được cha mẹ, hoàn cảnh gia đình hay nơi mình sinh ra. Tại sao người dân vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh lại phải chịu cảnh thiệt thòi khi mình đã sinh ra ở vùng đất đó?”, một độc giả quê Thanh Hóa bày tỏ.

“Mình rất buồn với những vụ việc này. Những thanh niên Nghệ An có phải ai cũng như vậy cả đâu. Người quê mình là những người hiền lành chăm chỉ chứ, đâu phải ai cũng quậy phá. Thật buồn cho những người thanh niên như mình, luôn tự hào vì mang trong mình ý chí, cốt cách của con người xứ Nghệ nhưng lại bị kỳ thị như thế”, bạn đọc tại địa chỉ anhnhat… @gmail.com chia sẻ.

Tuy vậy, cũng có không ít độc giả thừa nhận những hiện tượng tiêu cực của người dân ở quê mình là một thực tế cần phải nhìn nhận nghiêm túc.

"Quê tôi ở Thanh Hoá nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Thú thật, tôi thấy một số người quê mình có tính cục bộ, bè phái, không cần biết đúng sai là gì. Mong các đồng hương quê tôi nên nhìn nhận lại tự sửa chữa mình cải thiện hình ảnh dân quê mình trong mắt mọi người" – Bạn đọc tại địa chỉ hoanganh…@yahoo.com quê ở Thanh Hóa tâm sự.

Còn bạn đọc tại địa chỉ dungth…@gmail.com chia sẻ: "Người quê mình nhìn chung là những con người cần cù, chịu khó làm lụng, học hỏi và đoàn kết. Ở bất cứ đâu thì họ cũng đùm bọc, đỡ đần cho nhau. Tuy nhiên mặt trái của sự đoàn kết đó chính là tính bè phái, địa phương. Khi có một người trong số họ bị bắt nạt thì họ xúm lại “giải quyết”, có những người nóng tính giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Đứng trên địa vị là chủ các doanh nghiệp, chủ nhà trọ, họ cũng muốn được yên ổn làm ăn. Chẳng ai muốn lỡ có  việc gì sơ xuất là có hàng chục, hàng trăm người kéo đến gây gổ với họ. Cho nên lao động Thanh - Nghệ - Tĩnh ở các bài báo nêu trên là đáng thương nhưng họ cũng nên tự nhìn nhận lại 'tính đoàn kết' của mình. Hy vọng giữa các bên lao động 36-37-38 và doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương sớm có biện pháp tránh tình trạng kỳ thị vùng miền và  tạo công ăn việc làm cho người lao động".

Nhắc đến chuyện kỳ thị vùng miền, chúng ta lại nhớ đến câu chuyện vừa mới xảy ra vài tháng trước. Đó là chuyện một số nhà hàng ở Việt Nam treo biển không tiếp khách Việt Nam. Khi đó, rất nhiều người Việt Nam chúng ta đã cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Vậy trong hoàn cảnh này, các bạn sẽ cảm thấy thế nào khi mình là người Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh?

Tẩy chay LĐ: Người Thanh-Nghệ lên tiếng - 1

Hộ khẩu Nghệ An nên cả tháng trầy trật ngược xuôi, anh Nguyễn Bá vẫn không thể xin được việc

Kỳ thị vùng miền: Hành động trái pháp luật

Các đây gần 1 năm, một bạn sinh viên năm thứ nhất tên H. đã phải nói lời xin lỗi vì sự nông nổi của mình khi khởi xướng trò miệt thị bằng cách lập “Hội ghét dân Thanh Hóa” trên mạng Facebook.

Sau khi thành lập “Hội ghét dân Thanh Hoá”, H. đã kêu gọi bạn bè cùng nhau ghét bỏ và có những lời lẽ không hay về người dân Thanh Hoá.

Sự việc vượt quá tầm kiểm soát của H. và không còn là một trò đùa khi hàng trăm bạn trẻ xứ Thanh phản ứng quyết liệt, hàng nghìn cư dân mạng tỏ ra bức xúc, phẫn nộ. Những lời lẽ không hay của H. và các bạn đã được chụp hình và chia sẻ lan tràn trên mạng. Ngay lập tức, nhà trường cùng công an địa phương đã phải vào cuộc để giải quyết mâu thuẫn và có hình thức kỉ luật nghiêm khắc với H.. Nhận thấy hành vi sai trái của mình và trước áp lực từ cộng đồng mạng, H. đã gặp gỡ mọi người để nói lời xin lỗi.

Hành động bồng bột trên của H. như là một bài học cho tất cả mọi người để giữ lấy sự đoàn kết vùng miền, sự đoàn kết dân tộc để không gây thêm những hậu quả đáng tiếc nào.

Không chỉ cá nhân thể hiện sự kỳ thị vùng miền mà ngay cả các doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động cũng cố tình “né tránh” người Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thời gian gần đây, báo chí đưa tin, ở các thành phố lớn, các doanh nghiệp cũng “ngầm” đua nhau tẩy chay lao động đến từ các địa phương “Thanh - Nghệ - Tĩnh”.

Đại biểu QH Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội cho rằng, sự kỳ thị với lao động Thanh Hóa, Nghệ An là điều không thể chấp nhận được. Luật pháp Việt Nam không cho phép sự phân biệt đối xử, mọi lao động đều được đối xử bình đẳng trước quy định tuyển dụng, làm việc… Do vậy, các doanh nghiệp phân biệt lao động vùng miền là hành động trái pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN