Yêu nhầm gã du côn, người phụ nữ nếm "trái đắng"

Vốn có tình cảm yêu đương nhưng Đông vẫn dùng dao uy hiếp chị H. để thực hiện hành vi phạm pháp.

Yêu nhầm gã du côn, người phụ nữ nếm "trái đắng" - 1

Thông tin về vụ cướp chia sẻ trên mạng Facebook

Ngày18.4, ông Thiều Mạnh Đức, Trưởng công an xã Trung Tâm (huyện Lục Yên, Yên Bái) cho biết, ngày 17.4, trên địa bàn xã xảy ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng tạp hóa do chị V.T.H. làm chủ.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin, ngày 17.4, đối tượng Hà Văn Đông (ở xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đang ngồi uống nước tại quán tạp hóa của chị H., nhìn thấy chủ quán sơ hở đối tượng định lấy trộm điện thoại. 

Đúng lúc đó, chị H. phát hiện sự việc nên ngăn cản. Thấy trên tay chị H. đeo lắc vàng, lòng tham nổi lên, Đông lấy dao nhọn uy hiếp nạn nhân xuống nhà bếp. Tại đây, Đông đã đe dọa cướp lắc vàng trên tay nạn nhân rồi bỏ trốn.

Trao đổi với PV, ông Thiều Mạnh Đức xác nhận thông tin trên.

Ông Đức cho biết thêm, sau khi nhận được tin báo của chị H, lực lượng Công an xã Trung Tâm đã xuống hiện trường vụ án để xác minh. Bước đầu xác định, tài sản của chị H. bị cướp giật gồm 1 chiếc điện thoại và 1 lắc vàng 5 chỉ.

Theo ông Đức, đối tượng Hà Văn Đông từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vừa ra tù được vài tháng. Đông và nạn nhân H. vốn có mối quan hệ tình cảm yêu đương. Sau khi ra tù, Đông vẫn thường qua lại quán tạp hóa của chị H.

Bắt

Sau khi làm quen qua Facebook, Quân rủ nhiều phụ nữ vào nhà nghỉ rồi lấy tài sản, xe máy của nạn nhân khi họ ngủ say.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN