Bé trai chết khát vì bị mẹ kế trừng phạt (Kỳ 1)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Tháng 8/2011, một cậu bé 10 tuổi ở Taxes, Mỹ đã qua đời trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng do bị bỏ khát trong nhiều ngày.

Một cậu bé 10 tuổi đã chết khát sau khi mẹ kế không cho phép bé uống nước trong 5 ngày. Không những thế, bà ta còn nhốt bé đứng trong căn phòng nóng bức, dưới ánh mặt trời ngột ngạt để trừng phạt cậu chỉ bởi vì bé đã làm ướt chiếc giường.

Jonathan James bị buộc đứng trong căn bếp không có điều hòa và không được cho nước uống. Trong 5 ngày nay, Jonathan chỉ được ăn khoai nên càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước của cậu bé.

Đây là một hình phạt khắc nghiệt vô tình làm cậu bé tử vong của bà mẹ kế tên Tina Marie Alberson, 44 tuổi. Người đàn bà này có một cô bạn thân từng bị buộc tội hành hạ con ruột tới chết.

Anh trai cậu bé xấu số là Joseph James cho biết cậu rất đau khổ khi chứng khiến em trai khổ sở vì chịu đựng hình phạt. Tuy nhiên, cậu cũng sợ mẹ kế nên không dám làm gì.

Ông bố của cặp song sinh Joseph và Jonathan là Michael James phủ nhận việc mình có tham gia vào "cuộc trừng phạt" của vợ. Người bố này luôn phủ nhận cáo buộc đã cùng vợ kế cấm Jonathan uống nước và nói rằng mình cũng không biết con trai khát nước.

Tuy nhiên Joseph khẳng định bố cậu biết em trai mình bị phạt cấm uống nước song ông không hề quan tâm tới điều đó.

Bé trai chết khát vì bị mẹ kế trừng phạt (Kỳ 1) - 1

Đôi vợ chồng gây ra cái chết thương tâm của bé Jonathan James.

Cơ quan công tố cũng cáo buộc Michael cùng tội giết người giống như đối với Marie Alberson.

Khi cảnh sát nhận được tin, họ đã phong tỏa hiện trường và ngay lập tức gọi cấp cứu. Mặc dù bé Jonathan chưa chết hẳn nhưng tình trạng thiếu nước trầm trọng đã khiến những nỗ lực hết sức của đội ngũ bác sỹ thất bại.

Khám nghiệm tử thi, các bác sỹ cho biết trong bàng quang của cậu bé trước khi qua đời không có một chút nước tiểu nào.

Joseph nói rằng vào ngày qua đời, em trai cậu đã phải ăn đậu phộng và bị mắc kẹt trong cổ họng. Tuy nhiên, bố mẹ đã không cho phép Jonathan được uống nước để nuốt trôi miếng đậu phộng đó.

Trả lời phỏng vấn sau khi vụ việc xảy ra, bà ngoại của 2 bé là Sue Shotwell cho biết cuối tháng 6/2011, bé Jonathan gọi điện cho mình và nói bé rất sợ ở cùng với bố và mẹ kế trong thời gian dài như vậy.

“Đây là một hành động tra tấn cố ý một cậu bé tội nghiệp gây ra bởi những người mà cậu bé tin tưởng nhất trong đời, đó là cha mẹ của mình.” Viên cảnh sát Craig Miller, giám sát cuộc điều tra cho biết.

Liệu ông bố có liên quan tới cái chết của cháu bé? Mời các bạn đón đọc Bé trai chết khát vì bị mẹ kế trừng phạt (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM ngày 1/6/2013.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv/Dailymail/Hunffingtonpost) ([Tên nguồn])
Bé trai chết khát vì bị mẹ kế trừng phạt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN