Chuyện đâm chém vô tội vạ của băng đảng 100.000 thành viên

Sau một lần bị chính băng đảng này đánh nhừ tử, người thanh niên thích cảm giác tra tấn và hành hạ người khác nên quyết định dấn sâu vào vòng xoáy tội ác.

Chuyện đâm chém vô tội vạ của băng đảng 100.000 thành viên - 1

Đã 7 năm kể từ khi một thành viên giấu tên băng đảng khét tiếng MS-13 rời tổ chức xã hội đen này. Trong bài phỏng vấn với phóng viên Isabel Vincent từ tờ New York Post, người này từ chối tiết lộ tên thật vì sợ bị trả thù.

Mara Salvatrucha-13 (MS-13) là băng đảng có nguồn gốc từ Trung Mỹ với hơn 100.000 thành viên, khét tiếng với các hoạt động bảo kê, giết người, buôn ma túy. Chúng xăm kín đặc trên người và nổi tiếng vì sự dã man, khát máu. Câu chuyện dưới đây của người thanh niên này ẩn chứa nhiều bí mật về băng nhóm xã hội đen nguy hiểm bậc nhất thế giới.

Đó là một đêm mùa đông tại công viên gần nhà. 3 thành viên băng đảng gọi tôi và chúng đánh tôi một trận nhừ tử: tay, chân, bụng, thậm chí cả háng, đều đau nhức. Chúng đánh tôi trong đúng 13 giây khi một tên khác trong băng đếm số giây trôi qua. 13 giây dài như 13 thế kỷ.

Lúc đó, tôi mới 15 và vừa dấn thân vào băng đảng MS-13 hùng mạnh nhất. Tôi nghiến chặt răng để không thét lên vì đau đớn khi bị đánh đập. Một vài phút sau, cơn đau ngấm dần và tôi không thể đứng dậy nổi. Đó cũng là lúc tôi hiểu được khoái cảm của việc đánh đập và hành hạ người khác.

Đánh người làm tôi có cảm giác vô địch, như thể chẳng ai hay thứ gì có thể gây phương hại bạn. Nếu bạn buồn bực trong lòng, đánh người làm bạn vui. Ngay lập tức. Băng nhóm MS-13 biết rõ điểm yếu của bạn và chúng sẽ lợi dụng điều này. Ở thời điểm tôi nhập băng, sức khỏe tôi rất kém.

Gia nhập băng đảng khét tiếng

Chuyện đâm chém vô tội vạ của băng đảng 100.000 thành viên - 2

Gia đình tôi đến từ Guatemala và mẹ tôi mất vì ung thư năm tôi lên 6. Bố tôi cũng qua đời vì căn bệnh này năm tôi 14 tuổi. Em gái tôi – 10 và 13 tuổi – được đưa vào cô nhi viện. Tôi chẳng bao giờ nhìn thấy chúng nữa. Tôi sống cùng chú và dì của mình. Tôi cảm thấy cô đơn cùng cực cho tới khi một thành viên MS-13 lại gần và nói: “Gia nhập băng bọn tao”.

Tôi biết chúng là ai. Chúng gặp tôi ở trường và biết bố mẹ tôi đã mất. Chúng giao du với tôi và khiến tôi cảm thấy được tôn trọng. Chúng tôi hút thuốc, uống rượu, kể cả “thưởng thức” gái đẹp nếu thích. Trước khi gia nhập MS-13, tôi là thành viên băng “Latinos for life”. Băng đảng này lớn mạnh nhanh tới nỗi những kẻ từ MS-13 nói rằng hoặc tôi gia nhập, hoặc sẽ là kẻ thù của chúng.

Tôi rất muốn tham gia MS-13 vì tôi cảm giác mình sẽ nắm nhiều quyền lực hơn. Không ai có thể làm hại nếu tôi là thành viên MS-13. Chúng tôi sử dụng bạo lực như một thông điệp và buộc kẻ khác biết rằng đừng dại đặt chân lên lãnh địa MS-13.

Đâm người khác bằng dao trở thành việc “thường ngày ở huyện” với tôi. Ban đầu, làm người khác rúm ró vì sợ hãi khiến tôi không thoải mái. Sau này, mọi thứ quen dần và tôi “nghiện” cảm giác ấy.

Những hành động dã man

Chuyện đâm chém vô tội vạ của băng đảng 100.000 thành viên - 3

Chúng tôi biết khi nào thì nhân viên làm ở trang trại nho rút lương. Chúng tôi sẽ bám theo vì họ thường được trả vào thứ Sáu. Tôi thực sự thuần thục trong việc gí dao vào sống lưng họ hoặc chĩa mũi súng vào xe của những người này.

Nếu đâu đó trong vùng có một bữa tiệc, chúng tôi sẽ tới và đập phá tan tành. Chúng tôi mang theo dao rựa, thậm chí cả súng và trấn lột tiền của người khác. Mọi thứ đều quy về tiền. Đôi lúc chúng tôi lấy thức ăn, đồ uống. Nếu có kẻ nào nhìn “đểu”, chúng tôi sẽ cho nạn nhân một trận ra hồn.

Nếu có người nợ tiền MS-13, 20 tới 30 kẻ sẽ tới tận nhà và đập phá tan hoang. Tôi không biết được mình tham gia vào những phi vụ như vậy bao nhiêu lần. Ai ở nhà cũng bị đánh nhừ tử. Khi kẻ nợ tiền không có nhà, cả gia đình họ sẽ bị đánh. Thậm chí là trẻ con, chúng tôi cũng không nương tay.

Băng nhóm MS-13 có thám tử tư và nếu họ không hợp tác, chúng tôi sẽ tìm và giết toàn bộ gia đình họ. Nếu họ lẩn trốn ở El Salvador, Honduras hay bất kì quốc gia nào, MS-13 cũng lần ra manh mối. MS-13 sẵn sàng hiếp con gái, bạn gái và chị em gái họ.

Khi một ông bố từ chối làm ăn, chúng tôi sẽ làm “điều gì đó” với con gái ông ta. Tôi không bao giờ hiếp dâm ai, nhưng những kẻ khác tôi quen thì làm nhiều. Nếu một tên nào thích cô gái bất kì trong vùng, hắn sẽ hiếp dâm và tuyên bố cô ta là tài sản riêng.

Băng nhóm của chúng tôi có khoảng 50 người và chúng tôi đối xử với nhau rất tốt. Cả bọn cùng bảo vệ nhau bất kể thời gian. Chúng tôi giống một lực lượng bán quân sự quy củ. Nếu ai đó cảm giác gặp nguy hiểm từ băng nhóm khác, chẳng hạn như băng Bloods, chúng tôi chỉ cần gọi điện và “hội” sẽ tới giúp. Thật tuyệt khi có cảm giác anh em luôn bảo vệ.

Tôi chưa bao giờ giết người. Tôi trộm ma túy. Tôi trấn tiền. Tôi đâm người khác và tôi đẩy một gã ngã xuyên cửa kính một lần. Đó là sự tự vệ. Tôi đi tù vì đánh nhau, ăn cắp vặt. Lần đầu tiên vào tù, tôi mới bước sang tuổi 18. Trong tù, cảnh sát sẽ nói cho bạn biết ai là kẻ chỉ điểm.

Cảnh sát cố tình nói ra vì họ biết MS-13 sẽ giết bằng được kẻ hớt lẻo. Đó là cách những băng nhóm đánh nhau và cảnh sát không muốn dính líu. Tôi có cơ hội tấn công một kẻ chỉ điểm nhưng tôi không muốn ra tay. Tôi không bao giờ có nhu cầu muốn giết bất kì ai.

Rời bỏ băng đảng

Chuyện đâm chém vô tội vạ của băng đảng 100.000 thành viên - 4

Sau 5 năm trong băng đảng, tôi quyết định rời khỏi. Đó là năm tôi 21 tuổi. Thủ lĩnh nói “Không”. Họ nói rằng tôi biết quá nhiều. Tôi vẫn tự bỏ đi và chúng bắn tan nát ngôi nhà của tôi. May mắn là không ai ở nhà thời điểm vụ tấn công xảy ra. Tôi tới một khu vực khác để sống cuộc đời khác tại New York (Mỹ).

Đó là câu chuyện của 7 năm trước và giờ tôi 28. Tôi sẽ tới nhà thờ ngay bây giờ. Tôi có một đứa con và nó làm cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi muốn trở thành một người cha tốt.

Tôi sống ở Central Islip, New York nhưng không sợ va chạm với bất kì thành viên MS-13 nào. Tôi đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Không ai nhận ra vì tôi mặc quần áo khác và giảm cân khá nhiều. Tôi luôn mặc áo dài tay để che đi những hình xăm trên người. Hầu hết những kẻ tôi giao du cách đây 7 năm đã chết hoặc vào tù.

Giờ đây tôi muốn đi học và giúp những đứa trẻ trong MS-13 thoát ra ngoài. Nhiều em không muốn là thành viên băng đảng nhưng một khi dấn thân, chúng khó lòng bỏ trốn. Tôi muốn chúng có một cuộc đời khác. MS-13 là một loại virus. Bạn cần hiểu được virus phát sinh từ đâu và tìm cách tiêu diệt nó.

Băng đảng 100.000 thành viên nguy hiểm nhất thế giới

Mara Salvatrucha hay còn gọi là MS-13 được cho là băng đảng nguy hiểm nhất thế giới, chuyên buôn bán ma túy, hãm hiếp, buôn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – News Au ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN