Những "bóng ma" ám ảnh Nhà Trắng, tháp London

Nhiều người kể lại đã nhìn thấy hồn ma của tổng thống Lincoln hay nữ hoàng Anne Boleyn ở hai tòa nhà nổi tiếng thế giới này.

Những "bóng ma" ám ảnh Nhà Trắng, tháp London - 1

Nhà Trắng là một trong những địa điểm có nhiều câu chuyện ma được kể lại

Những lâu đài, tòa nhà cổ kính, đảo hoang luôn đi kèm nhiều câu chuyện "ma ám" rùng rợn. Nhiều nơi trong số đó rất thu hút du khách và trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thậm chí còn là nơi ở của tổng thống. Loạt bài này sẽ đưa độc giả đến thăm những địa điểm vừa "ma quái" vừa hấp dẫn như vậy.

Nhà Trắng và tháp London là hai biểu tượng của Mỹ và vương quốc Anh, là nơi ở của Tổng thống Mỹ cũng như địa điểm du lịch số một của Anh. Không chỉ nổi trội với kiến trúc độc đáo, những câu chuyện ma được đồn thổi ở đây cũng không kém phần “hấp dẫn”.

1. Nhà Trắng

Một vài vị Tổng thống, Phu nhân, nhân viên Nhà Trắng và khách đến thăm đã từng nói họ cảm nhận được sự hiện diện của các hồn ma, nghe thấy những tiếng động kì bí và thậm chí đã từng nhìn thấy bóng ma.

Thư ký báo chí James Haggerty của Tổng thống Kennedy đã từng nói ông cảm nhận được sự hiện diện của hồn ma của Lincoln trong Nhà Trắng. Còn bà Hillary Clinton nói trên show truyền hình “Rosie O'Donnell Show”: "Có một cái gì đó về tòa nhà vào ban đêm, khiến bạn cảm giác như bạn đang triệu tập tất cả những linh hồn của những người đã từng sống và làm việc ở đó." Cựu đệ nhất phu nhân nói thêm: "Ở đây rất gọn gàng, đôi khi trở nên đáng sợ. Bạn biết đấy, mọi người nghĩ rằng có ma ở đây. Và khi đèn tắt, trời tối và tĩnh lặng, bất kì tiếng động nào cũng sẽ khiến bạn chú ý."

Những "bóng ma" ám ảnh Nhà Trắng, tháp London - 2

Bóng ma được nhiều người kể lại nhất trong Nhà Trắng là bóng ma của Tổng thống Abraham Lincoln

Đến nay bóng ma được nhiều người kể lại nhất trong Nhà Trắng là bóng ma của Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln, người bị ám sát một cách bi thảm bởi viên đạn của một sát thủ vào tháng 4.1865.

Grace Coolidge, vợ của Tổng thống Calvin Coolidge (1923-1929), là người đầu tiên nói rằng đã nhìn thấy hồn ma của Lincoln. Theo bà, cố Tổng thống cao lêu nghêu lúc đó đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng Bầu dục.

Trong thời gian nhậm chức của Franklin D. Roosevelt (1933-1945), nhiều người đã kể lại đã nhìn thấy bóng ma của Tổng thống Lincoln. Theo trang web của Tổ chức Lịch sử Nhà trắng được thành lập bởi phu nhân Jacqueline Kennedy, trong chuyến thăm tới Nhà Trắng, Nữ hoàng Wilhelmina của Hà Lan nói rằng bà đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ngủ của bà vào buổi đêm; khi bà trả lời, bà đã nhìn thấy bóng ma của Lincoln đội mũ.

Nhiều người phán đoán linh hồn của Lincoln vẫn còn trong Nhà trắng trong thời gian khủng hoảng của đất nước để hoàn thành công việc khó khăn mà ông bỏ dở khi qua đời.

Những "bóng ma" ám ảnh Nhà Trắng, tháp London - 3

Nữ hoàng Wilhelmina của Hà Lan nói rằng bà đã nhìn thấy bóng ma của Lincoln đội mũ

2. Tháp London

Tháp London nằm ở trung tâm London trên bờ bắc của sông Thames. Đây là một trong những địa điểm du lịch thu hút nhất tại Vương quốc Anh không chỉ vì lịch sử phong phú mà còn vì những câu chuyện ma truyền miệng bí ẩn.

Hồn ma được nhiều người biết đến nhất trong tháp London có lẽ là của nữ hoàng Anne Boleyn. Bà đã kết hôn với vua Henry VIII và bị chặt đầu ngày 19.5.1536. Nhiều người đã nhìn thấy hồn ma của bà ở gần nơi bà bị xử tử. Một số người còn cho biết họ đã nhìn thấy cơ thể không đầu của bà đi bộ trong hành lang của tháp London.

Những "bóng ma" ám ảnh Nhà Trắng, tháp London - 4

Nhiều người cho biết đã nhìn thấy hồn ma không đầu của nữ hoàng Anne Boleyn

Ngoài ra, tờ Daily Mail của Anh còn đưa tin về một một câu chuyện của hai hoàng tử trẻ tuổi, Edward V và anh trai Richard, người đã bị Quốc hội tuyên bố không phải là Hoàng tử chính thống. Họ thường chơi đùa trong sân nhưng đột nhiên biến mất và không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Có giả định đưa ra rằng họ đã bị sát hại theo lệnh của người chú, Công tước xứ Gloucester. Hai bộ xương, được tin là của trẻ em, đã được khai quật bên dưới một cầu thang ở Tháp Trắng. Nhiều người kể lại họ đã nhìn thấy hồn ma của hai đứa trẻ mặc áo ngủ ôm nhau trong sợ hãi ở nhiều căn phòng trong tháp London. Thậm chí một du khách tên Christine Hamlett đã chụp lại những bức ảnh này và cho rằng đây là hồn ma của hai hoàng tử.

Những "bóng ma" ám ảnh Nhà Trắng, tháp London - 5

Christine Hamlett chụp lại bức ảnh và cho rằng đây là hồn ma của hai hoàng tử

_____________________

Đón đọc kỳ 2 vào 15h ngày 1.5: Hòn đảo hoang đầy “bóng ma bệnh tật” ở Ý

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà my - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN