Phim Thái "Yêu giùm cô chủ" lên sóng VN

Sự kiện: Phim truyền hình

Với tên gọi Yêu giùm cô chủ, bộ phim truyền hình 27 tập của Thái Lan quy tụ những diễn viên rất được yêu thích như: Pong Nawat Kulrattanarak, Peung Kunya Leenuttapong, Pei Panward Hemanee…

 Phim là câu chuyện xảy ra tại đất nước Thái Lan xinh đẹp thời kì những năm 1957 – 1963, khi Thái Lan vẫn còn là một nước bán thuộc địa chịu sự chi phối của Anh, Pháp và Mỹ. Cũng trong thời kì này, chế độ chủ nô vẫn còn ám ảnh xã hội Thái Lan rất nhiều.

Phim Thái "Yêu giùm cô chủ" lên sóng VN - 1

Bộ đôi diễn viên chính của Yêu giùm cô chủ

Những người hầu không có quyền được tự do, họ chịu sự quản thúc của chủ nhân, bị hành hạ, bị coi nhẹ mạng sống và không có quyền được hưởng yêu thương. Bên cạnh những câu chuyện tình yêu lãng mạn, Yêu giùm cô chủ còn cho thấy một nét tươi sáng và đổi mới khi cô hầu gái Bpeeyachat nhận được sự yêu thương của cả gia tộc Mahathada – vốn đại diện cho tầng lớp vương giả tại Thái. Khi Yêu giùm cô chủ được phát sóng tại Thái Lan đã tạo ra một làn sóng hâm mộ các nhân vật chính của phim.

Phim xoay quanh bi kịch của gia tộc Mahathada quyền quí khi cô hầu Lukkana chỉ vì trót yêu cậu chủ mà bị ép phải tự tử. Giận mẹ mình đã đẩy người vô tội vào chỗ chết, Monthai (do Pong Nawat Kulrattanarak đóng) quyết định bỏ sang Úc du học và thề không trở về ngôi nhà luôn gợi lại những kí ức ám ảnh đau buồn đó nữa.

Mười năm trôi qua, sợi dây liên lạc duy nhất giữa anh và quê hương chính là những lá thư tình cảm mà vị hôn thê Wiyada đã viết tặng. Thế nhưng, một lần nữa Monthai không thể ngờ được rằng, Wiyada đã thay lòng từ lâu và những lá thư yêu thương đó thực chất đều do Bpeeyachat – cô hầu gái nhỏ mà anh đã từng chăm sóc – viết trong suốt thời gian qua.

Phim Thái "Yêu giùm cô chủ" lên sóng VN - 2

Mối quan hệ tay ba trong phim nhiều phức tạp

Nhận được tin cha chết, mẹ bị mất trí, Monthai vội vã trở về Thái Lan và tại đây, bi kịch lại kéo đến khi Wiyada tiếp tục lừa dối anh, cặp kè với những người đàn ông khác và âm mưu chiếm đoạt tài sản còn lại của gia tộc Mahathada. Chỉ có Bpee bé nhỏ vẫn luôn âm thầm chăm sóc anh và cầu mong cho hai người hạnh phúc.

Sau những biến cố bất ngờ, Monthai cũng lờ mờ cảm nhận được hình như trái tim mình chỉ hướng về Bpee, thế nhưng anh lại luôn bị giằng xé day dứt vì tình cảm mười năm với Wiyada. Liệu Monthai có nhận ra ai là người luôn thực sự yêu thương anh và Wiyada bằng những âm mưu thủ đoạn nhẫn tâm của mình có thể chiếm đoạt được cả trái tim lẫn tài sản của chàng trai giàu có?

Đảm nhận vai nam chính trong phim là nam diễn viên Pong Nawat Kulrattanarak. Ít ai biết rằng, anh đã bước sang tuổi 35 và từng được khán giả Việt Nam yêu thích với các phim như: Dòng máu phượng hoàng, Cuộc chiến của những thiên thần…

Vai cô hầu nhỏ tuổi Bpeeyachat được giao cho ngôi sao trẻ Peung Kunya Leenuttapong (vai Bpeeyachat). Cô cũng từng được biết đến tại Việt Nam với các phim truyền hình như Tarab Sin Din Fah (2008), Bí Mật Của Siêu Sao (với Pong vai khách mời tập đầu tiên).

Phim Thái "Yêu giùm cô chủ" lên sóng VN - 3

Nam diễn đảm nhận vai chính trong phim

Trong khi đó, vai nữ chính Wiyada được giao cho Pei Panward Hemanee. Là một diễn viên tài năng của điện ảnh Thái, Pei Panward vắt vai một danh sách dài hơn 30 phim truyền hình và điện ảnh ở tuổi 34. Cô còn được mệnh danh là “gái xấu” của làng phim khi “chuyên trị” đảm nhiệm các vai phản diện thứ chính.

Cũng như Peung (vai Bpeeyachat), Pei Panward còn là một trong số những người mẫu nổi tiếng của Thái. Cô và Peung là hai gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng thời trang và mỹ phẩm, Pei Panward cũng thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí danh tiếng tại đây.

Phim Thái "Yêu giùm cô chủ" lên sóng VN - 4

Bộ phim từng rất được yêu thích khi lên sóng tại Thái Lan

Wiyada Hiranyawat trong Yêu giùm cô chủ là một vai diễn khó đối với Pei Panward. Cô không chỉ phải thể hiện sự nhõng nhẽo ẻo lả của một tiểu thư trưởng giả mà trong các phân đoạn với Bpeeyachat (Peung), Pei Panward còn phải bộc lộ được cá tính độc ác, thủ đoạn và sự tàn nhẫn của Wiyada. Với ánh mắt sắc lẹm, cử chỉ đanh đá và những phút ra tay tàn độc, Pei Panward đã thành công khi khiến người xem “ghét cay ghét đắng” nhân vật cô chủ Wiyada.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân ([Tên nguồn])
Phim truyền hình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN