Vết trượt của người mẹ trẻ 2 con

Phiên tòa một ngày cận tết vắng hoe. Bị cáo ra trước vành móng ngựa trên đôi dép kẹp xỏ ngón.

Đó là một phụ nữ có đôi môi đen sì, đuôi tóc nhuộm vàng hoe. “Để có tiền hút chích, bị cáo làm gái mại dâm”, câu trả lời không một chút e ngại này được thốt ra từ người mẹ của hai đứa con.

Theo hồ sơ, giữa năm 2013, sau khi mua ma túy từ quận 8 (TP.HCM) về, T. đứng đón xe buýt gần khu vực Chợ Lớn để về nhà. Thấy biểu hiện khả nghi, công an kiểm tra và phát hiện trong người T. đang giữ năm ống nhựa có chất bột trắng. Giám định kết luận đó là ma túy.

T. khai mình vừa bước qua tuổi 27, có hai con, đứa lớn năm tuổi, đứa nhỏ chưa đầy hai tuổi, đang được cha mẹ trông nom. Cũng hành vi trên, trước đó T. từng bị công an bắt nhưng do đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại. T. từng nghiện ngập và từng cai thành công một thời gian. Sau khi sinh con được vài tháng, T. chuyển sang chích.

Bị cáo khai: “Bị cáo mua ma túy về sử dụng để… cai nghiện dần dần và cũng thấy giảm bớt. Mỗi ngày bị cáo hút khoảng 5-6 lần, mỗi lần một tép heroin, mỗi tép 400.000 đồng”.

Vết trượt của người mẹ trẻ 2 con - 1

Để có tiền hút chích, thiếu phụ đi bán dâm (ảnh minh họa).

“Bị cáo lấy đâu ra tiền mà hút?” - tòa hỏi. “Thưa, bị cáo làm gái mại dâm, mỗi ngày khoảng 200.000-300.000 đồng và phụ mẹ buôn bán” - T. thản nhiên đáp. Sau câu trả lời này, phải mất gần một phút sau tòa mới lên tiếng: “Bị cáo còn sức đâu mà làm việc khi suốt ngày lờ đờ? Tại sao đã sinh con ra mà bị cáo không có trách nhiệm nuôi chúng lớn? Lý do vì sao bị cáo sử dụng ma túy trở lại?”. “Dạ, bị cáo theo bạn bè, chồng bị cáo nghiện” - T. trả lời. “Cách duy nhất là bị cáo phải từ bỏ, nếu không bị cáo tiếp tục lại ra đứng trước tòa thôi. Mai mốt con bị cáo lớn lên thì sao? Tối nằm ngủ bị cáo suy nghĩ lại đi” - tòa nói. T. im lặng.

Trong giờ nghị án, thỉnh thoảng T. quay xuống như đang tìm kiếm người thân rồi thất vọng gục mặt xuống vuốt đầu. Trông T. già hơn cái tuổi 27. Nhìn ngoại hình và khuôn mặt T., ít ai nghĩ rằng T. có thể kiếm tiền khá được bằng nghề mại dâm. T. kể với giọng buồn buồn: “Em trọ ở quận 12, chồng em hiện đang ở tù vì phạm tội trộm cắp, chúng em chỉ có làm đám hỏi thôi. Chắc gia đình em không biết nên hôm nay không ghé thăm em…”.

TAND quận 5 tuyên phạt bị cáo hai năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. T. bước ra xe tù, mắt vẫn ngoái nhìn về phía sau. Không có người thân nào của T. nhìn theo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Nga (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN