Cái chết của cô gái xinh đẹp (Kỳ 2)

Người chồng giàu có đầu tiên nhưng nghiện tình dục của Vicki lớn hơn cô 30 tuổi.

Vài tháng sau khi sinh con, Vicki làm việc tại một trung tâm mua sắm và gặp gỡ người chồng đầu tiên của mình.

Lamm, tới từ Chicago, là một doanh nhân bán buôn đồ thời trang, say mê Vicki ngay từ lần đầu tiên gặp cô tại khu mua sắm. “Người chồng tương lai” này sinh năm 1920 nhưng phong cách của ông thì đậm chất trẻ trung, thanh niên của thập niên 70 với trang phục là kính phi công, dây chuyền vàng, áo sơ mi hở rốn…

Và đặc biệt là bộ tóc đẹp, rất nam tính màu vàng của Lamm. Nhưng đó lại là… tóc giả.

Trước những món quà cực kỳ đắt đỏ và quá đỗi sang trọng của Lamm, những món quà mà trong tưởng tượng cô cũng không nghĩ tới, Vicki nhanh chóng tuyên bố với bạn bè rằng cô yêu Lamm, và không hề để ý tới bộ tóc giả của người tình.

Cô thoải mái khi thức dậy trong căn hộ tại tòa tháp 32 tầng Sierra, khu Sunset Strip, phía Tây Hollywood.

Và đó chỉ là một trong những căn hộ xa hoa của Lamm.

Vài tuần sau khi gặp nhau, Earle Lamm ngỏ lời cầu hôn. Điều đó làm Vicki Morgan quá đỗi sung sướng, dù người yêu đã 47 tuổi trong khi cô đang còn nhút nhát ở tuổi 17.

Trong khi phải sống khốn khổ bằng đồng lương ít ỏi, cộng với bà mẹ nghèo khổ và đứa con nheo nhóc của mình trong khu ổ chuột, Vicki có cơ hội sống trong căn hộ bậc nhất ở Los Angeles nếu kết hôn với Lamm.

Vicki đã nếm trải cuộc sống thượng lưu trong những ngày yêu Lamm. Và cô thích điều đó.

Vậy là cô thiếu nữ 17 tuổi chấp nhận lời cầu hôn của Lamm. Họ bay tới Las Vegas, đăng ký và làm lễ kết hốt trong một nhà thờ.

Người chồng đầu tiên

Sau kết hôn, Earle Lamm lộ rõ là một kẻ nghiện tình dục.

Lamm lôi kéo Vicki tham gia vào các cuộc quan hệ tình dục liên tiếp của mình, đôi khi là cả quan hệ tập thể.

Hắn bắt cô ăn mặc như một nữ sinh hay theo những kiểu gợi tình mà hắn thích.

Vicki cố gắng chấp nhận để có được những điều cô mong muốn.

Bù lại, Lamm luôn hào phóng với Vicki bằng những món quà vô cùng đắt đỏ. Hắn biết làm cho cô cảm thấy mình là người đặc biệt. Lần đầu tiên trong đời, Vicki thấy mình quan trọng và được nâng niu.

Dầu vậy, Vicki luôn cố gắng phản đối các cuộc vui bệnh hoạn của chồng. Cô trở thành nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Vicki chán nản và thường đi tới câu lạc bộ đêm một mình.

Một đêm, Lamm bắt gặp vợ mình đang rời bar với một người đàn ông trẻ.

Gã lao vào đánh đập Vicki, trong khi gã đàn ông trẻ chạy trốn.

Mọi việc sẽ tiếp tục thế nào? Mời các bạn đón đọc Cái chết của cô gái xinh đẹp (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 29/5/2013.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cái chết của cô gái xinh đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN