Cặp trai gái Tây ăn cắp bị hạ nhục trên phố Indonesia

Sự kiện: Tin tức Indonesia

Đảo Indonesia không có lực lượng cảnh sát nên thường áp dụng luật lệ riêng để xử phạt người vi phạm.

Cặp trai gái Tây ăn cắp bị hạ nhục trên phố Indonesia - 1

Hai kẻ trộm đeo biển "Tôi là kẻ trộm, đừng như tôi".

Tuần trước, bức ảnh một đôi nam nữ phương Tây phải đeo biển và bêu riếu, hạ nhục ngoài phố tại Indonesia đã nhận được sự chú ý của thế giới. Tấm bìa carton ghi dòng chữ: “Tôi là kẻ trộm, đừng như tôi”.

Lalu Muhamad Fauzal, lãnh đạo phòng du lịch tỉnh Nusa Tenggara, trả lời BBC rằng hành động trên dành cho những người phạm tội, đặc biệt là tội trộm cắp vặt. Khi kẻ phạm tội bị phát giác, họ sẽ phải đeo bìa carton và đi lại ngoài phố trước sự chứng kiến của đông đảo người dân. Vụ việc xảy ra ở đảo Gili, cách đảo Bali 40km về phía đông.

Ông Fauzal cho rằng chính việc áp dụng hình phạt như vậy mà tỉ lệ phạm tội trên đảo rất thấp,

Đảo Gili tương đối nhỏ và ít du khách tới đây. Chu vi của đảo chỉ khoảng 7km và được đánh giá là rất yên bình. Đảo Gili thường không có cảnh sát mà chỉ có lực lượng tự vệ giữ gìn trật tự. Ngoài ra nếu cần, cảnh sát từ các tỉnh lớn hơn sẽ được điều động.

“Do không có lực lượng cảnh sát trên đảo nên chúng tôi có luật riêng cho những kẻ phạm pháp. Nếu bị bắt quả tang ăn trộm, chúng tôi sẽ yêu cầu kẻ đó đi lại trên phố và đeo biển carton trên cổ”, Karia, một tài khoản Facebook từ đảo Gili, viết. “Những người này sau đó sẽ bị cấm quay trở lại đảo”.

Cặp trai gái Tây ăn cắp bị hạ nhục trên phố Indonesia - 2

Đảo Gili nổi tiếng vì sự bình yên và ít tội phạm.

Theo Karia, hành động này giúp du khách hiểu rằng dù là người nước ngoài nhưng không phải cứ gây tội thì có thể “trắng án”. Đây là thông điệp quan trọng cho thấy biện pháp xử phạt là phù hợp và hiệu quả. Oji Nuria Manggala, một người chứng kiến vị bêu riếu công khai, cho biết hai người ngoại quốc bị bắt quả tang vì ăn cắp xe đạp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - BBC ([Tên nguồn])
Tin tức Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN